Có Thánh mới nhìn thấy mèo con nấp ở đâu trong bức tranh

Chi Mai, Theo Thời Đại 18:59 07/03/2017

Vẫn biết rằng chú mèo thứ hai đang ẩn nấp đâu đó trong bức tranh nhưng rất ít người có thể chỉ ra được vị trí của nó.

Thời xa xưa khi thời đại marketing còn chưa phát triển, người phương Tây thường sử dụng tới tranh đố vui để kích thích trí tò mò của khách hàng. Ví dụ như vào những năm 1880, để quảng cáo cho nhãn hiệu thuốc chữa táo bón của Bác sĩ Seth Arnold, sống tại thành phố Boston, Mỹ, người ta đã sáng tác ra câu đố tinh mắt "Mèo con ở đâu". Trong tranh là hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Được biết, ngoài chú mèo đen ngồi dưới chân, vẫn còn có sự xuất hiện của một chú mèo con nữa.

    
    

(Nguồn: P.B)