Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/01/2019

Mỗi năm tết đến, chúng ta tất tả bận rộn chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, đủ đầy. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ tết cũng sẽ đến với tất cả mọi người không?

Thú thật, tôi cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi như thế, cho đến khi đồng hành cùng nhãn hàng OMO trong một chương trình thiện nguyện mùa Tết này. Chúng tôi đã đến thăm các cụ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Q. Bình Thạnh - TP.HCM) và xúc động nhận ra, với các cụ, cái Tết chỉ còn trong hoài niệm.

Cho nên, cứ vào tháng Chạp, các cụ lại càng nhớ da diết cái Tết đầm ấm ngày xưa với tiếng cười đùa con trẻ, tiếng mắng yêu người già, tiếng lục đục bếp núc cùng bao nhiêu hương vị, bao nhiêu sắc màu chỉ Tết mới có.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 1.

Tết càng đến gần, người già càng nhớ thương gia đình, nhớ thương kỷ niệm.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 2.

Các cụ già tìm đến nhau cùng chia sẻ nỗi niềm mùa Tết.

Chúng tôi cũng đã đến thăm các em gái ở mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (Q.7 - TP.HCM) để hiểu rằng, với các em, một cái Tết "bình thường" như bao bạn bè dường như mãi mãi là ước mơ. Tết đến, các em chỉ mơ được phụ mẹ giặt giũ nấu nướng, được xúng xính đồ mới, được nũng nịu trong vòng tay ông bà là đủ hạnh phúc. Còn với các bé trai ở mái ấm Tre Xanh (Q.4 - TP.HCM), càng gần đến Tết, các em càng mơ về một mái ấm gia đình, để được phụ cha dọn dẹp trang trí nhà cửa, được lì xì, được ăn ngon.

Từ tâm tình của "những người bị mất Tết", chúng tôi càng thấm thía rằng: Mùa Tết, thứ khiến người ta thương nhớ nhất chính là không khí sum vầy, khi mọi người hoà hợp cùng nhau trong các hoạt động đón chào năm mới. Vì thế, chúng tôi thực sự xúc động khi được tham gia cùng OMO tạo sự gắn kết giữa những cụ già neo đơn và trẻ mồ côi trong một cái Tết thật nhiều trải nghiệm.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 3.

Các bạn nhỏ của mái ấm Tre Xanh và Hoa Hồng Nhỏ đến thăm các cụ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 4.

Không khí đầm ấm, tươi vui tràn vào căn phòng như xua hết mọi cô đơn bệnh tật của tuổi già.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 5.

"Bà cháu mình cùng trang hoàng nhà cửa đón Tết nào!".

Trong bầu khí vui vầy ấm cúng, già trẻ lớn bé lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, chưng bông chưng hoa, làm kiệu làm bánh... Tất cả sự háo hức, hồi hộp của ngày giáp Tết đã tụ về dây, dưới mái nhà chung của các ông các bà.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 6.

Cùng chuẩn bị bánh mứt, trà nước đón khách đến chơi nhà.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 7.
Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 8.

Cậu bé Trần Nguyễn Duy Hưng lần đầu được gói bánh chưng nên rất thích: "Con chưa bao giờ được bà ngoại ôm, vì từ nhỏ con đã sống ở mái ấm. Nhưng hôm nay con đã có bà ở bên cạnh, bà ôm con, bà dạy con gói bánh nữa".

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 9.

Củ kiệu chua ngọt là món truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết.

Bà Lâm Thị Bích Liên dù tuổi già sức yếu, phải ngồi xe lăn nhìn mọi người chộn rộn đi tới đi lui, không nén nổi xúc động: "Hơn 30 năm ở đây, đây là lần đầu tiên bà đón một cái Tết vui vẻ như thế này. Không khí hôm nay giống như một đại gia đình, bà thấy như mình còn nhỏ, được đón Tết bên cha mẹ và anh chị em vậy".

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 10.

Bà cháu mình treo thật nhiều để rước lộc về đầy nhà!

Khi nhà cửa đã gọn gàng tươm tất, bánh mứt hoa trái đã đủ đầy, niềm vui dâng ngập trong lòng là lúc Tết thực sự đã về. Cả nhà lại rộn ràng thay áo mới, điệu đàng một xíu, chải chuốt một xíu cho năm mới thắm tươi sắc màu.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 11.

Niềm hạnh phúc rạng ngời khi được mặc lại áo bà ba.

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 12.

Cháu tô cho bà một chút son bà nhé!

Trong lúc các bà rộn rảng trầm trồ với nhau "Chị thấy tui đẹp không?", "Cái áo bà ba nhung này, sợi dây ngọc này, chiếc quần đen này trời ơi không thể tin được", thì các chàng trai, cô gái cũng lâng lâng xúng xính với áo dài. Như không tin vào những gì đang đến với mình, bé Thị Phera liên tục hỏi: "Bộ áo dài này là tặng em thật sao?".

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 13.

Chưa bao giờ các cụ ở trung tâm dưỡng lão và các bạn nhỏ ở mái ấm có được một cái Tết ấm cúng, ý nghĩa trọn vẹn như thế.

Được "ăn Tết ké" và cảm nhận hạnh phúc lan toả từ các cụ già và các em nhỏ, chúng tôi thực sự trân trọng thông điệp "Chẳng cần thật hoàn hảo, vẫn trải nghiệm Tết vui của nhãn hàng OMO".

Có phải Tết đang đến với tất cả mọi người? - Ảnh 14.

Quà Tết gửi đến các cụ già và em nhỏ là một cái Tết thơm thảo, một cái Tết yêu thương trọn vẹn.

Sau bao nhiêu năm chỉ cảm nhận và nhớ về Tết trong ký ức, hôm nay các cụ lại được thưởng thức cái Tết dấu yêu của mình. Với các em nhỏ, cái Tết ấm áp bên người thân tưởng chừng chỉ có trong mơ nay đã thành hiện thực.

Và tôi, từ cái Tết này bỗng nhận ra, không phải bánh mứt hay mai đào mà những phút giây cùng nhau tạo dựng Tết mới thực sự mang ý nghĩa. Vậy nên, OMO khi mang đến những trải nghiệm là đồng thời mang Tết đến với những người-bị-mất-Tết và những người-chưa-biết-Tết. Từ đây, nhiều cái Tết mới, nhiều trải nghiệm Tết mới sẽ được sẻ chia và trân trọng.