Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao?

Ngọc Vũ - Design: Hồng Anh, Theo Helino 00:04 14/06/2018

Thanh xuân của mỗi người không giống nhau, vậy bạn có thể chia sẻ một chút không?

Người ta cứ nói thanh xuân chính là người ấy đứng ở nơi đó cứ nói mãi chẳng ngừng, bạn ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng, nhưng bạn chẳng bao giờ có đủ dũng khí tiến lên, hôn lên đôi môi xinh đẹp của người ấy.

Người ta cũng nói thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, bạn cứ diễn mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Thanh xuân là bị từ chối hết lần này đến lần khác, rồi lại kiên trì hết lần này đến lần khác. Thanh xuân là thời điểm học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp.

Nhưng có thể bạn không biết, thanh xuân cũng là những đêm ôm bụng đói đi ngủ nữa đấy...

Vì quá thích một người nên đã tiêu tốn cả một thời thanh xuân tươi đẹp, biết thế đã chẳng yêu ngay từ đầu!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 1.

Có những người lại đơn giản hơn, thanh xuân là niềm vui của ăn uống, muốn gì thì gì cứ phải no bụng trước đã!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 3.

Với những đứa não cá vàng thì thanh xuân chính là thời gian để đi tìm mọi thứ, có ai giống vậy không?

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 5.

Không phải ai cũng gặp may mắn trong tình yêu, thế nên thanh xuân chính là những nuối tiếc của tuổi trẻ.

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 7.

Thế mà có những người, cả thanh xuân chẳng động lòng với một ai, đúng là kiên cường thật!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 9.

Thôi thì nếu không có được tình yêu, ta đây đành sống một cuộc đời độc thân rực rỡ vậy!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 11.

Chỉ cần đám bạn thân gọi 1 tiếng liền có mặt là được, thật ra niềm vui của thanh xuân cũng chỉ cần như thế mà thôi!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 13.

Thanh xuân không yêu chỉ lo học, dù có hơi hối tiếc nhưng đó cũng là nền tảng rất tốt cho tương lai mà, lạc quan lên nào!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 15.



Phải như người bạn này, dành cả thanh xuân để lo cho tương lai no đủ đấy, còn yêu đương ư, vạn sự tuỳ duyên vậy!

Có những người dành cả thanh xuân để theo đuổi crush và đói bụng lúc nửa đêm, còn bạn thì sao? - Ảnh 17.