Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim "Tháng Năm Rực Rỡ": Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt?

Bảo Anh - Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 12:29 10/03/2018

Được giữ kín thông tin đến những giây cuối cùng trong "Tháng Năm Rực Rỡ", phiên bản trung niên của Tuyết Anh đã trở về trong sự ngỡ ngàng của khán giả vì nhan sắc, nhưng nhiều người đã quên mất cô diễn viên đó là ai.

Từ trước khi Tháng Năm Rực Rỡ khởi chiếu, nhân vật Tuyết Anh lúc trưởng thành do ai thủ vai là điều mà rất nhiều khán giả quan tâm. Khán giả đã đồn đoán rằng, một vai đặc biệt như vậy hẳn sẽ vào tay của hoạ mi tóc nâu Mỹ Tâm, vì cô có tham gia hát trong nhạc phim, hoặc là ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Nhưng cuối cùng, người đó lại là Anh Thư. Giây phút Anh Thư mở cánh cửa phòng tang lễ và bước vào trong bộ trang phục đen sang trọng, gương mặt xinh đẹp quý phái y hệt cô hoa khôi ngày nào của trường nữ sinh Cam Ly, khán giả đã ồ lên vì cô ấy quá xinh đẹp.

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 1.

Thế nhưng, có một sự thật là rất nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ hoặc khán giả phía Bắc lại... không nhớ Anh Thư là ai. Cũng khó trách vì đã rất lâu cô không tham gia phim điện ảnh hoặc các hoạt động nghệ thuật rình rang. Nhưng, nếu ai quan tâm đến thời kì phim thương mại Việt Nam vừa sôi nổi trở lại, những năm 2000, thì không thể nào không biết Anh Thư, "nàng thơ" một thời của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 2.

Siêu mẫu Anh Thư

Sinh ra lớn lên ở miền Nam Sài Gòn. Anh Thư từng tham dự cuộc thi nữ sinh thanh lịch mang tên "Giọt mực tím thứ 3". Đoạt giải thí sinh yêu thích nhất và Miss Civic White khi thi hoa hậu qua ảnh của báo Thế giới Phụ nữ.

Duyên điện ảnh đến với Anh Thư khi đạo diễn Hồ Ngọc Xum bắt gặp hình ảnh cô trên báo, thấy rất phù hợp với vai diễn nên đã gọi điện mời đi đóng phim. Đúng là cơ duyên bởi lúc đó Anh Thư không cần thử vai, cứ thế mà theo đoàn phim lên rừng Thác Mai (Lâm Đồng) để chuẩn bị cho các cảnh quay. Đó là vai cô y tá Trâm trong bộ phim truyền hình nhiều tập Sương Gió Biên Thùy.

Trâm yêu đồng chí cán bộ đẹp trai Phong (Trung Dũng) và là người bạn tốt của Tiểu Phụng (Việt Trinh). Cô cũng đảm nhận nhiệm vụ băng bó, xức thuốc đỏ cho bộ đội bị thương. Đây là lần đầu Anh Thư xa nhà, cũng là lần đầu tiên biết thế nào là tắm suối, ngủ lều, trong khung cảnh đèn dầu lù mù, bên ngoài trời mưa rả rích... Tuy gian khổ là thế nhưng cô diễn viên trẻ đã ở một mạch đến hơn 30 ngày.

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 3.

Thế nhưng tên tuổi của Anh Thư chỉ thực sự sáng giá sau khi tham gia bộ phim Những Cô Gái Chân Dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đóng vai nữ chính. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của nhân vật Thủy (Anh Thư), một cô gái từ nông thôn lên thành phố ở cùng chị gái là giáo viên. Tình cờ cô gặp Hoàng (Minh Anh), thợ ảnh của một công ty thời trang. Nhờ Hoàng, Thủy có bước chạm ngõ với nghề người mẫu. Chị gái của Thủy phản đối nên cô bỏ nhà, rồi thuê phòng sống chung cùng hai cô người mẫu khác. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của giới người mẫu, Thủy chấp nhận cặp kè cùng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng để trở thành vedette.

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 4.

Dàn diễn viên trong Những Cô Gái Chân Dài

Anh Thư từng chia sẻ, việc được mời tham dự cả hai phim đối với cô chưa có gì đáng sốc so với chuyện nhờ vai diễn Thủy mà cô được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Mai Vàng 2004. Từ giải thưởng danh giá này, con đường đến với điện ảnh rộng mở với Anh Thư hơn. Trong năm 2006, cô tham gia liền hai bộ phim là Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) và phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới (Vũ Ngọc Đãng).

Đến tận bây giờ, Những Cô Gái Chân Dài vẫn được xem là một phim Việt Nam hay nhất về nghề người mẫu. Đặc biệt, đoạn mở đầu phim đã trở thành một trong những phân đoạn tinh hoa nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 5.

Hình ảnh cô gái xóm lao động ôm con heo trong "Tuyết Nhiệt Đới" đã trở thành một ký ức rất đẹp của phim truyền hình Việt Nam

Trong bộ phim này, Anh Thư vào vai Hằng, cô gái tính tình ngổ ngáo sống cùng với anh trai ở khu xóm ven đường ray. Ngày ngày Hằng chạy xe ba gác để mưu sinh và thỉnh thoảng bày trò cá độ để kiếm tiền, đêm thì đều đặn đến trường học bổ túc văn hóa và dạy chữ cho trẻ em đường phố. Tình cờ Hằng quen Hải (Lương Mạnh Hải). Chính sự gặp gỡ này đã làm Hải thay đổi và cuộc sống bị nhiều xáo trộn. Và cũng từ đó Hải nảy sinh tình cảm xen lẫn lòng cảm phục bởi Hằng một mình bươn chải kiếm sống bằng những công việc nặng nhọc.

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 6.

Nhận vai diễn này, Anh Thư đã nỗ lực tập luyện rất nhiều để không bị gán mác "bình hoa di động". Từng động tác, cử chỉ đạp, đẩy xe ba gác của cô rất thuần thục. Đến thời điểm này, Tuyết Nhiệt Đới vẫn được xếp vào danh sách những bộ phim truyền hình giải trí hiện đại hay nhất của Việt Nam. Sau đó, Anh Thư tiếp tục góp mặt trong hàng loạt những bộ phim khác như Hoa Thiên Điểu, Chữ T Danh Vọng, Những Thiên Thần Nhanh Nhạy,...

Cô nàng xinh đẹp xuất hiện cuối phim Tháng Năm Rực Rỡ: Bạn có nhận ra nàng thơ một thời làng phim Việt? - Ảnh 7.

Tuy nhiên, con đường diễn xuất đang độ rực rỡ của Anh Thư đã gặp vận đen khi cô nhận vai chính trong phim điện ảnh Em Hiền Như Ma Sơ. Bộ phim khi ra mắt đã gặp rất nhiều chỉ trích của khán giả lẫn giới chuyên môn. Hình ảnh Anh Thư khóc vì hối hận do nhận vai diễn trong phim này cũng trở thành một hình ảnh... đáng quên.

Từ đó, cô nàng gần như không đóng phim nữa mà tập trung cho con đường đào tạo người mẫu rồi chăm lo gia đình, bản thân Anh Thư cũng là một siêu mẫu.

Năm nay, Anh Thư đã khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong Tháng Năm Rực Rỡ. Dù chỉ là một vai diễn khách mời, xuất hiện độ chừng 5 giây, không có câu thoại nào nhưng Anh Thư đã chứng tỏ nhan sắc, thần thái vẫn là một thứ "vũ khí" rất lợi hại của bản thân mình. Có thể cái tên, hoặc dữ liệu về Anh Thư trong khán giả trẻ không mạnh bằng Hà Tăng, bằng Mỹ Tâm, bằng Trương Ngọc Ánh nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của nhân vật đó khi xuất hiện đã hoàn toàn chinh phục người xem.

Nếu bạn chưa biết cô gái xinh đẹp rực rỡ ở cuối Tháng Năm Rực Rỡ là ai thì xem như đã đánh rơi một phần ký ức của điện ảnh Việt Nam rồi đấy!