Có một Trung Quốc bình dị như thế!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/05/2018

Du lịch Trung Quốc có đáng sợ như bạn nghĩ? Cùng anh chàng 8X Nguyễn Tuấn Khôi gỡ bỏ cái mác sai lầm từ Trung Quốc qua những ngày lang thang ở Vân Nam để thấy lòng tốt vẫn luôn tồn tại dù bạn ở bất kỳ đâu.

Nguyễn Tuấn Khôi, hiện đang là founder của một Production House. Dù chưa đến 30 tuổi, nhưng passport của “đôi chân đi” này đã “bỏ túi” được con dấu của hàng chục quốc gia, từ các nước Đông Nam Á đến các nước khối Schengen và cả Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Srilanka... Sắp tới anh còn chuẩn bị đến New Zealand cùng với Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê đấy!

Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 1.

Trung Quốc đẹp vô cùng trong mắt của anh chàng Việt Nam.

“Mình chưa từng nghĩ sẽ đến Trung Quốc”

Bỏ qua sức hút của lịch sử văn hóa Trung Hoa hàng nghìn năm rực rỡ, không ít người lưỡng lự trong chuyện du lịch Trung Quốc vì những tin đồn: Ô nhiễm không khí, những bất ổn về chính trị - xã hội tại Trung Quốc...

Anh chàng này cũng không là ngoại lệ khi đã từng thẳng thừng với người bạn rủ mình đi Trung Quốc: “Bao nhiêu nước chưa đi, tại sao lại phải là Trung Quốc?”. Nhưng rồi chính anh đã bị thuyết phục bởi sự quyến rũ của quốc gia này, ngay từ khi vừa đặt chân đến cửa khẩu hải quan. Những suy nghĩ không hay về con người, về môi trường, về văn hóa trước đây lần lượt được phá bỏ sau hàng chục ngày khám phá.

Vì cuộc đời này vốn rất tử tế: “Nếu bạn còn hoài nghi về lòng tốt của con người, thì hãy suy nghĩ lại đi!”.

Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 2.

Anh chàng khi đang ở Đại Lý - điểm đến đầu tiên trong hành trình.

Những ngày ở Vân Nam là thời điểm Khôi nhận ra lòng tốt là thứ luôn tồn tại dù bạn là ai và đến từ đâu. Trên chuyến tàu đi Vân Nam, Khôi được những người xa lạ chia cho từng miếng bánh, quả dâu. Rồi những ngày ở trọ được ông bà chủ giặt hộ quần áo miễn phí. Không những thế, có lần Khôi bỏ quên điện thoại trên ô tô, tài xế đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm anh chàng Việt Nam để trả lại mà không lấy thêm đồng nào. Tất cả những gì Khôi nhận được ở đây đều ngược lại so với điều mà anh từng nghĩ. Những người hoàn toàn có thể bỏ lơ anh để “thân ai nấy lo”, những người anh đã luôn nghi ngờ lại cho anh sự chân tình và tử tế ngoài mong đợi. “Mình cảm thấy thật sai khi từng nghĩ Trung Quốc như vậy”, Khôi tâm sự.

Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 3.
Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 4.
Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 5.
Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 6.
Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 7.

Vân Nam trong những khung hình đẹp mê ly của Khôi.

Có một Trung Quốc bình dị như thế! - Ảnh 8.

Anh đã ghi lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc từ khung cảnh đến con người.

Hành trình mười ngày giúp Khôi trải nghiệm Vân Nam hùng vĩ đến choáng ngợp, một Đại Lý yên bình, một Lệ Giang cổ kính và thiên đường Shangrila với những tu viện uy nghiêm. Hơn hết, anh nhận ra rằng con người nơi đây đầy dung dị và hiếu khách.

“Trải nghiệm thật sự luôn tuyệt vời hơn tưởng tượng. Nhưng hãy nhớ, trải nghiệm để lớn, và đi để trở về.”

Xu hướng du lịch tự túc ngày một phổ biến. Cũng như Khôi, rất nhiều bạn trẻ thích cảm giác tự do trải nghiệm nơi mình muốn đi và không bị ràng buộc bởi bất kì lịch trình của tour du lịch nào. Tuy nhiên, những chuyến đi tự túc thường đối mặt với nhiều rủi ro “từ trên trời rơi xuống” mà bạn không lường trước, nhất là với những nơi lần đầu đặt chân đến. Tìm hiểu là một chuyện, thật sự trải nghiệm chúng lại là chuyện khác.

Ốm đau và tai nạn là hai “ác mộng” của bất cứ “chân đi” nào. Khôi chia sẻ về lần bị ong đốt hơn 20 vết và bị vắt hút máu khi ở Sri Lanka. Nhưng theo lịch trình trong đêm đó, anh phải chinh phục Adam’s Peak - nơi hội tụ của ba tôn giáo lớn nhất thế giới. Mặc dù bị sốc và cơ thể sốt liên tục nhưng anh chàng đã tự nhủ, như một “nhà giả kim” thực thụ: “Nếu bạn thực sự mong muốn chúng, vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được”. Và Khôi đã khỏe lại ngay trong đêm đó.

Không nhiều lần chúng ta may mắn vượt qua được sự cố dễ dàng như vậy. Đừng để khi “có biến” rồi mới té ngửa vì không biết cách xoay sở như thế nào. Phượt không có nghĩa là liều lĩnh với tính mạng của mình, chắc chắn là thế. Chúng ta bước ra ngoài để có những trải nghiệm khó quên nhất của tuổi trẻ, để học hỏi và để lớn lên. Hãy luôn nhớ khi bạn vác ba lô lên và đi nghĩa là luôn có những người đang đợi bạn trở về cùng những câu chuyện và trải nghiệm đầy cảm xúc. Đừng quên bảo vệ mình để những điều tuyệt vời ấy được trở về.

“Khôi tin rằng cuộc sống luôn có những điều đẹp đẽ bất ngờ, và cũng có những rủi ro không lường trước được. Bên cạnh việc hoàn thiện kỹ năng cá nhân, càng về sau Khôi càng chú ý đến việc mua bảo hiểm khi đi du lịch. Khôi bắt đầu sử dụng Travelcare vì gói bảo hiểm này có nhiều quyền lợi đa dạng từ hỗ trợ chi phí y tế, sự cố phát sinh về tài sản hoặc sức khỏe lên đến hàng tỉ đồng. Với một chuyến đi nước ngoài, phí bảo hiểm chỉ tương đương một ổ bánh mì mỗi ngày nhưng lại cho Khôi cảm giác an tâm hơn để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.” – Khôi cho biết.

Với những gì mà anh chàng này chia sẻ, bạn có còn chần chờ để khám phá xứ Trung Hoa?

Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare hiện đang có chương trình khuyến mãi “Giảm nóng hè, Tặng ưu đãi nóng”, giảm 20% phí bảo hiểm khi thanh toán bằng thẻ Visa và nhập mã “CHAOHE20”, mang đến cho bạn và gia đình sự an tâm tối đa khi đi du lịch trong và ngoài nước, với nhiều phương án, phù hợp với nhu cầu tài chính.

Với chỉ từ 1 USD/ngày, Bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare bảo vệ toàn diện cho bạn và người thân trước những rủi ro thường gặp khi đi du lịch và cả những rủi ro không ngờ tới, như: Chi phí điều trị và thăm bệnh ở nước ngoài và Việt Nam, chi phí hủy hoặc hoãn chuyến đi, bồi thường thất lạc hành lý, giấy tờ tùy thân, mất mát hoặc thiệt hại do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú ở Việt Nam.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 1800 599 998 để tìm hiểu thêm những ưu đãi khác nữa cho các gói bảo hiểm đa dạng: Bảo hiểm ô tô, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm ung thư, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm con người…

Thông tin chi tiết xem tại: https://goo.gl/2bZwqe.