Có một sự ức chế mang tên: Nhắn tin cùng crush nhưng 2 triệu năm sau người ta mới chịu trả lời!

Kitkat, Theo Helino 15:29 29/06/2019

Nếu chưa từng rơi vào hoàn cảnh bực mình này, bạn thực sự là một người may mắn đấy!

Gần đây tôi có xem một bức ảnh, nhìn qua thì cũng bình thường nhưng nếu để ý kĩ, chúng ta sẽ thấy một tình huống vừa quen thuộc, vừa vô cùng đau thương. Nó đây:

Có một sự ức chế mang tên: Nhắn tin cùng crush nhưng 2 triệu năm sau người ta mới chịu trả lời! - Ảnh 1.

Đoán xem đây là gì nào?

Đúng vậy, chắc chắn ai trong chúng ta có lẽ cũng từng một lần rơi vào hoàn cảnh thế này: khi đối phương mất hàng THẾ KỶ để reply một tin nhắn. Bạn bè bình thường đã đủ bực mình, nếu là nhắn với crush thì đúng là không khác gì một màn tra tấn tinh thần đầy đau khổ.

Có một sự ức chế mang tên: Nhắn tin cùng crush nhưng 2 triệu năm sau người ta mới chịu trả lời! - Ảnh 2.

Đó là cảm giác vừa sung sướng khi được người ta reply, vừa hồi hộp mong chờ những gì người ta sắp nói, để rồi chuyển dần sang buồn bã chờ đợi, trong đầu nhảy ra vô vàn câu hỏi: Sao lâu trả lời thế nhỉ? Hay là tại mình không quan trọng? Trong 1 phút 15 giây vừa qua người ta đang bận nhắn tin với người khác à???... Các bạn biết đầu óc của bọn yêu đơn phương thế nào rồi đấy, chắc chắn sẽ tưởng tượng ra những kịch bản còn xuất sắc hơn cả phim Hollywood rồi.

Và cay nhất là không thể giục người ta kiểu "Làm ơn rep nhanh cái tay lên đi má", vì như thế lại thành vô duyên!

Có một sự ức chế mang tên: Nhắn tin cùng crush nhưng 2 triệu năm sau người ta mới chịu trả lời! - Ảnh 3.

Chat với em từ lúc hai đứa còn là thể đơn bào, nhưng đến lúc loài người tìm ra lửa thì em mới rep?

Cứ thế, chúng ta có những cuộc hội thoại đứt đoạn y như đường tình duyên của mình vậy. Ấy là chưa kể đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhận được 1 câu Uh, một cái emoji Like to tướng, hoặc một cái Ok cụt lủn... Ủa thế giờ chơi hay nghỉ thì nói một câu để còn biết nào? Có muốn nói chuyện tiếp không vậy? Người xưa có câu: "Tầm quan trọng của mày thể hiện qua tốc độ rep tin nhắn của ta" đúng là không trượt đi đâu được. 

Có một sự ức chế mang tên: Nhắn tin cùng crush nhưng 2 triệu năm sau người ta mới chịu trả lời! - Ảnh 4.

Các bạn ạ, chúng ta đang trong thời đại công nghệ 4.0 rồi, đừng nên để tốc độ reply của mình tụt về 0.4. Bận thì nói là bận, lúc khác rảnh thì nói chuyện, không thích nói thì cứ trả lời là không thích. Đừng để cảnh một người rep nhanh như gió, người kia chậm như rùa bò vậy. Nếu cảm thấy vẫn thích reply kiểu như vậy, mình đề nghị bạn nên chuyển qua dùng chim bồ câu đưa thư, vừa đúng ý đồ mà lại còn lãng mạn hơn cả phim Hàn.

Có một sự ức chế mang tên: Nhắn tin cùng crush nhưng 2 triệu năm sau người ta mới chịu trả lời! - Ảnh 5.

Thế này cho đúng bài nè