Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm

Minh Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 25/06/2016

Tất nhiên phải là những khu vực có người sinh sống đấy nhé. Và tuy nóng nhất, nhưng nó cũng chính là cái nôi của sự sống trên Trái đất này.

Thời tiết mùa hè phải công nhận là cực kỳ khó chịu. Thỉnh thoảng mưa còn đỡ, chứ đến lúc nóng thì quả là sấp mặt, vì nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 1.

Cho nên ở nhà, làm bạn với điều hòa...

Nhưng bạn biết không, có một nơi trên Trái đất, người dân luôn phải chịu cảnh nóng sấp mặt quanh năm. Nơi này được mệnh danh là nóng nhất hiện tại có người sinh sống. Mặt đất nứt nẻ dưới nắng nóng, ảo ảnh chập chờn cuối đường chân trời, không khí khô và bụi hút cạn mọi hơi ẩm từ miệng. Đó chính là lòng chảo Danakil của đất nước Ethiopia.

Danakil nằm tại phía Đông Bắc Ethiopia. Nhiệt độ nơi đây được đánh giá nóng nhất trên Trái Đất không phải tính theo nhiệt độ cực đoan tại một thời điểm nhất định, mà theo nhiệt độ trung bình năm (đo được 34,4 độ C).

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 2.

Khu vực nằm thấp dưới mực nước biển với độ cao -125 mét, lượng mưa trung bình ít ỏi chỉ từ 100 - 200 mm/năm, khiến khí hậu trở nên cực kỳ khô hạn.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 3.

Như có vẻ vẫn chưa đủ khắc nghiệt, Danakil còn nằm trên vị trí của một vết đứt gãy địa chất dẫn đến vô số núi lửa hoạt động suốt ngày đêm

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 4.

Một hồ nham thạch rực sáng bên trong miệng núi lửa Erta Ale ở Danakil

Tại đây, ba mảng kiến tạo Somalia, Ả Rập, và Nubian đang dần tách nhau ra. Tương lai hàng triệu năm sau, khi các mảng kiến tạo di chuyển đủ xa, nước mặn của biển Đỏ sẽ tràn vào chia cắt châu Phi, hình thành nên một đại dương mới.

Hoạt động địa chất dữ dội đã tạo ra nhiều hồ thủy nhiệt và mạch nước phun, là môi trường sống yêu thích của các vi sinh vật ưa nhiệt cực đoan.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 5.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 6.

Màu sắc kì ảo của hồ được tạo bởi lưu huỳnh và muối kali

Khu vực này giống "phòng thí nghiệm" khổng lồ đối với các nhà sinh học, giúp họ khám phá cách sự sống có thể phát triển trên các hành tinh khác.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 7.

Đặc biệt hơn, nhà cổ nhân loại học người Mỹ Donald Johanson đã tìm thấy hóa thạch vượn người mang tên Lucy trong lòng chảo vào năm 1974. Phát hiện gây chấn động toàn thế giới, bởi Lucy là hóa thạch đầu tiên cho thấy vượn có khả năng đi bằng hai chân như người.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 8.

Hoá thạch Lucy

Thời gian sau, nhiều hóa thạch người cổ đại khác được phát hiện tại cùng địa điểm, củng cố niềm tin rằng đây chính là "cái nôi" của nhân loại, nơi loài người bắt đầu tiến hóa.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 9.

Từ những bước chân đầu tiên tại đây, con người đã vươn ra khắp thế giới

Không chỉ thời tiền sử, ngày nay cư dân thuộc bộ tộc Afar vẫn nối tiếp tổ tiên sinh tồn trên vùng đất khắc nghiệt Danakin.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 10.

Họ sống nhờ vào các mỏ muối dồi dào trong khu vực. Người Afar dùng muối để đổi lấy nhu yếu phẩm cần thiết khác cho cuộc sống của mình.

Có một nơi trên Trái đất người ta nóng chảy mỡ quanh năm - Ảnh 11.

Mỏ muối được hình thành từ thời xa xưa, khi vùng đất còn ngập dưới Biển Đỏ nhưng dần dần nước bay hơi hết chừa lại muối.

Nguồn: BBC Earth