Có một nỗi nhớ mang tên Zlatan Ibrahimovic

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 10/11/2017

Đêm nay, Italia chạm trán Thụy Điển trong trận play-off giành vé dự World Cup 2018. Hẳn sẽ có rất nhiều người hâm mộ ước rằng: Giá như Ibrahimovic vẫn còn thi đấu cho Thụy Điển.

Với những cổ động viên trung lập thì bất kể Italia hay Thụy Điển có vé dự World Cup 2018 cũng chẳng quan trọng. Họ đều là những quyền lực đã không còn hút khách ở châu Âu. Bất giác trong thời khắc này, có một nỗi nhớ mang tên Zlatan Ibrahimovic được nhen lên.

3 năm trước, sau khi Thụy Điển thua Bồ Đào Nha trong trận play-off World Cup 2014, Ibrahimovic đứng trước báo giới nói ráo hoảnh: "World Cup mà vắng Ibrahimovic thì chẳng còn gì đáng xem". Phát biểu đầy chất vĩ cuồng này dĩ nhiên nhận không ít "gạch đá" từ người hâm mộ.

Nhưng hôm nay ngẫm lại bỗng dưng thấy đúng. Giá mà Ibrahimovic còn thi đấu cho Thụy Điển thì chắc chắn trận đấu giữa Italia và Thụy Điển đêm nay sẽ được chú ý hơn rất nhiều. Và chắc chắn chúng ta sẽ được nghe một phát biểu bom tấn khác từ anh chàng cuồng bản thân này, thay vì bầu không khí yên ắng như thời điểm hiện tại.

Có một nỗi nhớ mang tên Zlatan Ibrahimovic - Ảnh 1.

Ibra quả là một cầu thủ đặc biệt của bóng đá. Trong quá trình chữa trị chấn thương tại Man Utd, bác sỹ theo dõi quá trình hồi phục của Ibra cũng đã phải thốt lên: "Gã này là quái vật". Con quái vật ấy năm nay đã 36 tuổi - độ tuổi mà rất nhiều cầu thủ hoặc là đã giải nghệ, hoặc lay lắt sống dựa vào hào quang quá khứ. Trong khi đó, Ibra vẫn còn được rất nhiều người chờ đợi.

Người ta chờ đợi anh làm một điều gì đó, nói một câu gì đó hâm nóng bầu không khí tẻ nhạt của loạt trận các ĐTQG. Trong giai đoạn hoàng kim, Ibra nói câu nào là thế giới lại có đề tài bàn luận suốt cả tuần.

Thời tiền đạo này còn thi đấu cho PSG, anh vinh dự được đón tiếp Vua Thụy Điển sang Pháp chơi. Trước ngày nhà Vua về nước, Ibra nói: "Nhờ ông về chăm sóc Thụy Điển chờ ngày Ibra về".

Có một nỗi nhớ mang tên Zlatan Ibrahimovic - Ảnh 2.

Lại có một đợt truyền thông Anh đồn rầm rộ chuyện Ibra từng bị Arsenal từ chối thử việc thời còn trẻ. Đáp lại tin đồn này, King Zlatan nói: "Đó là sự dối trá. Ibra không bao giờ phải thử việc cả".

Cuối cùng, liên quan trực tiếp tới một trận play-off World Cup, Ibra từng nói thế này khi được phóng viên hỏi: Liệu ai sẽ chiến thắng trong trận play-off World Cup? "Chỉ Chúa mới biết", Ibra trả lời.

"Kể ra thì hỏi Chúa không phải chuyện dễ làm đâu", phóng viên đáp lại.

"Tại sao. Chẳng phải bạn đang nhìn thẳng vào ông ta đây sao", Ibra đáp.

Phong cách của Ibra - "Zlatan style", như cách anh tự thừa nhận - đối với nhiều người là sự vĩ cuồng, ngạo mạn, đáng ghét, thậm chí ảo tưởng. Nhưng nếu một trong số chúng ta từng biết qua cuộc đời của Ibra hẳn sẽ hiểu tại sao ngôi sao này lại tự tin một cách thái quá vào bản thân như vậy.

Có một nỗi nhớ mang tên Zlatan Ibrahimovic - Ảnh 3.

Thời còn nhỏ, điều Ibra quan tâm không phải trái bóng, mà là cái… tủ lạnh. Mỗi khi từ trường về nhà Ibra lại sà vào cái tủ lạnh, mở nó ra và hy vọng có một thứ gì đó ăn được bên trong. Như thường lệ, không có gì cả.

Ibra hỏi mẹ. Mẹ anh quát, đẩy trách nhiệm sang ông chồng đã ly dị - tức là bố Ibra. Anh lại tới hỏi bố và tiếp tục nhận thêm những trận quát mắng nữa. Sự sỉ nhục từ gia đình đã hằn sâu trong tâm trí Ibra sự tự ti về bản thân.

Ngay cả khi đã bắt đầu chơi bóng, anh vẫn chưa thoát khỏi những tra tấn về tinh thần. Ibra là dân nhập cư và thời đó, dân Thụy Điển vẫn còn kỳ thị người nhập cư. Hơn thế nữa, Ibra đến từ Malmo - một trong những thành phố nguy hiểm nhất châu Âu.

Có một nỗi nhớ mang tên Zlatan Ibrahimovic - Ảnh 4.

Phải mất rất nhiều thời gian, trải qua biết bao sự chịu đựng, Ibra mới tự thuyết phục mình tin rằng: Chỉ Chúa mới có quyền phán xét anh. Và Ibra tự nói với mình rằng, sẽ không một ai có quyền sỉ nhục anh thêm nữa. Anh lớn lên với cái tôi bị tổn thương dữ dội và anh đã làm tất cả để không một ai có thể phán xét anh, ngoài Chúa…