Có một nỗi đau mang tên răng 9-6-3-0: Đi đâu cũng tự ti, cười không dám cười lớn

N.S, Theo Helino 20:33 16/01/2019

Sở hữu một hàm răng không được đều đặn cho lắm rõ ràng là một chuyện vô cùng đáng buồn khi mà đi đâu làm gì bạn cũng ngại ngùng, hạn chế giao tiếp, cười cũng chẳng dám cười lớn.

Ông bà ta có câu "cái răng cái tóc là góc con người" và phải công nhận là câu này đúng đến kì lạ. Muốn nâng tầm nhan sắc có rất nhiều cách nhưng có đôi khi, bạn chỉ cần thay đổi kiểu tóc hay tân trang lại hàm răng là đã đủ tạo ra những thay đổi làm ai cũng phải ngưỡng mộ rồi.

Thế nhưng việc sở hữu một hàm răng trắng đẹp tự nhiên thực ra cũng cần đến may mắn bởi có đôi khi bạn sẽ là một thành viên của hội răng khấp khểnh, hay còn gọi là răng 9-6-3-0. Vui gì đâu cái cảnh hàm răng có 32 cái mà cái nào cũng tranh nhau làm tổ trưởng. Và nếu ở trong trường hợp như vậy, nhất định bạn sẽ rất đồng cảm với cô bạn có tên Trang này.

Có một nỗi đau mang tên răng 9-6-3-0: Đi đâu cũng tự ti, cười không dám cười lớn - Ảnh 1.

Một bức ảnh với caption chỉ vài ba dòng nhưng đã nhận được gần 6k lượt like cùng hơn 1.6k comment chỉ sau ít giờ đăng tải như minh chứng chứng minh câu chuyện răng khấp khểnh hóa ra chẳng của riêng ai. 

Nhìn bức ảnh mà Trang post lên, nếu chỉ nhìn phía trên thì thật bình thường, chỉ là đang chụp lại nụ cười của một cô nàng trông có vẻ xinh xắn thôi mà. Nhưng nhìn xuống phía dưới người ta mới hiểu vấn đề cô bạn của chúng ta đang gặp phải thực sự là gì. Đó chính là việc Trang sở hữu một hàm răng trắng thì có trắng nhưng lộn xộn vô cùng. Cô nàng thậm chí còn được gọi là "người đẹp ngậm miệng" vì chỉ xinh xắn khi chưa cười nhe răng.

Có một nỗi đau mang tên răng 9-6-3-0: Đi đâu cũng tự ti, cười không dám cười lớn - Ảnh 2.

Bộ răng "khểnh cả hàm", cái ra cái vào mất trật tự của Trang là nỗi đồng cảm của nhiều người

Được biết, Trang có tên đầy đủ là Võ Nguyễn Thùy Trang, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Do hồi bé không để ý đến vấn đề răng miệng nên đến lúc nhận thức được, tình trạng "9-6-3-0" này đã diễn ra rồi. 

Có một nỗi đau mang tên răng 9-6-3-0: Đi đâu cũng tự ti, cười không dám cười lớn - Ảnh 3.

Chân dung "người đẹp ngậm miệng" Võ Nguyễn Thùy Trang

Chia sẻ về nỗi khổ khi sở hữu hàm răng không đều tăm tắp như mọi người, Trang cho biết bản thân cô nàng cảm thấy khá tự ti, chẳng mấy khi dám cười lúc chụp ảnh. Thậm chí cô nàng còn bị các bạn trêu là chỉ đẹp khi ngậm miệng. Một bất tiện khác là việc ăn uống của Trang cũng gặp khó khăn khi rất hay bị vướng víu.

"Kỷ niệm đáng nhớ mình từng có với hàm răng này chắc là hồi bé ăn vụng, cắn trộm cái bánh mà mẹ biết luôn là mình, vì mẹ bảo chả ai có bộ răng zichzac như mình cả", Trang hài hước khoe.

Có một nỗi đau mang tên răng 9-6-3-0: Đi đâu cũng tự ti, cười không dám cười lớn - Ảnh 4.

Vì răng không được đẹp nên Trang rất ít khi cười, mà có cười thì cũng sẽ chụp nghiêng như thế này

Lắm rắc rối là vậy nhưng Trang cũng cho biết cô nàng không hề có ý định đi niềng lại răng bởi Trang cảm thấy nó rất đặc biệt: "Sau này có người yêu, cắn một cái là có đánh dấu chủ quyền bản đặc biệt luôn, mỗi người đều có một cái riêng mà".

Tuy khá bất tiện nhưng Trang vui vẻ sống chung với hàm răng 9-6-3-0 này vì cô nàng coi nó là một điểm đặc biệt