Có một nỗi ám ảnh mang tên bãi giữ xe ở trường: 5h tan học, 7h tối mới lấy được xe về!

Mai Anh, Theo Helino 00:05 15/09/2018

Nhiều khi nghĩ chỉ muốn đi bộ hay tốn tiền đi grab hoặc chịu khó đi bus còn hơn là đem xe đến trường!

Đi học sợ nhiều thứ lắm, nhưng có 1 nỗi sợ nó ám ảnh từ lúc mới bước vào cổng trường đến lúc tan học: Sợ bãi giữ xe!

Có hàng ngàn lý do để học sinh, sinh viên khiếp đảm nơi này: bác giữ xe khó tính, bãi chật xe đông, người gửi xe ý thức kém... Nhiều người thà đi bộ còn hơn là đi xe đến trường cũng vì thế. 

Những trường ở nội thành, số lượng sinh viên đông đảo, bãi giữ xe còn là 1 nỗi ác mộng khó quên. Sáng dậy sớm đến trường, nhưng lên đứng chờ để gửi xe mất 30 phút, thế là muộn học. Chiều về hí hửng sau 1 ngày học vất vả, ra chẳng tìm thấy xe của mình đâu, loay hoay mất hơn 30 phút tìm xe và tận 1 giờ 30 phút chỉ để đứng xếp hàng. Thật là oái oăm mà!

Nhiều người ý thức hình như để quên ở nhà hay rơi ngoài đường mất rồi. Xe đến muộn, để ngoài mà vẫn khóa cổ, khóa càng chắc chắn. Ủa, để làm gì vậy? Có tận 3 bác bảo vệ của trường mà!

Có một nỗi ám ảnh mang tên bãi giữ xe ở trường: 5h tan học, 7h tối mới lấy được xe về! - Ảnh 1.

Tâm trạng của các bác như thời tiết vậy. Cháu đi học đến trường cũng chỉ muốn được vui vẻ thôi mà. Biết là bãi xe đông bác mệt nhưng bác đừng quát cháu sợ!

Có một nỗi ám ảnh mang tên bãi giữ xe ở trường: 5h tan học, 7h tối mới lấy được xe về! - Ảnh 3.

Và còn đau lòng hơn khi phải chờ hết mọi người lấy xe mình mới được về. Mỗi lần gửi xe đã đánh dấu điểm để ra lấy rồi mà khi về nó vẫn đi du lịch tận đẩu tận đâu!

Có một nỗi ám ảnh mang tên bãi giữ xe ở trường: 5h tan học, 7h tối mới lấy được xe về! - Ảnh 5.

Cái này không hề điêu một chút nào luôn. Đến trường học nhiều cái bãi giữ xe sẽ hiểu ngay tại sao như thế. Trúng hôm nào mà nhiều lớp học 1 lúc nữa thì đúng là chờ đến Tết mới lấy được xe!

Có một nỗi ám ảnh mang tên bãi giữ xe ở trường: 5h tan học, 7h tối mới lấy được xe về! - Ảnh 7.

Nhiều khi cũng thương bác bảo vệ. Đã dặn dò cẩn thận, thậm chí có bảng ghi chú rõ ràng thế mà khuất mắt bác 1 cái là chúng nó lại để xe ngang dọc không có tý thẩm mỹ nào.

Có một nỗi ám ảnh mang tên bãi giữ xe ở trường: 5h tan học, 7h tối mới lấy được xe về! - Ảnh 9.