Có một kiểu người cứ tháo rèm xuống mang đi giặt là bất an như cả thế giới đang nhòm trộm mình!

Như Nào, Theo Helino 16:17 02/02/2019

Tiếp tục là series những cơn ác mộng ngày tết, và với lần này, chúng ta sẽ đến với câu chuyện mang tên: giặt rèm!

Tết đến mang theo trăm niềm vui nhưng kèm theo cũng là cả ngàn nỗi sợ. Chẳng phải tự nhiên mà có những nhân vật cứ hễ nghe đến Tết là mặt mũi méo xệch, xanh rờn, nhịp tim đập mạnh và chân tay bắt đầu bủn rủn. Ăn ngon mặc đẹp thì không bao nhiêu nhưng dọn nhà dọn cửa chuẩn bị giao thừa thì mãi mãi không bao giờ hết việc. 

Một trong những cơn ác mộng kinh điển nhất mỗi dịp năm hết Tết đến chính là giặt rèm cửa. Cả năm yên ổn thì không sao, cứ Tết gần về là bố mẹ lại réo gọi tháo hết rèm ra để làm vệ sinh. Nhà chỉ có 1 tầng thôi thì còn đỡ, chứ nhà nào mà 3-4 tầng, xong mỗi tầng còn có cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, cửa hông là coi như dành trọn những ngày cuối năm để đánh vật với mớ rèm khổng lồ luôn. 

Có một kiểu người cứ tháo rèm xuống mang đi giặt là bất an như cả thế giới đang nhòm trộm mình! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

À mà như thế vẫn chưa hết, rèm cửa ra đi còn kéo theo một nỗi khổ nữa đó là tự dưng phòng ốc mình lại biến thành cái hộp trong suốt ai nhìn vào cũng được. Ngảy thường ở trong phòng xong kéo rèm lại rồi làm khùng làm điên gì cũng không sao, hát hò nhảy nhót thâu đêm suốt sáng chẳng ai ý kiến gì. 

Nhưng một khi rèm đã hạ xuống rồi thì nhất cử nhất động đều phải tuyệt đối cẩn thận, chỉ một chút sơ hở thôi là y như rằng sẽ nhận về vài ánh mắt kì thị của hàng xóm, hoặc mệt mỏi hơn là nghe các cô các chú nhà bên than phiền với bố mẹ mình rằng "con anh chị có ổn không?", "tôi thấy gia đình nên để mắt đến cháu hơn nhé", vân vân và mây mây... 

Có một kiểu người cứ tháo rèm xuống mang đi giặt là bất an như cả thế giới đang nhòm trộm mình! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Vì kích cỡ khá to nên chờ rèm khô cũng phải mất 2-3 ngày. Thế là những ngày cuối năm cứ trôi qua một cách rón rén và đầy sợ sệt như thế. Bạn Alexander Bơ chia sẻ: "Mình vốn là một đứa sợ độ cao nhưng vì cao nhất nhà nên năm nào cũng được "đặc cách" đứng lên thang gỡ rèm. Trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ toát mồ hôi hột thật sự. Công đoạn giặt giặt phơi phơi cũng gian nan không kém nữa". 

Trong khi đó, bạn Minh Tâm lại khiến mọi người cười lăn cười bò với tâm sự: "Phòng mình ngược hướng nắng nên những hôm thiếu rèm là y như rằng phòng tự động biến thành bãi biển. Mới 8-9h sáng nắng đã quất vào mặt muốn cháy da. Tối ngủ thì cứ nơm nớp lo không biết có ai nhìn vào không, rồi thì giấc ngủ cũng không trọn vẹn vì sợ bao nhiêu cái xấu sẽ bị mấy đứa hàng xóm thấy hết. Đến là khổ...

Thôi thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết thật rồi, cố lên một tí nhé cả nhà ơi!