Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc

Yingie - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Helino 15:00 31/12/2018

Hà Nội của chiều cuối năm lạnh hơn, thưa người người, bớt náo nhiệt hơn và cũng thong thả hơn, gần gũi hơn.

Người ta nói nếu bạn muốn tận hưởng một Hà Nội đậm chất... Hà Nội, hãy đến với nơi đây vào những ngày cuối năm. Quá nửa trong số những người đang sống giữa Hà Nội sẽ tranh thủ quãng thời gian này để về thăm quê hoặc không thì cũng tận dụng nó để đi chơi, đi du lịch... Chính bởi vậy, bất kể là Tết ta hay Tết tây như hiện tại, Hà Nội cũng trở nên khác lạ hơn mà cũng gần gũi hơn.

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 1.

Có một Hà Nội đầy thảnh thơi ngày cuối năm...

Hà Nội chiều cuối năm 2018 chìm trong bầu không khí rét buốt khi nhiệt độ chỉ rơi vào tầm 12-13 độ. Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng sao, bởi chính tiết trời đông đặc trưng này lại càng khiến thành phố vốn sôi động, náo nhiệt dần chậm lại, khiến người qua người lại chẳng ngại trao cho nhau một nụ cười để thêm phần ấm áp.

Ngắm phố phường những ngày thế này kể cũng thích mắt. Cây cối mỗi loài một sắc, cái rụng trơ lá, cái đã kịp nhú chồi xanh. Đường đi vắng xe hơn, từng dòng người cũng không quá dập dìu nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự bình yên và sức sống bừng bừng len lỏi khắp nơi.

Những mảnh ghép đầy sắc màu khiến Hà Nội đáng yêu hơn

Trời thì cũng lạnh nhưng chẳng mấy ai đành lòng bỏ qua buổi chiều cuối cùng của năm thế này. Thay vào đó, từ người già đến người trẻ, từ con trai đến con gái, vẫn bước chân ra khỏi cửa và tận hưởng chút 2018 còn sót lại. Đâu đó ở đầu ngõ, góc vỉa hè, người ta vẫn dạo bước, vẫn tay trong tay cùng người thương, vẫn nhâm nhi ly cafe, vẫn "chém gió" chuyện đời.

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 3.

Mỗi người lại có cách tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm 2018 cho riêng mình

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 4.

Người dạo phố, người lê la cafe, người chỉ ngồi lặng trước hiên nhà ngắm nghía...

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 5.

Co ro trong tấm áo ấm giữa ngày thảnh thơi thế này xem chừng cũng tuyệt

Rảo chân qua các nẻo đường, bạn sẽ thu trọn vào lòng một Hà Nội thong thả, ung dung và bình tĩnh để rồi sẵn sàng cho một năm mới có lẽ sẽ chứa rất nhiều bất ngờ...

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 6.

Không như Tết ta, Tết tây ở Hà Nội vẫn có khác biệt

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 7.

Lượt người qua chỉ vắng đi đôi chút nhưng cũng đủ để trả lại bình yên cho mảnh đất này

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 8.

Hà Nội ngày cuối năm chập chùng mà chậm rãi trôi

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 9.

Người ta tranh thủ thực hiện nốt cái hẹn còn khất lần trong năm

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 10.

Hoặc không thì tận hưởng chút quà thơm nóng đặc trưng của mùa đông

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 11.

Lặng ngắm phố phường...

Có một Hà Nội chiều cuối năm thong thả, ung dung đầy thân thuộc - Ảnh 12.

... Chào 2018 và đón mừng năm mới đầy bất ngờ...