Có một "đội quân áo đỏ" trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run

K.T, Theo Trí Thức Trẻ 12:09 13/06/2016

Mặc dù đây không phải là lực lượng chủ chốt, nhưng lại là đội quân không thể nào thiếu trong bất cứ một giây phút nào mỗi khi CMR hoặc các sự kiện khác của nhà Pulse Active tổ chức.

Nếu những bạn nào đã từng có cơ hội tham gia Đường chạy Sắc màu - La Vie Color Me Run thì hẳn cũng biết đây là một trong những sự kiện lớn, quy mô hoành tráng đến thế nào. Đặc biệt cứ mỗi lần CMR diễn ra dù ở Sài Gòn, Đà Nẵng hay Hà Nội, thì lượng người tham dự không bao giờ dưới con số nghìn người, thậm chí lên đến gần 10.000 là chuyện bình thường. Chính vì thế mà công tác tổ chức cũng phải cần đến một "đội quân" hoành tráng và chuyên nghiệp không kém để có thể chuẩn bị, sắp xếp tất cả mọi thứ cho đường chạy độc nhất vô nhị này được hoàn thành suôn sẻ.

Hẳn bạn sẽ rất tò mò "đội quân" nào đã làm nên những thành công đó, chắc chắn phải là những người rất năng động, rất trẻ, sức sáng tạo chảy không ngừng và còn phải vô cùng nhiệt tình với công việc của mình. Thế nhưng, "đội quân" ngày hôm nay muốn được bật mí với tất cả mọi người lại không phải là những thành viên trong ban tổ chức. 

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 1.

Xa xa những thành viên trong "đội quân tình nguyện áo đỏ" đang làm việc khắp nơi trong ngày CMR đổ bộ. Ảnh: _kim_pisces_

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 2.

Ảnh: henryvo2511

Mặc dù đây không phải là lực lượng chủ chốt, nhưng lại là những người không thể nào thiếu trong bất cứ một giây phút nào mỗi khi CMR hoặc các sự kiện khác của nhà Pulse Active tổ chức. Đó chính là "đội quân tình nguyện áo đỏ" - được tập hợp từ hàng trăm bạn sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng ở khắp mọi nơi.

Hoạt động hết sức âm thầm nhưng "đội quân áo đỏ tình nguyện" này nói về độ lửa, độ nhiệt, độ sung và thậm chí còn làm việc rất "trâu" nữa là đằng khác. Tại sự kiện, các bạn có thể đảm nhiệm hầu hết các khâu từ giao nhận Kit, soát vé, hỗ trợ sân khấu, hỗ trợ truyền thông, tiếp nước và đặc biệt là còn tạo không khí, giúp cho tất cả mọi người được vui hơn trên đường chạy,... 

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 3.

Một thành viên trong "đội quân áo đỏ" khi đang làm công việc của mình. Ảnh: boombebe_

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 4.

Ảnh: cbbang_

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 5.

Ảnh: chinhhoangg

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 6.

Đây toàn bộ đều là những bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học, Cao đẳng khác nhau nhưng có chung một niềm vui, ưa sự năng động và mê thử thách. Ảnh: henryvo2511

Đối với các bạn thì đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để có thể cùng tham gia ngày hội hoàn toàn miễn phí với rất nhiều những quyền lợi đặc biệt mà ban tổ chức dành riêng cho "đội quân tình nguyện áo đỏ" này. Thế nhưng điều quan trọng hơn cả là các bạn có cơ hội được học tập, làm việc tại một trong những môi trường về tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hiện đại và quy mô nhất nhì hiện nay. 

Theo như bạn Tuấn Anh (sinh viên trường RMIT) là một trong những người gia nhập "đội quân tình nguyện áo đỏ" tại Sài Gòn vào mùa đầu tiên chia sẻ: "Lúc mình tham gia chỉ nghĩ đơn giản là được đi chơi miễn phí. Nhưng sau đó thì mới phát hiện ra mình học được rất nhiều thứ ở đây. Biết được từng khâu trong việc tổ chức sự kiện là như thế nào, biết được cách vận hành và còn rất nhiều kinh nghiệm khác". 

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 7.

Ảnh: mailien.96

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 8.

Ảnh: phuongtranglary

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 9.

Ảnh: themunn

"Nhất là việc được trò chuyện, làm quen với rất nhiều bạn nước ngoài. Mình thấy hầu như không chỉ CMR mà bất cứ sự kiện nào của Pulse Active tổ chức đều có rất nhiều người nước ngoài tham gia, nên mình đến là để được nói chuyện và học được cách phục vụ chuyên nghiệp là như thế nào. Phải thừa nhận là một ngày về là ê ẩm hết cả người, nhưng bù lại là học hỏi được rất nhiều thứ" - Phương Chi (sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ. 

Và dĩ nhiên sẽ không có gì xứng đáng để ghi nhận những công sức của bạn đã bỏ ra bằng việc có được một sự chứng nhận đặc biệt từ ban tổ chức dành cho "đội quân áo đỏ" vô cùng chuyên nghiệp này. 

Sau khi kết thúc hoạt động, với những gì bạn đã cống hiến và làm việc hết mình thì đích thân CSO của công ty sẽ ký xác nhận cho bạn một tấm chứng nhận với rõ họ tên của bạn được xướng lên. Nhưng hơn hết là bạn đã có thể học và trải nghiệm rất nhiều điều bổ ích khi trở thành một thành viên trong "đội quân tình nguyện áo đỏ".

Có một đội quân áo đỏ trẻ-khỏe-trâu đằng sau mỗi Đường chạy Color Me Run - Ảnh 10.

Không gì tuyệt bằng tên mình được xướng rõ ràng trên tờ chứng nhận này. Ảnh: Henryvo2511