Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ!

Cô Hàng Xóm - Thiết kế: Vinh Hồ, Theo Helino 19:46 01/05/2018

Cứ nghĩ đến sắp hết lễ, lòng lại buồn man mác như nghe tin người yêu cũ có người yêu mới.

Năm nay kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 lại rơi vào đúng dịp cuối tuần nên dân tình rần rần vì bỗng dưng có đến 4 ngày nghỉ liền kề nhau, chưa kể trước đó lại còn vừa đón Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 Âm lịch nữa. Có nhiều người bảo kỳ nghỉ lễ này vừa dài và sướng chẳng thua gì nghỉ Tết. Còn bạn, bạn cảm thấy thế nào? Những ngày lễ vừa qua bạn đã có kế hoạch gì với gia đình và bạn bè?

Vui mấy thì cũng đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau tỉnh táo lại: Ngày mai là HẾT LỄ thật rồi anh em ơi!

Học sinh cấp thì quay lại với kỳ thi cuối học kỳ 2 căng thẳng, sinh viên còn bao nhiêu luận án đang chờ phải hoàn thành trước khi nghỉ hè, còn dân văn phòng - từ mai lại phải túi bụi với ngày 2 cử check-in.

Có lẽ vì cuộc sống thường nhật quá bận rộn và nhiều áp lực nên dân tình cứ muốn nghỉ lễ nữa, nghỉ lễ mãi. Nếu bạn cũng có chung tâm trạng này, hãy xem thử mình rơi vào trường hợp nào dưới đây nhé!

Tại sao các kỳ thì lại cứ hay được đặt sau các ngày lễ thế, phải chăng là định mệnh?

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 1.

Vẫn biết nghỉ lễ học sinh sẽ có nhiều thời gian hơn để mình ôn bài, căng thẳng cũng được giảm bớt song cũng vì lễ mà cứ tặc lưỡi "lễ mà, ngủ thêm tí" rồi cuối cùng ngủ luôn qua cả lễ, cả kỳ thi...

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 3.

Với những sinh viên đi học xa nhà, nghỉ lễ 4 ngày không bao giờ là đủ để ở cạnh gia đình. Cảm giác xách balo quay lại thành phố tủi thân lắm lắm!

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 5.

Lễ thì cứ "auto" nhanh hết ngày còn lúc đi học, đi làm thì mãi chả đến 5h chiều để đi về.

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 7.

Thương nhất là những người không thể sum họp gia đình trong dịp nghỉ lễ dài này.

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 9.


Có phải là tiếng lòng của bạn lúc này?

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 11.

Cứ nghĩ đến sắp hết lễ, lòng lại buồn mang mác như nghe tin người yêu cũ có người yêu mới.

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 13.

Buồn gì thì buồn nhưng cũng phải nhanh chóng tỉnh táo lên thôi các bạn ơi vì trước mắt còn lắm thử thách. Đầu tiên là nỗi ám ảnh mang tên: Đi xe khách!

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 15.

Sau đó là kẹt xe trên đường cao tốc. Đường về thành phố sau kỳ nghỉ lễ còn lắm gian nan.

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 17.

Sau cuối, chấm nước mắt tạm biệt ngày lễ cả năm chúng tôi cùng theo đuổi.

Có một cơn ác mộng đang ập đến với tất cả chúng ta: HẾT LỄ! - Ảnh 19.