Có một cô bạn gái hay ghen là như thế nào?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 22:05 28/08/2017

“Ớt nào mà ớt chẳng cay”… cho nên cô gái nào yêu bạn mà không ghen thì chắc chắn là cô ấy thuộc dạng hơi bị hiếm có khó tìm đấy!

1. Tôi chỉ cần lỡ tay like ảnh của bạn gái nào đó trên facebook, cô ấy liền làm mặt giận dỗi. Hỏi một thôi một hồi không có lý do, cuối cùng chốt một câu: "Anh đi mà nói chuyện với cái đứa con gái mà anh vừa like ảnh facebook đi!"

2. Tôi đi đá bóng cùng anh em trong công ty, không biết va chạm hay ngã lúc nào mà về có mấy vết xước ở đùi, cô ấy nhìn thấy liền đặt 5 ngón tay vào mấy vết xước ấy, nhìn thoáng qua thì cũng có vẻ khớp khớp, thế là cô ấy khóc lóc ầm ĩ, nhất định nói là tôi đã đi "tòm tem" ở đâu về. Mà khổ thế, đến chính tôi còn không biết vết tích ở đâu ra. Con gái sao mà… siêu nhân thế nhỉ?

3. Bạn gái tôi không có khái niệm ghen đâu, mà là quá ghen luôn đấy! Cầm điện thoại của tôi lướt zalo, thấy hình bạn gái nào hiện trên bảng tin, cô ấy lập tức vào tường nhà người ta và… chặn kết bạn. Thậm chí bây giờ, tôi dùng zalo còn phải xin phép cô ấy nữa.

Có một cô bạn gái hay ghen là như thế nào? - Ảnh 1.

4. Tôi đi trên đường hay có thói quen nhìn ngang nhìn dọc, bạn gái tôi ngồi sau quan sát nhất cử nhất động, cứ vừa tầm mắt tôi lia qua mà có xuất hiện cô gái nào là y như rằng cô ấy lại trách móc tôi đi "tia gái" rồi cứ thế cấu véo tôi không thương tiếc. Sợ thật…

5. Có phải chỉ những đứa không có bạn gái như tôi mới thấy ao ước và thèm muốn một lần được bạn gái ghen ra mặt không? Chẳng lẽ con gái mà ghen lại đáng sợ đến thế à?

6. Cái câu "chỉ cần bạn không làm gì khuất tất thì không cần phải sợ" rõ ràng là lừa phỉnh người ta. Ai nói là không sợ? Bạn gái tôi có khả năng phân tích phán đoán tình huống như một thám tử siêu việt, sau đó cô ấy sẽ dùng mọi lý lẽ và dẫn chứng để ép tôi phải nhận tội, mặc dù tôi không có.

7. Bạn gái ghen á? Chính là bạn chỉ vừa mới cười xã giao với cô bé bán trà sữa thôi đã lập tức nhận về ánh mắt sắc như dao phay. Còn bạn mà dám tỏ ra galant một chút với các bạn nữ khác á, cô ấy sẽ kêu giời lên là bạn chán cô ấy rồi, muốn tìm hiểu người khác nên mới tỏ ra như thế đúng không bla bla… Hết thuốc chữa luôn!

Có một cô bạn gái hay ghen là như thế nào? - Ảnh 2.

8. Thật ra bạn gái tôi ghen cũng rất đáng yêu, rất dễ chịu, rất hiền hòa. Chỉ cần tôi chịu khó dẫn cô ấy đi uống trà sữa, đi ăn thịt nướng hoặc vào bếp nấu một bữa ăn chuộc tội là được rồi. Tôi cảm thấy mỗi lần cô ấy ghen lại chứng tỏ rằng cô ấy đang rất yêu tôi và sợ mất tôi. Hihi…

9. Đang facetime mà thấy có tiếng tin nhắn, y như rằng khuôn mặt xinh tươi của cô ấy biến thành bà la sát ngay được. Cô ấy sẽ tra tận gốc rễ xem ai nhắn tin, nội dung là gì, tại sao lại nhắn tin vào giờ này… Tôi e rằng đến cả sinh nhật của người ta, địa chỉ nhà hay màu sắc yêu thích cô ấy cũng muốn biết hết!

10. Các cậu cứ hình dung bạn gái ghen thì mối quan hệ sẽ trở nên ngột ngạt lắm. Nhưng tôi thấy đâu phải thế. Chỉ là giống như cả thế giới này chỉ còn một mình cô ấy là con gái thôi mà. Cũng bình thường, đơn giản, nhỉ?