Những ngày này, nhiều bạn trẻ đang gắng sức làm cho xong số đầu việc cuối cùng trước khi đón những chuyến xe về quê ăn Tết. Năm nay, nhiều người bận bịu hơn, công việc nhiều hơn, Tết lại đến sớm hơn, vội vã hơn, nhưng đâu phải vì thế mà những giá trị cơ bản của ngày Tết sẽ mất đi…

Những ngày này, nhiều bạn trẻ đang gắng sức làm cho xong số đầu việc cuối cùng trước khi đón những chuyến xe về quê ăn Tết. Năm nay, nhiều người bận bịu hơn, công việc nhiều hơn, Tết lại đến sớm hơn, vội vã hơn, nhưng phải đâu vì thế mà những giá trị cơ bản của ngày Tết sẽ mất đi….

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 1.

Tết Nhâm Dần đã đến rất gần, nhưng Nguyễn Thanh Trí (27 tuổi) quê Đồng Tháp vẫn “sấp mặt” với khối lượng công việc “ngút trời” tại công ty vận chuyển hàng nhập khẩu. Mỗi ngày, số đơn Trí phải xử lý lên tới hơn 100, có hôm gần vượt mốc 200. Càng gần đêm giao thừa, đơn càng nhiều, do hầu hết các công ty đều muốn chốt xong những lô hàng cuối cùng ngay trước năm mới. 

Năm ngoái, Trí không phải căng mình như thế. Cùng một khối lượng công việc nhưng “xuân xưa” nhiều người hơn “xuân nay” nên choàng gánh cho nhau cũng đỡ mệt. Giờ thì công ty đã giảm phân nửa nhân sự vì dịch bệnh đã làm tài chính eo hẹp. Vậy nên có vất vả nhưng Trí cũng tự thấy mình may mắn do còn giữ được công việc, còn có “đồng vô đồng ra” những ngày cuối năm này. 

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 2.

Càng gần tới Tết, Trí càng cố gắng tự tạo động lực cho bản thân, luôn tự nhủ phải ráng thêm một xíu, một xíu nữa để đem về quê được một “cục” tiền kha khá. Làm nhiều tới nỗi quên ăn, có những ngày không kịp bước chân ra ngoài văn phòng, Trí  phải đặt ship về tận nơi. Bạn trẻ người Đồng Tháp này nói nửa đùa nửa thật rằng ra ngoài ăn 30 phút đôi khi cũng làm lỡ cả chục đơn hàng phải xử lý.

Một trong những lý do khác để Trí hạ quyết tâm làm thật chỉn chu công việc một cách sớm nhất là được về quê sum họp cùng gia đình. Dù có trễ một chút so với mọi năm nhưng vẫn không bớt đi sự nôn nao, náo nức. “Mình dự tính là chiều 30 Tết sẽ có thể đóng laptop, lên xe máy phóng thẳng theo quốc lộ 1 về miền Tây”, Trí tâm sự. “Nghĩ tới thôi mà đã thấy nô nức. Đường về quê mình mỗi Tết đẹp lắm. 2 hàng mai nở vàng bên đường, vừa đi vừa ngắm không thấy chán”.

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 3.

Ở các thành phố lớn như TP.HCM, dường như Tết này, không khí ngày xuân không được như các năm trước. Do dịch COVID-19 hoành hành cao điểm giữa năm 2021 khiến lượng công việc tồn đọng lại dịp cuối năm nhiều hơn đáng kể, trong khi nhân sự lại có phần thiếu hụt. Vì vậy, mọi người cứ làm, làm và làm rồi xong nhận ra tết đã sát tới nơi từ bao giờ... 

Tuy nhiên, dù chạy nước rút cho kịp các deadline trước Tết, họ vẫn sẽ cố gắng chu tất để về quê sum họp bằng được. Nhiều người đã lâu rồi không được thăm nhà, nhớ cha, nhớ mẹ nhiều lắm. Sau một năm biến động vừa qua, không có gì vui bằng về nhà lại được đoàn tụ đông đủ với gia đình.

Nguyễn Ngọc Minh Anh (23 tuổi) cũng là một trường hợp như thế. Mọi năm cỡ 25 âm lịch, Minh Anh mới trèo lên được chiếc xe đò về Pleiku (Gia Lai) ăn Tết với ba mẹ. Năm này, Minh Anh ở lại Sài Gòn làm thêm một ít công việc chân tay do chưa tìm được việc chính thức sau khi tốt nghiệp. Minh Anh đã đăng ký bán hàng cho siêu thị cho đến hết đêm 29 Tết…

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 4.

Làm Tết là một chuỗi ngày mệt “đứt hơi” nhưng Minh Anh vẫn vui vì có thể có thêm một ít tiền lì xì cho cha mẹ. Vừa làm, Minh Anh vừa nhớ không khí Tết ở quê nhà những năm trước đây. “Mọi năm tiết mục khổ nhất là bếp núc cúng kiếng và đãi khách. Từ mùng 1 tới mùng 4, khách khứa từ họ hàng tới bạn bè của ba mẹ lần lượt tới nhà chúc Tết, nên nấu ăn cực lắm”, Minh Anh kể. “Nhưng năm nay lại thèm được luôn tay luôn chân như vậy. Vì mình được gặp lại họ hàng, được tận hưởng những khoảnh khắc đoàn viên. Đã một năm rồi mình chưa về nhà vì đại dịch”.

Giờ đây, Minh Anh cố gắng sắm sửa những món hàng từ một ít áo quần cho ba, hoa quả cho mẹ, bánh trái cho em. Mọi thứ sẽ phải tươm tất nhất trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Vé xe cũng đã mua rồi. Giờ đây chỉ còn đến đúng ngày, Minh Anh sẽ ngồi yên trên chuyến xe bon bon về quê ăn Tết. 

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 5.
Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 6.

Ngày nay khi ý thức được những giây phút sum vầy ngắn ngủi, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn giảm bớt những hình thức không thật sự cần thiết để đón Tết một cách nhẹ nhàng, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bởi suốt 12 tháng qua, họ đã bận rộn, ngập chìm trong công việc, nhiều hôm bỏ bữa cơm, đi sớm về muộn,… Như vậy là quá đủ, họ không muốn Tết lại phải căng mình vì những chuyện đâu đâu, thay vào đó dành nhiều thời gian bên người thân của mình hơn. 

Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, tiếp thêm năng lượng, thêm hy vọng cho một năm mới. Nhiều gia đình trẻ đã thoải mái hơn với chuyện dọn dẹp nhà cửa. Nếu gia đình bận rộn, neo người, họ có thể thuê dịch vụ. Chuyện gói bánh chưng, bánh tét cũng vậy, nếu thuận tiện thời gian, vật chất, gia đình bạn có thể tự gói. Nếu bận rộn có thể mua bánh sẵn, không sao cả. Miễn là cái Tết không biến thành gánh nặng cho mỗi chúng ta. 

Gia đình của Trần Nguyễn Kiều Diễm (18 tuổi) là một trường hợp như thế. Diễm là con út trong gia đình 10 “tứ đại đồng đường” ngay ở quận 6 TP.HCM. Năm nào cũng vậy, những ngày dọn dẹp cho Tết không khác gì một “cuộc chiến”, cả nhà chia ra từng ban bệ đàng hoàng: đàn ông thì lo khuân vác bàn ghế, phụ nữ đi chợ sắm đồ, còn nhóm con gái mới lớn như Diễm thì “gánh” chuyện nấu ăn cho cả nhà có sức trong những ngày cật lực đón xuân. 

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 7.

Mỗi ngày, Diễm phải nấu cho 10 người ăn, 3 bữa trong ngày. Cảm thấy không đáng bỏ ra thời gian và công sức như thế ngay trong những ngày nghỉ, năm nay Diễm thử một cách mới: đặt đồ ăn trên app. Lúc đầu, Diễm cũng sợ mẹ la mình làm biếng. Nhưng sau buổi đầu tiên đặt đủ mọi món ngon từ cơm, bún, phở, đến cả một con gà quay, ai ăn cũng khen ngon. Gần Tết lại được hãng tặng các coupon giảm giá nên rất rẻ, mẹ của Diễm thích ngay. 

“Mẹ mình nói biết dễ và tiện lợi như vậy mẹ đặt hàng từ lâu, đâu để cực nhọc ra chợ sắm sửa rồi bày biện nấu nướng. Nhất là năm nay lại còn dịch COVID-19, tập trung xếp hàng đi chợ mua đồ ăn Tết cũng ngại dịch bệnh. Mẹ nói từ nay cả nhà sẽ tăng cường đặt đồ ăn để san sẻ gánh nặng chuyện bếp núc. Ngoại trừ những mâm cơm cúng Tết không thể thay thế, còn lại những món ăn chơi ngày Tết, những món tiếp đãi khi khách đến “tới tấp” sẽ chủ động đặt đồ ăn trên các ứng dụng giúp mẹ. Vừa để đổi gió với mấy món ăn quen thuộc, vừa đỡ áp lực”.

Bạn không thể làm “dài” thời gian nghỉ Tết một ngày nhưng có thể làm “dày” từng ngày nghỉ Tết của mình. Từng khoảnh khắc mà bạn có cơ hội đắm mình cùng gia đình trong những ngày Tết phải thật sự chất lượng và ý nghĩa nhất. Ở đó, tình cảm gia đình yêu thương được lan tỏa, được tiếp thêm sức mạnh tinh thần sau một năm ai cũng đã căng mình vì đại dịch. Khi đó, dù một cái Tết ngắn ngủi, bạn cũng sẽ tận hưởng được Tết trong từng nhịp thở. 

Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 8.
Có một cái Tết vội vã nhưng dạt dào tình cảm, một cái Tết bận nhưng vui - Ảnh 9.

Cách đón nhận Tết của giới trẻ trong năm nay có thể sẽ trở thành xu hướng cho những cái Tết tiếp theo nơi mà thời gian được tận dụng tối đa, được sử dụng triệt để ở bên nhau. Họ có thể lược bỏ những công việc có phần rườm rà bằng những dịch vụ có sẵn để sống trọn vẹn từng ngày Tết quý giá. 

Lấy ví dụ như chuyện bếp núc để đãi khách. Trước giờ, cứ giáp Tết, nhiều người lại tất bật mua sắm thật nhiều để trữ kín tủ lạnh. Mỗi lượt khách đến lại bày biện nấu nướng nhọc nhằn. Còn hiện giờ, nhiều bạn trẻ đã chọn cách đặt đồ ăn với nhiều ứng dụng tiện lợi hiện nay. Chỉ bằng những cú chạm trên chiếc smartphone, những món ăn nóng hổi sẽ được giao đến tận gia đình bạn trong thời gian chớp mắt. 

Tết Nhâm Dần - một cái Tết bận bịu với công việc lại thêm quý trọng những giá trị tinh thần. Một cái Tết để bạn thấm thía hơn bao giờ hết ý nghĩa của tình cảm gia đình, của sự đoàn viên sau một khoản thời gian quá dài vì COVID-19. Vậy thì hãy tận hưởng từng khoảnh khắc Tết bạn đang và sẽ có được một cách trọn vẹn nhất, đừng để Tết thoáng qua như một cơn gió. 

https://kenh14.vn/co-mot-cai-tet-voi-va-nhung-dat-dao-tinh-cam-mot-cai-tet-ban-nhung-vui-20220130213538352.chn