Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình?

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 17/09/2017

Sẽ thế nào nếu một sớm mai thức dậy, bạn biết rằng hai siêu phẩm truyền hình về ông hoàng chế đá Walter White (Breaking Bad) và đại dịch zombie (Walking Dead) lại có dây mơ rễ má với nhau?

Một điều nghe thật điên rồ nhưng hoàn toàn có cơ sở xảy ra. Nhất là trong diễn biến mới đây, cụ thể là trong tập mới của Fear the Walking Dead (spin-off của Walking Dead), các nhà làm phim đã cài cắm một chi tiết đặc biệt. Một "ám chỉ" cực kỳ mờ ám của AMC về hai đứa con cưng của mình.

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 1.

Gợi ý từ nhà sản xuất

Trong tập phim 10 phần 3 của series Fear the Walking Dead, khi nhân vật Madison (Kim Dickens) và Qaletaqa (Michael Greyeyes) cùng vào một khu chợ trời, nhạc nền bỗng phát ra âm thanh từ một ca khúc quen thuộc.

Fear the Walking Dead

Hóa ra đó chính là bản nhạc Negro y Azul: The Ballad of Heisenberg - từng được phát trong mùa 2 của Breaking Bad.

Heisenberg Song Breaking Bad(English Subs)

Showrunner Dave Erickson cũng lên tiếng khẳng định mối liên kết bất ngờ này: "Tôi đã cố gắng làm điều này sao cho thật tế nhị. Ca khúc tuyệt vời này chính là khoảnh khắc khiến tôi phải lòng sâu nặng với Breaking Bad.

Chúng tôi đang tìm kiếm những mảnh ghép để liên kết thế giới này với nhau. Và đây chính là sự kết hợp không thể tốt hơn. Nó cũng là sự ngưỡng mộ mà tôi muốn dành cho Vince Gilligan [creator của Breaking Bad]."

Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng về sự kết hợp giữa Breaking Bad và The Walking Dead xuất hiện. Nó đã từng là giả thuyết tồn tại rất lâu trong cộng đồng người hâm mộ hai series đình đám nhất thế giới hiện nay.

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 4.

AMC ngầm thừa nhận Breaking Bad là tiền truyền của The Walking Dead

Giả thuyết của fan được xác nhận

Bằng chứng được các khán giả chỉ ra chính là cái chết gây sốc của ông trùm Gus Fring. Dù bị tổn thương phân nửa người nhưng ông vẫn đứng vững, thắt cà vạt trong vài giây. Liệu đây có phải là gã thây ma đầu tiên của thế giới?

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 5.

Cái chết khó tin của Gus Fring.

Trong tập hai của The Walking Dead, có cảnh Merle giấu trong tay nguyên một túi thuốc với hình dạng là những viên đá xanh đẹp mắt.

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 6.

"Đá" đã từng xuất hiện trong The Walking Dead mà chẳng ai hay.

Chưa kể, Daryl từng mô tả gã buôn thuốc của anh trai mình là "gã da trắng nhỏ con". Đó có phải là Jesse Pinkman?

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 7.

Đây là người đã bán thuốc cho Merle tội nghiệp?

Bạn có nhớ khi Glenn xuất hiện lần đầu tiên, anh đã lái một chiếc Dodge màu đỏ siêu ngầu không? Trong tập 2 của Breaking Bad 4, ông trùm Heisenberg đã mua một chiếc xe Dodge đỏ cho cậu con trai mình. Nhưng sau đó, ông đã cãi nhau với vợ là Skylar và buộc lòng phải đem trả nó.

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 8.

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 9.

Và đoán xem, người nhân viên đó tên gì? Là Glenn.

Tất nhiên đó chỉ là bằng chứng mà các khán giả đã tự nhìn ra và liên kết lại. Và với lời xác nhận "ngầm" của Fear the Walking Dead, chúng ta lại càng có cơ sở tin rằng vũ trụ phim truyền hình của AMC đang manh nha hình thành.

Điều này dẫn đến nhiều lý giải có phần điên rồ. Liệu có phải đại dịch xác sống trong The Walking Dead là do "biến thể" từ loại đá mà Walter White chế tạo ra?

Hay ở vài giây cuối trong đoạn promo mới cho The Walking Dead 8, xuất hiện cảnh nam chính Rick Grimes vừa tỉnh dậy trên giường bệnh với râu tóc xồm xoàm cùng câu dẫn: "Và tất cả chỉ là một giấc mơ. Kết thúc."

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 10.

Có lẽ nào tất cả những gì xảy ra suốt thời gian qua, cuộc chiến chống lại xác sống mà chúng ta hồi hộp dõi theo chỉ là ảo giác trong một cơn "phê đá" quá đà của ngài cảnh sát trưởng Rick Grimes. Và chính ông trùm Walter White là người đã gián tiếp tạo ra cơn ác mộng ấy?

Có lẽ nào “The Walking Dead” và “Breaking Bad” ở cùng một vũ trụ phim truyền hình? - Ảnh 11.

Có phải thầy giáo dạy Hóa là người đã bán "đá" cho cảnh sát trưởng?