Có lẽ nhiều cổ động viên cũng như người hâm mộ đã rất phấn khích và cảm thấy thú vị trước hình ảnh một Bùi Tiến Dũng vô cùng dễ thương đã chạy lạch bạch ở sân bay trước vòng vây người hâm mộ. Tuy nhiên, một điểm vô cùng hay ho và cũng hết sức đáng yêu, đó là trong lúc "lạch bạch đáng yêu" thế này, tay của Tiến Dũng vẫn còn xách túi gì đây?
Và nếu tinh mắt thì sẽ thấy ngay trước đó, khi mẹ cùng người thân của Tiến Dũng, Tiến Dụng đang chờ đón con trai, cháu trai ở sân bay, trên tay họ đã xách chiếc túi nhỏ đựng quả bưởi này.
Vì sao ra tận sân bay đón mà mẹ Dũng phải cầm theo bưởi, còn Dũng thì dù hối hả chạy cũng nhất quyết xách theo như vậy?
Thanh Hoá - quê hương của Bùi Tiến Dũng cũng rất nổi tiếng về trồng bưởi, trong đó có loại bưởi đỏ được mệnh danh là "bưởi đỏ tiến vua". Thế nên cũng có thể, người thân muốn mang đến cho Dũng món đặc sản quê hương sau một thời gian rất dài mà anh xa nhà.