Cô giáo Mỹ hất mắm tôm vào người bé gái 5 tuổi

Vietnamnet, Theo 12:06 25/06/2016

Ngày 23/6, xuất hiện trên mạng xã hội facebook, câu chuyện về cháu bé 5 tuổi bị cô giáo người Mỹ hất mắm tôm vào người đã khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo lời chị Nguyễn Thị Thơm, hiện đang sống tại tầng 3, tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội, tối 22/6 vừa qua, con gái chị là cháu Bùi Ánh Nguyệt (5 tuổi) đã bị cô giáo người Mỹ (24 tuổi) ở phòng đối diện tạt mắm tôm vào người.

Chị Thơm cho biết, cô giáo người Mỹ thuê phòng ở đối diện phòng chị để ở và dạy học hàng ngày.

"Cô thường dạy từ 5h đến 8h tối. Đây cũng là giờ các cháu học sinh sinh sống trong tầng đi học về nên thường chạy nhảy vui chơi ở hành lang. Thấy phòng cô dạy học không đóng cửa nên các cháu tò mò. Nhiều cháu đứng cửa xem, cũng có lúc vào chơi, ngồi bàn bắt chước học giống các anh chị.

Các bố mẹ trong tầng cũng biết cô giáo không thích cho các bạn vào chơi nên cũng đã dặn dò con không được vào. Thế nhưng, trẻ con nói trước quên sau, khó kìm chế được tính nghịch ngợm của các cháu. Vì thế, thỉnh thoảng, các cháu vẫn chạy nhảy, chơi đùa và ngó nghiêng vào lớp học của cô giáo người Mỹ kia" - chị Thơm nói.

Tuy nhiên, chị Thơm không thể ngờ rằng, việc các cháu, trong đó có con gái chị chơi nhảy ở hành lang lại khiến cô giáo người Mỹ bức xúc đến mức tạt mắm tôm vào người con chị.

Cô giáo Mỹ hất mắm tôm vào người bé gái 5 tuổi - Ảnh 1.

Cháu bé 5 tuổi bị cô giáo người Mỹ hất mắm tôm vào người

Chị Thơm kể: “Em đang ở trong phòng, thấy con chạy về khóc mếu máo "Mẹ ơi ướt hết rồi" em hỏi "Sao mà ướt hả con?" Con bảo "Cô giáo tiếng Anh”. Tim gan em như muốn nhảy tung ra ngoài. Em dắt bé sang trước cửa nhà cô thì thấy trước cửa toàn mắm tôm nên khi em dắt bé đi qua thì cháu lại bị trượt chân ngã.

Em vào nhà, thấy cô đang cầm cốc nước, em bảo sao cô lại làm thế này với trẻ con. Cô thanh minh bằng tiếng Anh nhưng em không hiểu và bảo "Dù cháu có làm gì thì cũng chỉ là trẻ con". Ngay lập tức, cô tạt cốc nước trên tay vào mặt em.

Bầu trời như tối sầm lại em không thể kiềm chế được nên đã đẩy cô giáo (nhưng không ngã). Sau đó, hai người giằng co qua lại. Cuối cùng một thanh niên ở cùng nhà xuất hiện và can ngăn”, chị Thơm nói.

“Tối đến, chồng của cô giáo người Mỹ về, không biết đã nghe vợ kể thế nào nhưng anh ta cầm một chiếc khóa hình chữ U rất to sang rồi chửi bới hùng hổ. Vì thế, hai bên lại tiếp tục to tiếng với nhau” – chị Thơm cho biết thêm.

Cũng theo lời chị Thơm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị đã báo công an khu vực và ban quản lý tòa nhà tuy nhiên, đến thời điểm gặp phóng viên, vẫn chưa thấy các cơ quan kia có động thái gì.

Ngoài ra, chị cũng cung cấp thêm, cô giáo trên vì bức xúc đã nhiều lần đuổi theo và tạt nước vào người các cháu khi các cháu đang chơi ở hành lang.

Chiều ngày 24/6, PV đã có cuộc trao đổi với cô giáo người Mỹ để tìm hiểu về sự việc. Theo đó, trả lời bằng tiếng Anh, cô giáo người Mỹ cho biết, sự việc ngày 22 vừa qua khiến cô rất mệt mỏi.

“Tôi muốn dừng mọi việc ở đây vì kể từ khi sự việc xảy ra có rất nhiều người đến gõ cửa để hỏi và tò mò về gia đình tôi”.

Cô cho biết, cửa căn nhà bị hỏng nên cô thường phải để cửa mở. Căn hộ cũng là nơi có nhiều trẻ ra vào để học ngoại ngữ vào mỗi buổi chiều, tuy nhiên, đây không phải là nơi công cộng để các cháu có thể chạy ra chạy vào đùa nghịch.

“Rất nhiều lần các cháu tự ý vào nhà, lấy bánh quy để ăn, rồi lấy phấn viết bảng của tôi để vẽ nghịch. Tôi đã rất ngỡ ngàng. Tôi không hiểu vì sao các bậc cha mẹ ở đây lại để cho con mình tự ý chạy lung tung như vậy. Điều đó gây nguy hiểm cho các cháu và cũng nguy hiểm cho tôi”, cô giáo người Mỹ nói.

Theo cô giáo này, hôm xảy ra sự việc, cô đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cháu bé vẫn tiếp tục ra vào tự do khiến cô bức xúc.

Cô giáo người Mỹ cũng cho biết, hiện tại, công việc chính của cô là ở nhà nội trợ và chăm sóc chồng. Còn việc dạy học chỉ là do bạn bè gửi con nhờ dạy ngoại ngữ chứ cô không phải là một giáo viên.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại khi PV đang gặp gỡ cô giáo, người tự xưng là chồng của cô giáo người Mỹ cho biết, việc ném tôm vào người cháu bé là hành động không đúng. Ngay sau khi biết sự việc anh cũng định sang xin lỗi hàng xóm nhưng gia đình cháu bé lại ném mắm tôm vào cửa nhà anh và xô đẩy vợ anh khiến anh bức xúc nên đã to tiếng.

“Đối với người Việt Nam, việc trẻ con qua lại chơi bời nghịch ngợm có thể là chuyện thường tuy nhiên người Mỹ thì không thích điều đó. Vợ tôi là người Mỹ, cô ấy rất coi trọng tự do cá nhân nên cô ấy không thích việc các cháu tự ý ra vào nhà.

Cô ấy cũng đã nhắc rất nhiều lần, thậm chí là dán cả giấy cảnh cáo lên cửa nhưng các bậc cha mẹ vẫn để cho con mình nô đùa và tự ý ra vào nhà. Có lẽ vì thế nên mới xảy ra sự việc ngày hôm qua”, anh Hà nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày