Cô gái trẻ trèo lên cửa sổ nhà cổ Hà Nội để "sống ảo", dân tình người bênh kẻ chê nhưng nhận gạch nhiều nhất lại là chủ nhân bức ảnh chụp trộm

Lynk, Theo Nhịp Sống Việt 21:14 03/03/2020

Mặc dù có ý tốt muốn đăng hình cô gái trèo cửa sổ để nhắc nhở giới trẻ hành động văn minh nơi công cộng, song cách làm của người chụp trộm lại bị phản ứng gay gắt.

Đã từng có rất nhiều cuộc tranh cãi từng nổ ra trên MXH về chủ đề hành xử nơi công cộng, chẳng hạn như việc giới trẻ thích thân mật với nhau chỗ đông người, hoặc bất chấp tất cả để chụp hình "sống ảo". Mới đây, chủ đề đó lại tiếp tục được bàn tán khi cư dân mạng bắt gặp những bức ảnh chụp một đôi bạn trẻ bị ai đó đăng lên Facebook kèm theo nhận xét rằng: "Giới trẻ giờ hơi quá đà".

Cô gái trẻ trèo lên cửa sổ nhà cổ Hà Nội để sống ảo, dân tình người bênh kẻ chê nhưng nhận gạch nhiều nhất lại là chủ nhân bức ảnh chụp trộm - Ảnh 1.

Có vẻ như người chụp trộm đôi nam nữ cảm thấy không hài lòng với cách cô gái trẻ trèo lên bệ cửa sổ, đặc biệt vì nơi cô ấy trèo lại là căn nhà cổ nổi tiếng bên bờ hồ Gươm, gần ngã tư Hàng Khay - Lê Thái Tổ. Lời nhận xét ngắn gọn của người chụp khiến dân mạng lao vào cuộc chiến bàn phím, một bên thì cho rằng hành động của đôi bạn trẻ quá bình thường, còn 1 bên thì đồng tình với chủ status, không cổ súy cho việc leo trèo phản cảm chốn công cộng, lại còn là một công trình kiến trúc lâu năm ở Hà Nội.

Có lẽ cô gái trẻ chỉ muốn lưu giữ vài bức ảnh đặc biệt với góc chụp mới mẻ ở ngôi nhà cổ, xung quanh cô ấy cũng có một số khách du lịch đứng chụp dưới vỉa hè. Tuy nhiên, điểm khác biệt là chẳng ai trèo hẳn lên tường như cô ấy, để nguyên giày dẫm lên bệ cửa sổ.

Cô gái trẻ trèo lên cửa sổ nhà cổ Hà Nội để sống ảo, dân tình người bênh kẻ chê nhưng nhận gạch nhiều nhất lại là chủ nhân bức ảnh chụp trộm - Ảnh 2.

Cô gái xinh xắn trẻ trung đã trèo lên cửa sổ ngôi nhà nổi tiếng ở mặt tiền phố Lê Thái Tổ cạnh hồ Gươm, nhằm chụp được vài bức ảnh để đời.

Bất chấp ánh nhìn của người đi đường xung quanh, cô gái vẫn hồn nhiên tạo dáng cho bạn nam chụp bên dưới.

Điều hài hước đáng chú ý ở đây là cô gái trẻ bị chỉ trích đã đành, lại còn thêm một nhân vật khác bị dân tình mắng chửi thậm tệ, đó chính là... chủ nhân những bức ảnh chụp trộm. Theo quan điểm của nhiều thành viên mạng thì việc chụp rõ mặt bạn nữ đăng lên FB là không nên, đó cũng là hành động vô duyên, ảnh hưởng đến danh dự người khác.

Nếu rảnh rỗi dừng giữa đường để chụp ảnh, tại sao không trực tiếp nhắc nhở đôi bạn trẻ ấy mà phải về nhà khoe lên mạng? Chẳng may cô bé ấy bị dân mạng tìm ra rồi mắng chửi nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý, thì người sai ở đây không phải chỉ có mỗi cô ấy!

Cô gái trẻ trèo lên cửa sổ nhà cổ Hà Nội để sống ảo, dân tình người bênh kẻ chê nhưng nhận gạch nhiều nhất lại là chủ nhân bức ảnh chụp trộm - Ảnh 4.

Dân tình bàn luận rôm rả xoay quanh chuyện cô gái trèo tường.

Cô gái trẻ trèo lên cửa sổ nhà cổ Hà Nội để sống ảo, dân tình người bênh kẻ chê nhưng nhận gạch nhiều nhất lại là chủ nhân bức ảnh chụp trộm - Ảnh 5.

Sau một hồi tranh cãi thì dân mạng chuyển sang... ném đá người post ảnh cô gái.

Cô gái trẻ trèo lên cửa sổ nhà cổ Hà Nội để sống ảo, dân tình người bênh kẻ chê nhưng nhận gạch nhiều nhất lại là chủ nhân bức ảnh chụp trộm - Ảnh 6.

Chủ nhân màn "bóc phốt" nơi công cộng buộc phải lên tiếng thanh minh.

Trước làn sóng phẫn nộ gạch đá ngược từ cộng đồng mạng, chủ nhân status trên đã bổ sung ý kiến cá nhân rằng: "Bác nào bảo em sân si thì em làm 1 phép tính cho bác xem nhé. Nếu như cô bé này đăng bức ảnh chụp ở đây lên có khảng 100 người nhìn thấy, nghĩ ồ chụp ở đó thật đẹp, tôi cũng muốn chụp. 50 người muốn chụp giống cô bé ở chỗ đó, 25 người quyết định sẽ chụp bức ảnh như vậy đăng lên mạng xã hội. Vậy 1 tuần có từ 50-100 người leo lên chỗ đó thì ắt hẳn ngồi nhà sẽ rất khó chịu và cái bức tường nó sẽ ra sao?".

Lời giải thích này cũng khá hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, không phải lúc nào muốn làm người nghiêm túc cũng nhận về kết quả như ý muốn, bởi mỗi người có quan điểm và góc nhìn khác nhau. Hiện tại, câu chuyện trèo cửa sổ để chụp ảnh vẫn đang được chia sẻ khắp nơi, đem ra tranh cãi chưa dứt.