"Cô gái sọ dừa" quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa

, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 21/07/2016

Sinh ra với một cơ thể không hoàn hảo nhưng Rahma Haruna vẫn sống vui vẻ, yêu đời để biến mình trở thành một người tàn nhưng không phế.

Giống như bao cô gái tuổi mới lớn, Rahma Haruna cũng hoạt bát, vui vẻ và luôn mơ ước tới một ngày được làm bà chủ. Thế nhưng, ở Rahma có một điểm duy nhất khiến cô trở nên khác biệt, đó chính là chiếc chậu nhựa luôn mang theo bên mình.

 Câu chuyện đáng thương của "cô bé sọ dừa" trời Tây đã làm lay động trái tim của hàng nghìn người.

Cô gái sọ dừa quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa - Ảnh 2.

Cô gái sống trong chiếc chậu nhựa nổi tiếng khắp Nigeria.

Cô gái 19 tuổi đến từ thành phố Kano, Nigeria này từng sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh. Cuộc sống của Rahma vẫn luôn tươi đẹp cho tới khi cô chạm mốc 6 tháng tuổi. Từ đó tới nay, Rahma không thể phát triển thêm được nữa, cơ thể vẫn nhỏ bé như đứa trẻ sơ sinh. Vì cơ thể teo lại gần đến nỗi gần như không có tay chân nên hằng ngày, cô chỉ biết co mình lại trong chiếc chậu nhựa.

Không có một cơ thể lành lặn nhưng Rahma vẫn nhận được sự yêu thương và chăm sóc đầy đủ của gia đình. Ngồi trong chiếc chậu nhựa, cô thường xuyên được bố mẹ và em trai đưa đi dạo chơi quanh làng. Ngoài ra, cậu em trai kém 9 tuổi cũng thường xuyên giúp cô tắm rửa.

Bà Fadi, mẹ của Rahma cho biết, triệu chứng kỳ lạ của con gái bắt đầu bằng một cơn sốt, sau đó là cơn đau bụng kéo dài. Mỗi khi cơn đau ập tới, Rahma không thể làm được bất cứ việc gì vì tay chân cô gần như tê liệt.

Rahma được chẩn đoán bị dị tật bẩm sinh khiến tay chân không thể phát triển. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, các bác sĩ vẫn không thể tìm ra tên gọi cũng như nguyên nhân của bệnh là gì.

Cô gái sọ dừa quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa - Ảnh 3.

Dù không có một cơ thể hoàn hảo nhưng Rahma vẫn luôn vui vẻ, yêu đời.

Cô gái sọ dừa quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa - Ảnh 4.

Để Rahma cảm thấy thư giãn, mẹ cô đưa cô và chiếc chậu nhựa đi chơi quanh làng.

Cô gái sọ dừa quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa - Ảnh 5.

Mọi sinh hoạt của Rahma đều phải phụ thuộc vào gia đình.

Cô gái sọ dừa quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa - Ảnh 6.

Tay chân bị teo lại nên cô không thể làm được gì.

Cô gái sọ dừa quanh năm thu mình trong chiếc chậu nhựa - Ảnh 7.

Rahma vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi có gia đình ở bên.

(Nguồn: Bacroft)