Cô gái mới lớn giải thoát mối tình ngột ngạt bằng một nhát dao

Lâm Vinh, Theo An ninh thủ đô 17:41 19/11/2017

Yêu nhau nhưng luôn bị bạn trai cư xử thô bạo khiến Vi ngày càng chất chồng ức chế. Thế rồi trong một lần mất kiểm soát, cô gái mới lớn này đã tước đoạt mạng sống người yêu.

Tròn một năm kể từ ngày gây ra cái chết đối với bạn trai, TAND TP Hà Nội vừa đưa Lê Hà Vi (SN 1997, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Tuy nhiên, do vắng mặt một số người liên quan nên phiên xử đã buộc phải trì hoãn.

Cáo trạng truy tố cô gái mới lớn này cho thấy, Lê Hà Vi và anh Đỗ Việt A (trú ở Thanh Trì, Hà Nội) vốn có quan hệ yêu đương nhau. Nhưng trong suốt thời gian nảy sinh tình cảm ấy, những thứ mà cô gái 19 tuổi thường xuyên nhận về lại là sự cư xử thô bạo, bất nhã từ người bạn trai.

Đỉnh điểm trong mối tình ngột ngạt này là chiều 15-11-2016. Theo đó, tối 14-11-2016, anh Việt A lại trở về căn nhà của Vi chơi và ngủ lại qua đêm tại đây. Tình cảm vốn đã rạn nứt, thế nên đêm đó Vi bỏ mặc người yêu ngủ lại một mình để sang nhà người hàng xóm ngủ nhờ.

Cô gái mới lớn giải thoát mối tình ngột ngạt bằng một nhát dao - Ảnh 1.

Lê Hà Vi tại cơ quan công an sau khi vụ án xảy ra

Chiều hôm sau trở về nhà mình, Vi chính thức nói lời chia tay và chấm dứt mối tình ngột ngạt bấy lâu nhưng Việt A không đồng ý. Cự cãi xảy ra, bạn trai của cô gái bỏ ra ngoài rồi sau đấy trở lại với mấy món đồ ăn vặt trên tay.

Đưa nhau lên phòng ngủ tầng 2 nói chuyện, Vi và Việt A tiếp tục trở lại chủ đề chấm dứt tình cảm yêu đương trong bối cảnh cửa phòng bị chốt chặt. Thế rồi Vi bất ngờ bị bạn trai xông vào bóp cổ, túm tóc và vật đè ra giường ngủ.

Nhưng đúng lúc ấy thì điện thoại của Vi có cuộc gọi đến. Nhờ thế mà Việt A mới chịu dừng tay để nghe máy. Nhận thấy ở đầu bên kia là người phụ nữ thân quen với Vi nên Việt A bảo người này đến ngay nhà bạn gái. Trong khi đó, cho dù cơn thịnh nộ đã tạm lắng nhưng Việt A và Vi vẫn ở trong trạng thái căng thẳng tột cùng.

Cùng thời điểm, Vi thấy con dao gọt hoa quả trong phòng nên cầm sẵn trên tay. Và rồi khi nghe tiếng người phụ nữ nói chuyện qua điện thoại lúc trước gọi bên ngoài, Việt A liền nói vọng ra là Vi không chịu mở cửa, đồng thời có những cử chỉ châm chọc bạn gái.

Tức thì cô gái mới lớn nhảy bổ lên giường và dùng con dao gọt hoa quả đâm một nhát vào ngực phải Việt A, trong tư thế anh này đang nằm nghiêng nghịch điện thoại. Tiếng ú ớ của bạn trai phát ra, Vi vội buông dao và mở cửa bảo người phụ nữ quen biết gọi cấp cứu 115.

Về phần mình, thấy máu trên người Việt A chảy nhiều, Vi cũng lấy áo chít vào vết thương. Sau đó, khi đội y tế lưu động đến thì bị hại đã không còn nổi một cơ hội sống. Nhận thấy đã gây ra chuyện “động trời”, Vi bình tĩnh ngồi đợi cơ quan chức năng đến làm việc.

Quá trình điều tra cho thấy, anh Đỗ Việt A chỉ bị đâm đúng một nhát nhưng thấu ngực, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Đối với bị cáo, cơ quan chức năng cũng nhận thấy có dấu hiệu bị người khác tấn công với bằng chứng là những vết trầy xước trên vùng cổ.

Vụ án xảy ra, Vi thành khẩn khai nhận lại toàn bộ diễn biến hành vi tước đoạt mạng sống bạn trai. Và không chỉ có vậy, cô gái sớm bập vào chuyện yêu đương này còn trình bày rất nhiều thứ liên quan đến nguồn cơn gây án, lối sống thiếu tu dưỡng và cả việc thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình…

Tựu chung lại là trong thời gian (gần 2 năm) yêu đương Việt A, cô gái mới lớn luôn phải sống trong cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” với một người đàn ông ưa thói bạo lực. Đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ án hết sức đau lòng này.

http://anninhthudo.vn/phap-luat/co-gai-moi-lon-giai-thoat-moi-tinh-ngot-ngat-bang-mot-nhat-dao/748569.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày