Lời kể kinh hoàng của cô gái mang thai 6 tháng bị bỏ đói, tra tấn khiến thai nhi tử vong: "Em van xin nhưng không ai buông tha..."

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 15:10 16/04/2019

Em Y. kể: "Trong lúc bị giam giữ, em hoảng sợ cầu cứu, nói anh Dũng ơi tha cho em để em còn về nuôi con nhỏ nhưng cả 3 vẫn tiếp tục màn tra tấn đau đớn lên người em..."

Ngày 16/4, liên quan đến vụ việc "bà bầu bị tra tấn sinh non, thai nhi tử vong" như đã thông tin, hiện Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương truy bắt Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, ngụ huyện Bình Chánh) là 2 đối tượng chủ mưu trong vụ việc.

"Con gái tôi đâu làm gì có lỗi với người ta..."

Trưa cùng ngày, phóng viên tìm gặp em H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương để tìm hiểu thêm về vụ việc. Phía ngoài phòng bệnh, cha của em là ông Hồ Văn Hà (47 tuổi) vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Ông Hà kể: "Khuya 10/4, tôi đang đi làm thì nhận điện thoại báo tin con gái mình bị thương nặng nên vội trở về nhà. Vừa tới nhà, thấy con gái với nhiều vết thương, tay sưng vù nên vội đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Y. có kể việc tới nhà của 1 người bạn và bị 1 nhóm giữ lại tra tấn bằng cây gỗ, dây xích... dẫn tới sinh non, thai nhi tử vong. Con gái tôi có làm chuyện gì có lỗi với người ta đâu mà lại tra tấn nó dã man tới như vậy…"

Lời kể kinh hoàng của cô gái mang thai 6 tháng bị bỏ đói, tra tấn khiến thai nhi tử vong: Em van xin nhưng không ai buông tha... - Ảnh 1.

Người cha kể về vụ việc. Ảnh: C.T

"Gia đình của tôi có 2 người con (1 gái – 1 trai), Y. là con gái thứ 2.. Y. nghỉ học từ năm lớp 7 và ở nhà phụ giúp gia đình. Sau đó, Y. có quen biết với 1 chàng trai và có thai. Từ lúc có thai, Y. chuyển xuống huyện Bến Lức, tỉnh Long An ở và ít khi về nhà, sau đó Y. sinh được 1 bé gái (hơn 1 tuổi). 6 tháng trước thì lại phát hiện có thai. Trước lúc bị giam giữ, con bé về thăm gia đình và nói qua nhà người bạn bên huyện Bình Chánh chơi thì xảy ra vụ việc", ông Hà kể.

Nằm ở giường bệnh trong khoa sản, khuôn mặt cô gái 18 tuổi vẫn còn hiện rõ nét sợ hãi khi tiếp xúc phóng viên. Y. kể, "Em có quen biết với Huyền (em của Dũng) và thường xuyên chơi chung với nhau. Anh của em có vay mượn tiền của Dũng. Thời gian gần đây, Dũng gọi đòi nợ nhưng anh chưa có tiền trả".

Ngày 22/3, em đi tới nhà của Huyền chơi. Tại đây, em gặp Dũng thì người này có nhắc tới việc anh của em nợ tiền chưa trả. Tối em ra về thì Dũng, Huyền giữ lại và nói phải điện cho anh em tới trả tiền mới cho về. Sau khi điện thoại, anh em không tới nên nhóm dùng dây trói chân tay em ngay tại cầu thang của căn nhà."

Lời kể kinh hoàng của cô gái mang thai 6 tháng bị bỏ đói, tra tấn khiến thai nhi tử vong: Em van xin nhưng không ai buông tha... - Ảnh 2.

Cô gái 18 tuổi với thương tích sau màn tra tấn kinh hoàng. Ảnh: C.T

Cô gái cầu cứu van xin nhưng vẫn bị bỏ đói, tra tấn dã man

Một vài ngày sau, Dũng và Huyền điện cho Khang tới rồi dùng cây gỗ, dây xích… đánh vào người Y. Trong suốt quá trình giam giữ, nhóm bỏ đói và không cho Y. ăn uống gì.

"May mắn là thời gian này vợ của Dũng lén đưa cơm cho em ăn. Suốt thời gian đánh đập tra tấn thì nhóm liên tục nhắn tin chụp ảnh gửi cho anh hai của em, yêu cầu mang tiền tới trả. Anh hai nói Dũng thả em ra thì sẽ tới nhà trả nợ cho."

Theo lời Y., Dũng không đồng ý thỏa thuận trên nên tiếp tục cùng với Huyền, Khang tra tấn em. "Trong lúc tra tấn, em hoảng sợ cầu cứu van xin: Anh Dũng tha cho em để em về nuôi nhỏ. Thế nhưng cả 3 vẫn không buông tha. Nhóm còn dùng keo nấu chảy nhỏ vào nhiều chỗ trên cơ thể em, dùng bình gas có đầu khò để dí vào tay, chân khiến em bị bỏng nặng. Đến tối ngày 10/4, cả 3 phát hiện em sinh non và thai nhi tử vong nên gọi đưa đi cấp cứu. Thai nhi của em bị mẹ của anh em Dũng và Huyền đem vứt bỏ."

Cùng ngày, Th.S BS Nguyễn Tiến Minh trưởng khoa sản bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, Y. nhập viện tinh thần hoảng loạn thường xuyên la hét. Sau nhiều ngày điều trị đến nay, Y. đã dần ổn định, có thể ăn uống đi lại bình thường nhưng cần theo dõi thêm.

Cũng theo xác nhận từ bác sĩ Minh, qua điều trị nạn nhân có thai và đã sinh non. Việc sinh non khiến cho Y. bị ảnh hưởng tới sức khoẻ sau này. Hiện vết thương trên người Y. chủ yếu là ở phần mềm và ngoài da.

Lời kể kinh hoàng của cô gái mang thai 6 tháng bị bỏ đói, tra tấn khiến thai nhi tử vong: Em van xin nhưng không ai buông tha... - Ảnh 3.

Vết thương trên người em Y.

Như đã thông tin, ngày 19/3, Y. (có thai 6 tháng tuổi) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Tối cùng ngày, Y. ra về thì Dũng và Huyền (em của Dũng) không cho, cả 2 đã giữ Y. lại khoảng 1 tuần. Cũng trong thời gian này, cả 2 điện cho đối tượng Khang tới.

Sau đó, cả nhóm dùng dây trói và tra tấn Y. trong khoảng 2 tuần tiếp theo. Sự việc khiến cho Y. bị đau và sinh non dẫn tới thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Ngày 10/4, Y. được nhóm thả về nhà. Lúc này, gia đình phát hiện nên gặng hỏi. Y. đã kể lại sự việc và được gia đình đưa tới công an trình báo.

Công an vào cuộc điều tra, mời Khang và bà Sương tới làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi nhưng khai chủ mưu là anh em Dũng - Huyền. Thời điểm đó cả 2 anh em đã rời khỏi nơi cư trú.

Khám xét nơi ở, công an thu ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong, cuộn băng keo, đoạn dây dù dài, dây nịt, sóng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Hiện công an đang khẩn trương truy xét anh em Dũng, Huyền để phục vụ việc điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày