Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng

T.C - T.H - Đ.N, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 26/09/2016

Sau khi phát hiện mình mang thai, cô gái ngay lập tức báo cho người yêu thì bỗng nhiên anh này mất tích. Sau nhiều ngày tuyệt vọng, anh ta liên lạc lại và cho biết cả gia đình không đồng ý, muốn tuyệt giao với cô gái trẻ.

Làm bạn gái mang bầu rồi cùng gia đình trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm?

Câu chuyện được đăng tải trên trang cá nhân của cô gái trẻ có tên là Đ.T.M.T (sinh năm 1992, trú tại Gia Lai) kể về cuộc tình cay đắng mà cô đang phải chịu đựng. Theo đó, M.T đã có bầu nhưng cho đến nay cả người yêu và gia đình của anh chàng kia đều trốn tránh, phủi bỏ trách nhiệm của mình.  

Trong status, M.T chia sẻ lại toàn bộ quá trình từ khi cô biết mình mang thai cho đến khi bị người yêu và người nhà của anh ta chối từ đứa bé. 

Cụ thể, M.T và H.V.M (sinh năm 1990) quen và yêu nhau từ năm 2010 cho đến nay. Chàng trai đã từng đưa M.T về ra mắt gia đình tại Phú Thiện, Gia Lai. Vào ngày 5/9, M.T phát hiện mình có thai 6 tuần, tuy nhiên sau khi thông báo cho V.M biết thì anh này nói sẽ báo với bố mẹ rồi đột nhiên mất tích.

Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng - Ảnh 1.

Chia sẻ của M.T trên trang cá nhân

Liên tiếp chuỗi ngày sau đó, M.T nhận được nhiều tin nhắn và cuộc điện thoại lạ từ bạn và em trai của V.M với nội dung xin lỗi: "Ngày 14/9/2016, một số lạ nhắn tin đến cho tôi, đại loại đó là bạn của M., bạn xin lỗi vì tới giờ mới nhắn tin cho tôi nhưng không nói lý do. 

Sau hai ngày suy nghĩ, 16/9/2016: tôi nhắn tin qua zalo cuối cùng cũng có hồi đáp. Người hồi đáp nói là em trai M., tên Tuấn. Tuấn cho tôi thông tin là anh M. bị cúm, sau khi uống thuốc thì bị sốc phản vệ, phình mạch máu não hôn mê 4 ngày, bỏ lỡ luôn kỳ thi sỹ quan trong tuần này. Tuấn nói tôi là chuyện tôi có bầu nhà chưa ai biết, Tuấn cầm điện thoại của anh M. từ hôm vào viện tới giờ chưa đưa cho anh M. Tuấn nói chờ vài ngày nữa anh M. về sẽ nói chuyện với tôi".

Tuy nhiên sau đó, M.T lại tiếp tục chờ đợi trong tuyệt vọng cho đến ngày 22/9 thì cô đã nói chuyện được với người yêu mình. Lúc này V.M cho biết đã nói chuyện với gia đình nhưng không ai đồng ý, hơn nữa còn bắt anh ta phải lựa chọn giữa gia đình và T.: "Tôi đã khóc và đau đớn. Vì trong những ngày không thể liên lạc với anh tôi đã nghĩ anh là kẻ sở khanh phụ bạc. Tôi hỏi anh đứa con này anh muốn giữ hay bỏ, anh nói rằng anh muốn giữ. Tôi nói, nếu anh muốn giữ thì anh phải làm gì đó. Đừng trì trệ mặc kệ mọi thứ như vậy, vì cái thai nó lớn lên từng ngày, đến lúc không thể cứu vãn phải bỏ thì ảnh hưởng sức khỏe của tôi". 

Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng - Ảnh 2.

Tin nhắn của M.T với một người được cho là em trai của V.M

M.T cho biết đã có nhiều lúc cô muốn bỏ cái thai trong bụng nhưng gia đình cô không đồng ý. Đến tối ngày 22/9, V.M gọi điện lại cho cô và nói rằng đã họp gia đình và không một ai đồng ý chuyện tình cảm của hai người.

Sau nhiều ngày gần như tuyệt vọng, M.T quyết định xin số của bố mẹ V.M để nói chuyện. Tuy nhiên những gì cô nhận được là lời nói lạnh lùng của gia đình người yêu. 

"Mẹ anh M. bắt máy, nói tôi là cháu, là phận gái, hãy giữ gìn danh dự, tương lai của cháu còn dài, hãy tự quyết định đi. Tôi gọi cho bố anh M. Bác ấy gần 50 tuổi, sau khi nghe tôi trình bày tôi có bầu thì bác ấy bảo, cháu là con gái cháu dại thì cháu chịu. Tôi mới hỏi, vậy cái thai trong bụng cháu là bác chối bỏ đúng không? Bác ấy cười, bảo bác không chắc là có đúng là cháu có bầu hay không. Tôi xin địa chỉ nhà để ra ngoài đó gặp trực tiếp nói chuyện ba mặt một lời thì ông ấy cúp máy".

Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng - Ảnh 3.

Hiện nay M.T đã mang thai 2 tháng nhưng vẫn bị người yêu và gia đình anh ta chối từ. Ảnh: Facebook nhân vật

Lúc này, M.T sụp đổ và biết rằng mình đã bị người yêu và cả gia đình anh ta chối bỏ. 4h chiều 24/9, V.M gọi điện cho T. và nói sẽ không còn bất cứ điều gì liên quan đến nhau nữa: "Tôi bỏ thai thì tự tôi đi mà bỏ. Giọng anh ráo hoảnh. Ngay sau đó, anh gọi điện cho dì tôi, nói nhà cháu giờ không cho cháu đi đâu cả, dì muốn ra nhà cháu thì cứ ra, nhưng ra thì chỉ có bị đuổi thôi".

"Thật là một cú lừa ngoạn mục. Tội thân con gái tôi sai tôi chịu. Hậu quả tôi gánh. Tôi chỉ không ngờ là trên đời này có một gia đình có thể chối bỏ giọt máu của chính mình một cách thật không thể tưởng tượng. Và bất ngờ hơn nữa là bộ mặt thật của người mà tôi từng yêu thương và tin tưởng", M.T bức xúc.

Ngoài ra cô cho biết hiện nay cảm thấy rất bế tắc và không biết phải làm gì: "Tôi không có gì hối hận. Số tôi không may mắn gặp phải người không tốt thì tôi cũng không dám oán trách gì. Tuổi trẻ chúng ta hay có câu, tin người quá vội là một cái ngu. Và tôi biết sẽ nhiều người nhận xét không tốt về tôi, nhưng tôi thật sự mong sức mạnh của cộng đồng mạng đưa bộ mặt thật của anh M. và gia đình anh ta tới được với cô gái cùng quê mà cha anh M. muốn anh M. lấy. Đây sẽ là nỗi đau, là kinh nghiệm, là cú sốc đau đớn tôi muốn quên đi nhất cuộc đời này".

"Đàn ông ai chả lăng nhăng, là con gái phải biết giữ gìn!"

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện của M.T đã dành được sự quan tâm lớn từ nhiều diễn đàn. Ai cũng tỏ ra tức giận và thương xót cho cô gái trẻ lỡ làm chuyện dại dột, để đến giờ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc.

"Thương bạn một phần, trách bạn nhiều hơn. Đúng là con gái sinh ra đã khổ, bị người yêu, gia đình người yêu hắt hủi. Chuyện của bạn làm mình mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Bạn cố lên nhé vượt qua giai đoạn bi đát này. Về chuyện đứa con, mình nghĩ bạn nên giữ nó lại, nó cũng không có tội tình gì mà chỉ là một sinh linh nhỏ bé", H.A nói.

"Đấy cứ tin tưởng cho nhiều vào. 4 năm quay ngoắt đi luôn, giờ có con hay không nó cũng không thèm nhận. Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh thì có thể một phần nguyên nhân từ gia đình chàng trai nữa. Dù gì thì gì, đã gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm chứ không trốn tránh như thế được", A.C lên tiếng. 

Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng - Ảnh 4.

Hình ảnh cặp đôi thủa còn mặn nồng. Ảnh: Facebook nhân vật

Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bố của chàng trai V.M, ông Thắng qua điện thoại, theo đó, ông phủ nhận những gì M.T chia sẻ trên trang cá nhân. Theo ông, chuyện M.T gọi điện cho ông, thông báo việc có thai và bị từ chối là một chi tiết thêu dệt.

"Cháu M. và T. có quen và yêu nhau, chuyện đó tôi cũng không rõ ngọn ngành vì M. đi làm ở xa. Tôi thấy cháu có đề cập đến việc quen bạn gái ở Gia Lai và tôi phản đối ngay từ đầu vì nhà tôi neo người, một cậu con trai đã ở xa nên không muốn M. lấy vợ xa xôi", , bố V.M cho biết.

Ông Thắng cũng cho rằng, chuyện thực hư M.T có bầu hay không, gia đình ông cũng không được rõ. Tuy nhiên, có một điều trùng khớp với những gì M.T chia sẻ trên mạng, ông Thắng cũng luôn nói với chúng tôi rằng "đàn ông ai chẳng mải chơi bời nhưng là phụ nữ thì phải biết giữ mình, phải có trách nhiệm với bản thân".

Không chỉ vậy, bà Hòa, mẹ chàng trai V.M cũng cho biết gia đình nhà bà vô cùng bức xúc khi chị T. đăng tải những thông tin lên mạng xã hội nói việc M. chối bỏ cái thai trong bụng của mình. Theo bà Hòa, hai ngày nay kể từ khi T. đăng tải thông tin lên facebook đã khiến gia đình nhà bà bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng - Ảnh 5.

Mọi tin nhắn của M.T đều bị từ chối.

"Con trai tôi quen cô gái này mấy năm từ hồi vào trong TP. HCM học, sau đó gia đình tôi cũng biết chuyện. Cách đây 3 tháng hai đứa cũng có chia tay, tôi cũng có gọi điện cho cô ấy nói rằng gia đình tôi không có điều kiện, cháu sẽ tìm được người tốt hơn anh M. ấy chứ, hai bên nói rất rõ ràng với nhau. Từ đó đến nay, M. cũng cắt đứt quan hệ với cô gái này. 

Con trai tôi ngoài này chuẩn bị đi đến hôn nhân với người khác thì cách đây 2 hôm cô gái này điện thoại nói có thai 5 tuần với con trai tôi, gia đình tôi không chấp nhận. Sau đó, T. đưa lên mạng gây ảnh hưởng đến danh dự nhà tôi, làm như vậy là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác", bà Hòa chia sẻ. 

Bà Hòa cũng cho rằng: "Nếu thực sự T. là con người tử tế gọi điện chia sẻ thì gia đình tôi chấp nhận nhưng chưa gì đăng lên mạng đặt điều ảnh hưởng đến gia đình nhà tôi. Với lại con trai tôi đã cắt đứt mối quan hệ và bảo mấy tháng nay không qua lại nữa thì sao tôi tin cái thai đó là của con mình". 

Cô gái mang bầu tố cả gia đình người yêu trốn tránh, không thừa nhận đứa bé trong bụng - Ảnh 6.

Cô gái trẻ cảm thấy vô cùng sốc sau khi mọi chuyện xảy ra. Ảnh: Facebook nhân vật

Bên cạnh đó, bà Hòa cũng cho biết, T. còn nhờ nhiều người gọi điện dọa nạt gia đình bà, thậm chí 1, 2 giờ sáng vẫn còn gọi. "Nếu sự việc đi quá xa, gia đình tôi sẽ báo cơ quan công an vào cuộc giải quyết. Con trai tôi rất bức xúc, tự nhiên đi xúc phạm, tung hết cả số điện thoại gia đình nhà tôi lên mạng".

Chia sẻ với chúng tôi sau khi mọi chuyện xảy ra, M.T cho biết hiện cô đang rất mệt mỏi: "Mình sẽ không giữ đứa bé lại. Sau bao đau khổ và mệt mỏi vì bị lừa dối, mình đã cắt đứt liên lạc với người kia". 

Sáng ngày 26/9, trao đổi với chúng tôi, Anh V. M, nhân vật chính trong câu chuyện trên cho biết anh và M.T thực ra đã chia tay nhau từ rất lâu rồi: "Mọi việc T. chia sẻ trên trang cá nhân là áp đặt. Nó không hề làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Vợ tương lai của tôi cũng biết, hiểu và thông cảm cho tôi. 

Tôi cho rằng cô ấy chỉ muốn níu kéo trong khi tôi đã dứt khoát và muốn chia tay cô ý từ vài tháng trước. Thực sự giờ tôi cũng không rõ cái thai có đúng là của tôi không. Tôi sẽ làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để xử lý vụ việc này". 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày