Cô gái mắc bệnh rối loạn máu khiến kỳ "đèn đỏ" mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh

Quỳnh Phương, Theo Helino 08:44 08/03/2018

Mặc dù bắt đầu có kinh nguyệt từ năm 14 tuổi, nhưng Chloe Christos lại phải đối mặt với tình trạng kinh nguyệt chảy liên tục trong suốt 5 năm.

Chloe Christos (27 tuổi) sống tại thành phố Perth (miền Tây nước Úc) mắc phải một căn bệnh hiếm gặp khiến máu của cô chảy liên tục mỗi kỳ "đèn đỏ" và không thể đông lại được. Chưa hết, Chloe còn thường xuyên ngất xỉu, huyết áp giảm đột ngột và điều này làm cô rất tự ti không muốn ra ngoài. Mặc dù, Chloe vốn là một cô gái yêu thích các hoạt động ngoài trời, nhưng việc máu kinh nguyệt cứ chảy liên tục như vậy khiến cô chả còn tâm trí đi bất kỳ đâu.

Theo chia sẻ thì khác với người bình thường, Chloe có thể mất hơn 500ml máu chỉ trong vòng 4 ngày. Còn các cô gái bình thường lại chỉ mất từ 20 - 60ml vào mỗi kỳ "đèn đỏ". Tuy nhiên, khi con số này tăng lên quá 80ml thì đây là một dấu hiệu đáng báo động của chu kỳ kinh nguyệt.

Chloe đã phải đi truyền dịch sắt mỗi tuần, bởi hàm lượng sắt trong người cô luôn rất thấp. Tuy nhiên, Chloe chia sẻ rằng: "Tôi biết tình trạng này của mình là không tốt, nhưng tôi ngại chẳng dám nói với ai. Tôi rất đơn độc và tự ti với chuyện này".

Sau đó, Chloe được các bác sĩ chẩn đoán đã mắc phải bệnh Von Willebrand - một bệnh rối loạn máu di truyền. Tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này, các bác sĩ cho biết, do loại protein có chức năng kiểm soát máu trong cơ thể Chloe không hoạt động hiệu quả nên nó phải mất rất nhiều thời gian kiểm soát thì máu mới có thể đông lại được. Ngoài ra, tình trạng này nếu không xử lý kịp thời còn dễ dẫn đến trường hợp băng huyết.

Chloe phải dùng một loại thuốc giúp điều trị hàm lượng protein thấp trong máu sau khi được các bác sĩ chẩn đoán bệnh. Thế nhưng, suốt nhiều năm liền, Chloe lại phải đối mặt với các tác dụng phụ của loại thuốc này. Nguyên nhân là bởi loại thuốc này sẽ chỉ cầm máu được trong 12 tiếng, khi thuốc hết tác dụng thì cô lại bắt đầu chảy máu.

Cô gái mắc bệnh rối loạn máu khiến kỳ đèn đỏ mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh - Ảnh 2.

Cảm thấy quá chán nản nên sau đó, Chloe đã bỏ luôn và không dùng đến loại thuốc này nữa. Lúc này, tình trạng bệnh của cô bắt đầu chuyển biến xấu hơn. Mặc dù, Chloe đã tìm đến những phương pháp điều trị khác, thậm chí có người còn khuyên cô nên cắt bỏ tử cung, nhưng Chloe nhất quyết không đồng ý.

Cô gái mắc bệnh rối loạn máu khiến kỳ đèn đỏ mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh - Ảnh 3.

Một thời gian sau, Chloe đi đến một trung tâm điều trị xuất huyết ở Adelaide (miền Nam nước Úc). Khi điều trị ở đây, Chloe được truyền một loại dịch máu dành cho nam giới bị xuất huyết.

Cô gái mắc bệnh rối loạn máu khiến kỳ đèn đỏ mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh - Ảnh 4.

Thật bất ngờ là cách này mang đến hiệu quả cho cơ thể của Chloe. Vào đầu mỗi chu kỳ, Chloe sẽ tiêm truyền loại dịch máu này. Khoảng 1 tháng sau đó, Chloe đã chính thức có được một chu kỳ bình thường như bao cô gái, nó chỉ kéo dài tối đa từ 4 - 5 ngày.

Cô gái mắc bệnh rối loạn máu khiến kỳ đèn đỏ mỗi tháng trở thành nỗi ám ảnh - Ảnh 5.

Hiện tại, Chloe đã quay trở về cuộc sống bình thường và tiếp tục với công việc yêu thích là một stylist trong lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật.

Nguồn: Dailymail