Cô gái hỏi: "Người yêu cũ bị tai nạn nằm viện thì có nên đi thăm không?", dân mạng hiến kế đầy thâm sâu

Cô Hàng Xóm, Theo Helino 14:00 24/10/2018

Đến cuối cùng "khổ chủ" vẫn chính là người tự đưa ra 1 hướng giải quyết phù hợp cho tình huống siêu khó xử này. Hy vọng cô bạn sẽ cảm thấy thoải mái với quyết định của mình.

Người ta nói hết tình còn nghĩa nhưng chữ "nghĩa" này thật ra rất khó vẹn tròn khi một mối quan hệ đã kết thúc. Dù bạn là người vị tha hoặc rộng lượng đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có lúc "xấu tính" vô cùng với người yêu cũ. Đặc biệt, nếu lý do chia tay của 2 bạn không mượt mà cho lắm thì chuyện giữ hoà khí sau khi kết thúc một mối tình, lại càng khó khăn gấp vạn lần.

Nhưng nếu tình huống: Người yêu cũ gặp tai nạn và nằm viện, bạn nghĩ mình sẽ làm gì?

Khó trăm đường có phải không?

Mới đây, một bạn nữ đã mang câu hỏi khó này vào group trút giận trên Facebook để hỏi ý kiến của dân mạng và lập tức nhận được hơn 8,2k like và hàng nghìn bình luận. Chủ đề hót hòn họt đây rồi.

Cô gái hỏi: Người yêu cũ bị tai nạn nằm viện thì có nên đi thăm không?, dân mạng hiến kế đầy thâm sâu - Ảnh 1.

Câu hỏi đang được dân mạng bàn luận rôm rả ngày hôm nay.

Có thể thấy, nếu mối quan hệ giữa bạn gái này và người yêu cũ tốt đẹp thì cô nàng sẽ chẳng bối rối đến mức lên mạng trưng cầu ý kiến thế này. Dân tình lập tức hiến kế. Có những ý kiến hài hước đến không ngờ!

Đức C.R: Lên rút ống thở à?

Đen Và Trắng: Nó có người yêu thì chế té xa ra, chả làm gì đâu, gọi hỏi chết chưa là được.

Hoàng Hùng: Đi hay không đi do lòng mình thôi, mình thương người ta thì mình đi.

Tuấn Hữu: Còn yêu thì đi, hết yêu thì thôi.

Trường Nguyễn: Tốt nhất là không nên đi.

Vũ Tường Lam: Mình nghĩ là không nên đi một mình tránh người nhà nó hiểu nhầm hoặc người yêu mói nó hiểu sai. Bạn nên đi cùng những đứa bạn mà cả 2 đều biết nhau như thế là đi vì tình bạn chứ không phải vì cái gì hết.

Đặng Phi Long: Tớ nghĩ nên đi, dù gì cũng còn tình người, thấy cậu hỏi là vẫn muốn đi rồi.

Nguyễn Thảo Ly: Đưa người yêu mới đi cùng nha mài.

Quốc Cường: Nếu bạn đang không ở trong một mối quan hệ ràng buộc nào đó thì hãy đi. Như là một chút quan tâm còn vương vấn, một chút nhớ nhung còn phảng phất. Nếu bạn có ai đó quan tâm bạn, yêu thương bạn rồi thì hãy tập trung yêu người đó thay vì một người nào đó ở qua khứ. Thứ bạn có thể níu kéo những cũng chẳng thể lâu dài.

Vương Văn Mừng: 5 năm trước mình bị tai nạn. Người yêu cũ vô thăm gặp người yêu hiện tại và thế là 2 đứa nó bỏ mình.

Không biết giờ này cô gái trong câu chuyện trên đã có quyết định như thế nào rồi? Dân mạng người thì ngăn cản người lại động viên đến thăm người cũ, cái khó nhất vẫn thuộc về cô gái khi cô bạn mới là người cuối cùng đưa ra quyết định cho bản thân mình. Hi vọng, cô gái trong câu chuyện trên sẽ có quyết định đúng đắn!