Cô gái bị gã người yêu đoạt mạng sau tin nhắn lạ

Văn Trường, Theo An ninh Thủ đô 08:45 10/12/2017

Đi qua những cung bậc khác nhau của mối tình 9 năm với đầy đủ những yêu-thương-hờn-giận và cả những lần chia tay rồi tái hợp, Lê Diên Hải (SN 1980), trú tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vẫn đang tâm giết hại người mình yêu trong cơn giận dữ, ghen tuông.

Cô gái bị gã người yêu đoạt mạng sau tin nhắn lạ - Ảnh 1.

Hiện trường gây án

Sự ích kỷ cá nhân của Lê Diên Hải khiến anh ta đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Nhưng cuộc đời không chỉ đơn giản như thế, nó còn là nỗi đau ở lại với gia đình, người thân của nạn nhân vì sự ra đi đột ngột của con em mình.

Buổi chiều oan nghiệt

Hôm ấy, căn nhà trọ cuối ngõ cửa vẫn đóng im lìm chẳng khác thường ngày là mấy cho đến khi chị Nguyễn Thị H. về mở cửa. Căn phòng lộn xộn, quần áo vứt tứ tung và trên giường là Phạm Tuyết Anh nằm ngửa với một chiếc kéo cắm thẳng vào ngực, máu chảy loang. Ngoài cửa, chiếc xe máy chị Phạm Tuyết Anh hàng ngày sử dụng cũng đã không còn ở vị trí cũ. Qua giây phút hoảng loạn, chị H. bình tĩnh gọi điện báo cho cơ quan công an. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được cơ quan công an xác định là mất máu cấp do vết thương vùng ngực trái và tác động ngoại lực vùng cổ trước.

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị H. tại cơ quan công an, em chồng chị là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành và không mâu thuẫn với ai. Phạm Tuyết Anh rất chăm chỉ làm việc, có nhiều bạn bè ở công ty quý mến. Về chuyện tình cảm, Phạm Tuyết Anh đã có bạn trai là Lê Diên Hải ở Phú Thọ. Hai người quen biết nhau từ năm 2003 khi học chung lớp ở một trường Trung cấp Kế toán. Đầu tháng 3-2012, Hải từ TP.HCM đến nhà trọ của vợ chồng chị và Tuyết Anh xin ở lại để gần gũi, chăm sóc Tuyết Anh.

Sáng 18-3-2012, Hải có đưa Tuyết Anh đến công ty, sau đó về nhà trọ đưa chồng chị H. ra bến xe để về quê. Trưa cùng ngày, nhân viên cùng công ty chị Tuyết Anh chứng kiến người phụ nữ này có một người đàn ông đến đón đi, đồng thời chị Tuyết Anh cũng xin nghỉ luôn buổi chiều với lý do bị mệt.

Nghi can số 1 là người yêu nạn nhân

Người gặp gỡ Phạm Tuyết Anh cuối cùng là Lê Diên Hải. Hàng ngày, mọi người vẫn thấy bạn trai của chị Phạm Tuyết Anh sử dụng điện thoại di động và chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Dream II của nạn nhân để đi lại. Tuy nhiên, kể từ sau khi phát hiện chị Phạm Tuyết Anh chết trong nhà trọ, không ai nhìn thấy Hải đâu nữa và số máy điện thoại anh ta sử dụng luôn ở trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng.

Từ những thông tin ban đầu đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, CAH Từ Liêm (cũ) và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội xác định người có thể ra tay giết hại chị Tuyết Anh có thể là Lê Diên Hải. Cùng với chiếc xe máy, Hải còn lấy đi một số tiền khoảng 700.000 đồng chị Tuyết Anh để ở ngăn kéo đầu giường.

Trưa 18-3, sau khi đón người yêu ở công ty về nhà trọ, Hải cùng chị Phạm Tuyết Anh nấu cơm ăn, thậm chí còn quan hệ mặn nồng với nhau. Nhưng đúng vào lúc ấy, chị Tuyết Anh có tin nhắn, Hải nghi ngờ là bạn trai mới nên đã tra hỏi chị về người bạn trai mới. Trong cơn giận dữ ghen tuông vì nghi người yêu có người đàn ông khác, Hải đã dùng tay siết cổ chị Phạm Tuyết Anh.

Kể từ sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Kế toán, Hải thường xuyên lang thang xa gia đình. Nếu như chị Tuyết Anh thích sự ổn định thì Hải lại thích lang bạt, nay đây mai đó, đã chuyển rất nhiều chỗ làm. Do đó mối quan hệ của đối tượng khá phức tạp, khó xác định được nơi anh ta đang ẩn náu.

Một tổ công tác của CAH Từ Liêm nhận nhiệm vụ lên đường về Phú Thọ tìm kiếm nghi phạm vì dù sao đây cũng là quê hương, gia đình, nơi xuất phát điểm của Lê Diên Hải. Tại đây, lực lượng công an đã thu thập nhiều nguồn thông tin và được biết Hải sống lang thang, ít khi về quê. Trong quá trình thu thập tài liệu liên quan đến Hải tại tỉnh Phú Thọ, cơ quan công an nắm được đối tượng này có người quen là bạn học ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Nam Từ Liêm khi đó là điều tra viên thụ lý vụ án nhớ lại, nếu tính từ Hà Nội thì Lương Sơn, Hòa Bình có thể là nơi gần nhất mà Hải với phương tiện xe máy cùng số tiền ít ỏi lấy của chị Tuyết Anh có thể tìm đến. Với nhận định ấy, tổ công tác Cảnh sát hình sự, CAH Từ Liêm cùng Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã lên đường ngay trong đêm.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của CAH Lương Sơn, lực lượng Cảnh sát hình sự, CAH Từ Liêm cùng Đội Điều tra trọng án đã bắt giữ được Lê Diên Hải tại khu vực gần nhà người bạn học. Thực ra, khi đang trú trong nhà người bạn, Hải phát hiện thấy có nhiều lực lượng công an bao vây xung quanh đã không kịp mặc quần áo mà vội trốn vào dãy núi sau nhà.

Nhưng đối tượng đã không qua mặt được các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm. Sau gần 10 giờ phục kích ở khu vực núi Phấn, xã Lâm Sơn, lực lượng công an đã phát hiện, bắt được Hải đang ẩn trong một hẻm núi, trên mình chỉ mặc chiếc quần soóc đã cũ. Lúc mới bị bắt, Hải tỏ ra không hiểu, tuy nhiên khi nhắc đến cái chết của chị Phạm Tuyết Anh, Hải ôm mặt khóc và thú nhận tội ác.

Cô gái bị gã người yêu đoạt mạng sau tin nhắn lạ - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Diên Hải, hung khí

Mối tình 9 năm kết thúc bằng một nhát kéo

Mở lại những trang hồ sơ vụ án đang được lưu trữ tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, CATP Hà Nội, chúng tôi nhận thấy một điều khá ngạc nhiên là chữ viết của Lê Diên Hải rất đẹp, nét chữ tròn trịa như con gái. Từ bản tường trình đầu tiên tới biên bản ghi lời khai cuối cùng gần như không thay đổi. Hải và chị Phạm Tuyết Anh yêu nhau tính đến thời điểm chị Phạm Tuyết Anh bị sát hại là gần 9 năm.

Gia đình chị Tuyết Anh rất quý Hải và coi anh ta như một người thân trong nhà. Giữa họ tưởng như không gì có thể chia cắt được. Là một người phụ nữ gần đến tuổi 30, nhiều lần chị Tuyết Anh bị gia đình giục chuyện lấy chồng nhưng khi chị nói chuyện này với Hải thì Hải cứ lững lờ không muốn. Thấy vậy, chị liền bày tỏ ý định chia tay để đi tìm hạnh phúc và nói với Hải đã có bạn trai mới.

Không chấp nhận việc chia tay, ngày 6-3-2012, Hải từ TP.HCM ra gặp Tuyết Anh, xin vợ chồng anh trai Tuyết Anh cho ở nhờ. Những tháng ngày ấy, 4 người sống với nhau rất vui vẻ. Trưa 18-3, sau khi đón người yêu ở công ty về nhà trọ, Hải cùng chị Phạm Tuyết Anh nấu cơm ăn, thậm chí còn quan hệ mặn nồng với nhau.

Nhưng đúng vào lúc ấy, Tuyết Anh có tin nhắn, Hải nghi ngờ là bạn trai mới của Tuyết Anh nên đã tra hỏi Tuyết Anh về người bạn trai mới. Trong cơn giận dữ ghen tuông vì nghi người yêu có người đàn ông khác, Hải đã dùng tay siết cổ chị Phạm Tuyết Anh đè xuống giường. Thấy người yêu nằm bất động, Hải sợ chị Tuyết Anh chưa chết hẳn, liền ra bếp lấy chiếc kéo đâm một nhát đúng ngực, lục soát lấy tài sản và mang theo chiếc xe máy của Tuyết Anh chạy trốn.

Điều tra viên Trần Quang Nhất, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội khi đó lấy lời khai của Lê Diên Hải cho hay, sau khi sát hại chị Phạm Tuyết Anh, Hải đã có ý định tự sát nhưng chưa thực hiện được. Trên đường bỏ trốn, đến cầu Tân Trượng, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Hải vứt chiếc điện thoại di động chị Phạm Tuyết Anh đưa cho sử dụng xuống mương nước. Đến một Trạm y tế ở thị trấn Xuân Mai, Hải gửi chiếc xe máy của nạn nhân vào bãi trông giữ xe và lên xe khách đến xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để tìm nhà người bạn học xin “tá túc” cho đến lúc bị bắt.

Tháng 11-2013, trong phiên tòa xét xử bị cáo Lê Diên Hải, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Diên Hải mức án cao nhất vì 2 tội danh giết người và cướp tài sản.

http://anninhthudo.vn/phap-luat/co-gai-bi-ga-nguoi-yeu-doat-mang-sau-tin-nhan-la/750832.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày