Cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại, giấu xác vì đòi ra ngoài làm việc kiếm tiền

Chan, Theo Helino 16:26 18/11/2019

Được biết 2 vợ chồng đã kết hôn ở Việt Nam và mới chỉ quay lại Hàn Quốc 3 tháng thì bi kịch xảy ra.

Theo đài SBS Hàn Quốc đưa tin, vào ngày hôm qua (17/11), một người đàn ông ở Yangju, tỉnh Gyeonggi đã bị bắt giữ vì đã sát hại và giấu xác vợ mình.

Cụ thể, Sở cảnh sát Yangju cho biết họ đang điều tra nghi phạm 55 tuổi vì nghi ngờ sát hại người vợ Việt Nam 30 tuổi vào khoảng 5h30 sáng thứ 7 (16/11) tại nhà riêng. Sau đó, người đàn ông này để thi thể nạn nhân vào xe và chở đi phi tang tại quê nhà Wanju, tỉnh Jeolla Bắc. Đến khoảng 1h chiều ngày chủ nhật, nghi phạm đã bị bắt và thừa nhận tội ác của mình. Ông ta khai rằng mình đã ra tay sát hại vợ trong cơn giận dữ sau khi cả 2 xảy ra cãi vã.

Cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc sát hại, giấu xác vì đòi ra ngoài làm việc kiếm tiền - Ảnh 1.

Đài SBS đưa tin về vụ việc chồng Hàn sát hại và giấu xác vợ Việt

Được biết cặp đôi này đã kết hôn ở Việt Nam từ năm 2017 nhưng mới chuyển về Hàn Quốc khoảng 3 tháng trước và chưa có con. Theo người thân của nạn nhân, trước khi đến Hàn Quốc, người vợ đã hi vọng có cuộc sống hạnh phúc và được chồng quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên khi sang đến nơi, người chồng Hàn không chu cấp cho vợ sinh hoạt phí và không mua cả đồ ăn cho cô, điều này khiến cuộc sống gia đình căng thẳng và thường xảy ra mâu thuẫn.

Vào hôm xảy ra vụ việc, họ tiếp tục xảy ra cãi vã, nguyên nhân được cho là vì người vợ đòi đi làm và đã gói ghém hành lý để chuẩn bị tới thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi. Nghi phạm không đồng ý nên đã sát hại vợ mình trong cơn giận dữ.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và lên kế hoạch khám nghiệm tử thi trong hôm nay (18/11).

Tháng 7 năm nay, dư luận cũng từng chấn động vì vụ việc chồng Hàn Quốc hành hung vợ Việt dã man suốt 3 tiếng ngay trước mặt đứa con 2 tuổi. Liên tiếp những vụ việc đau buồn xảy ra đã hé lộ những góc khuất và nỗi khổ không ai biết của các cô dâu ngoại quốc khi lấy chồng xứ kim chi. Họ đã từng mơ về một cuộc sống tươi đẹp nhưng rồi phải chịu kết cục đắng cay, thậm chí là bỏ mạng nơi xứ người như nạn nhân trong vụ việc nói trên.

(Theo SBS, Korea Herald)