Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang

Trinh Ca, Theo Thế Giới Trẻ 16:14 10/07/2018

"Em chẳng bao giờ đòi hỏi những món hàng xa xỉ vượt xa điều kiện gia đình, bởi vậy những gì đắt tiền em mang trên người đâu có gì sai".

Cô gái với set đồ 88 triệu được dân mạng chú ý

"Áo con mua của Rick Owen 10 triệu, giày Gucci 16 triệu, túi Gucci 2600 USD (60 triệu) và ví Victoria Secret 2 triệu", đây là lời của Huỳnh Giao trong clip được ghi lại tại sự kiện Sneaker Fest 2018. Huỳnh Giao 17 tuổi, đang học cấp 3 và sinh sống cùng gia đình ở Sa Đéc (Đồng Tháp).

Sở hữu gương mặt xinh xắn và màn "bóc giá" từng món đồ khá ấn tượng trong đoạn clip khiến cô nàng bỗng trở thành gương mặt gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 1.

Huỳnh Giao xuất hiện trong đoạn clip "bóc giá" đồ dùng sử dụng trên người. (Ảnh cắt từ clip)

Theo dõi đoạn clip, có nhiều người bày tỏ ý kiến trái chiều về những món đồ đắt đỏ Huỳnh Giao khoác lên người. Họ nghi ngờ tính chính xác về mức giá và thậm chí thắc mắc tại sao các bạn trẻ lại có thể mua được hàng hiệu hạng sang!?

Trao đổi với chúng tôi, cô bé Huỳnh Giao thẳng thắn chia sẻ: "Bọn em còn nhỏ thì tiền đâu mua đồ hiệu? Có rất nhiều cách khác nhau. Đầu tiên là có thể gia đình chúng em đủ điều kiện cung cấp cho. Thứ hai là có thể chúng em làm ra tiền để mua nó.

Em đang ở độ tuổi đi học thì dĩ nhiên vẫn còn quyền lợi là được bố mẹ nuôi. Mẹ đủ điều kiện để cho em dùng những món hàng như thế, mẹ sẵn sàng mua cho em. Em chẳng bao giờ đòi hỏi những món hàng xa xỉ vượt xa điều kiện gia đình, bởi vậy những gì đắt tiền em mang trên người đâu có gì sai.

Bố mẹ, ông bà nào làm ra nhiều tiền mà chẳng muốn chăm chút cho con những điều tốt nhất. Bố mẹ em là một trong các trường hợp như thế". 

Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 2.

Túi và giày xuất hiện trong đoạn clip của Huỳnh Giao.

photo-2

Cô bé 17 tuổi khá tinh nghịch.

photo-3

Ba mẹ yêu thương và luôn thưởng xứng đáng cho những thành tích của cô con gái.

"Bố mẹ em kinh doanh nhà hàng hải sản và khách sạn. Em không tự khen nhưng biết bản thân là một người con ngoan. Bố mẹ chỉ có mình em nên em luôn cố gắng khiến họ vui lòng.

Em không hề đòi hay ăn vạ muốn mẹ mua bằng được các món đồ hiệu. Thay vì lo ăn chơi thì em sẽ được các món đồ đó sau khi có học lực giỏi, giấy khen hoặc thậm chí giúp bố mẹ kiếm lại số tiền đó.

Em từng thi đỗ trường chuyên, quãng thời gian đi học cũng có thành tích tốt. Em phụ giúp ba mẹ rất nhiều như vào nhà hàng làm kế toán hay tính toán sổ sách khi ở nhà. Thay vì thuê thư ký trả tiền thì em đang đảm nhận nhiệm vụ đó giúp mẹ.

Những lúc hoàn thành nhiệm vụ em đều có lương. Số tiền ấy em để dành nuôi heo. Ngoài ra, em còn nhận order mĩ phẩm, quần áo online. Tiền kiếm được em cũng để dành thêm vào. Từ đó em có khả năng mua sắm đồ hiệu để dùng thôi", Huỳnh Giao chia sẻ thêm.

Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 5.

Câu trả lời cho những tranh cãi xung quanh về giá trị thực của những món hàng hiệu

Trong đoạn clip ngắn, Huỳnh Giao chia sẻ về giá từng món đồ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chiếc túi cô mua không thể có giá lên đến 60 triệu đồng được và nghi ngờ Giao khai khống.

"Hôm đó set đồ của em bị lỗi, lỗi này là do người em đặt mua giày. Em đã định sử dụng cả set đồ của Rick Owen (RO hoodie, RO sock và Ro tote bag). Cuối cùng, do sự tắc trách, họ đã không đưa giày và túi về kịp nên đành chịu. Vì set đồ chưa ưng ý nên thậm chí em còn không khoe ảnh chụp.

Về chuyện túi Gucci, em xin khẳng định rằng không khai khống giá túi. Em mua túi khi đang đi du lịch Thái Lan với ba mẹ. Em và mẹ đều thích chiếc túi ấy và quyết định mua. Em không biết giá chính xác của nó là bao nhiêu và chỉ nghĩ rằng mua đắt hơn 50-100 $ nhưng mua ở store chính hãng cũng đáng. Mẹ em không thích mua bên ngoài.

Hôm đó em có nhắn tin với một anh bán hàng và hỏi mua túi đó giá 2590 $ có đắt lắm không. Anh ấy nói đắt, giá rẻ hơn thì lúc đó em mới biết. Trên thế giới có rất nhiều store và mỗi store có giá khác nhau (do thuế, tiền tệ). Em rất bức xúc và buồn khi bị nói là khai khống giá", Huỳnh Giao thẳng thắn chia sẻ về chiếc túi đắt đỏ mà cô bé đang sở hữu.

Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 6.
Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 7.

Hình ảnh hai mẹ con mua túi Gucci ở Thái Lan.

"Hôm đi Fest ba mẹ em đều biết. Sáng nay em thấy nhiều thông báo quá và có xuống phòng nói chuyện cùng ba mẹ. Ba mẹ có hơi lo lắng vì em tiền sử có chút bệnh tâm lý. Mẹ cũng khuyên và bảo em đừng quan tâm quá. Gia đình thương mới mua đồ, chu cấp cho em. Thay vì buồn thì nên hạnh phúc vì được ba mẹ hết mực yêu thương", Giao tâm sự.

Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 8.
Cô bé 17 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Ba mẹ đủ điều kiện cho tôi dùng đồ hạng sang - Ảnh 9.

Cô gái trẻ có cá tính mạnh thể hiện trong những bức hình.

Cô bạn cũng nói về hành trình được tiếp xúc và đam mê hàng hiệu của mình.

"Lần đầu tiên được tiếp xúc với đồ hiệu là năm lớp 7 khi đi du lịch cùng mẹ. Món đồ giá trị nhất của em khi đó là chiếc ba lô MCM. Em bắt đầu có hứng thú với nhiều thứ và tìm mua.

Dần dần em đam mê sneaker và thời trang. Có sự kiện hoặc đi đâu chơi em mới mặc và diện đồ chứ bình thường em vẫn chỉ là cô bé đơn giản thôi.

Món đồ có giá đắt nhất là chiếc nhẫn mẹ mua tặng sinh nhật hơn 200 triệu mà lúc nào em cũng mang. Em có nhiều giày nhưng đôi nào cũng thích vì chúng đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Em thật sự thích thì mới mua đồ chứ không hoang phí đâu", Huỳnh Giao tâm sự.