Cô bé 10 tuổi "hết hồn" khi tìm thấy "vị khách không mời" sống ngay trong cây thông Giáng sinh nhà mình

Đức 2 Xích, Theo Helino 21:32 21/12/2019

Ngạc nhiên chưa?

Giáng sinh bên nước ngoài là ngày lễ giống Tết bên mình, vì vậy khoản nấu ăn, trang trí và dọn dẹp nhà cửa luôn đòi hỏi sự cầu kì. Việc chặt cây thông mang về trang trí dịp Noel là một truyền thống đẹp và lâu đời, thế nhưng việc chặt cây đôi khi cũng mang đến những điều ngạc nhiên đến đáng yêu. 

Cô bé India Newman (Mỹ) rất thích trang trí cây thông vào dịp Giáng sinh, năm nay India quyết tâm sẽ làm nó đẹp nhất có thể... Đó là cho đến khi có một cặp mắt to tròn và đầy ngơ ngác trong cái cây cứ nhìn chằm chằm khiến cô bé hoảng sợ và chạy mất dép...

Vị khách bất đắc dĩ trong nhà chị Kate dịp Giáng sinh này.

Vốn yêu thích loài cú, nên năm nào mẹ của India, chị Kate McBride cũng mua một đống hình nộm cú rồi treo lên cây. Ban đầu chị nghĩ trẻ con nhìn thấy mấy hình nộm đó thì sợ là phải, nhưng đến khi bước xuống phòng khách để kiểm tra, thì đúng là có một hình nộm... quay ra nhìn chị thật! 

Chị Kate kể lại với CNN: "Tự dưng con bé chạy vào bếp và khóc ầm lên, nó nói với tôi rằng có một món đồ trang trí cứ nhìn nó rồi chớp mắt. Ban đầu tôi cũng không tin lắm, cho đến khi tôi đi ra kiểm tra thì đúng thật, đó là 1 con cú đang sống trong cây thông Noel nhà tôi". 

Cô bé 10 tuổi hết hồn khi tìm thấy vị khách không mời sống ngay trong cây thông Giáng sinh nhà mình - Ảnh 2.

Tự tiện vào nhà người ta rồi nhìn chằm chằm gia chủ như thật!

Sau đó vài hôm, chị Kate đã mở cửa để con cú "tự giác" bay ra khỏi nhà, nhưng "vị khách" này vẫn có vẻ muốn nấn ná ở lại thêm để "ăn chực". Gia đình đã phải liên hệ với một tổ chức môi trường địa phương có tên là Cherahoochee Nature Center để kiểm tra tình hình sức khỏe cho "vị khách" kia. Tổ chức này xác nhận sức khỏe của con cú đang yếu hơn mức cần thiết, khiến họ nghi ngờ rằng có thể ai đó đã giấu nó vào trong cây. 

Dù sao thì khách cũng không thể ở mãi nhà gia chủ được, nên gia đình đã để con cú vào một cái thùng trong một căn phòng tối và "vị khách" đã âm thầm trở về với thiên nhiên vào lúc 9h30 tối cùng ngày. 

(Nguồn: LadBibble)