Cô bạn 2k1 say sưa cover "Chạm đáy nỗi đau" trong giờ ra chơi với cây bút bi làm mic

Mai Mai, Theo Helino 10:34 12/06/2018

Xuất phát từ một bản cover mà cô bạn yêu thích, không thể ngờ những giai điệu ngẫu hứng này lại khiến Lưu Ly được yêu mến và biết đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Clip: Lưu Ly.

Việc cover lại những ca khúc yêu thích của giới trẻ không còn là điều quá xa lạ đối với những người sử dụng MXH nữa. Độ yêu thích, tương tác mà bản cover nhận lại phụ thuộc vào giọng hát của người cover và đôi khi chỉ là vì ngoại hình đẹp.

Mới đây, có một cô bé sinh năm 2k1 đến từ Yên Bái tên Nguyễn Lưu Ly (Facebook là Lưu Ly) cũng được biết đến nhờ các bản cover đình đám ở lớp học. Với một chiếc micro bằng bút và đệm nhạc bởi 1 cậu bạn chơi guitar, các bản cover của cô bé đã ra đời ngay trong lớp học. Tuy rằng có thể nếu đánh giá theo chuyên môn, giọng ca của cô bé chưa hẳn là xuất sắc, nhưng với chất giọng độc đáo của mình, Lưu Ly đã thu về 1 lượng lớn người hâm mộ trên MXH.

Có thể thấy, thay vì đầu tư makep up để quay clip thì cô bạn 2k1 này luôn luôn để mặt mộc, thần thái tự tin, biểu cảm dễ thương và giọng hát mới là thứ Ly hướng đến. Và các Fan của cô bé cũng vô cùng thích thú với việc này.

Cô bạn 2k1 say sưa cover Chạm đáy nỗi đau trong giờ ra chơi với cây bút bi làm mic - Ảnh 2.

Chia sẻ về cơ duyên trở thành 1 người cover các ca khúc, Ly nói: "Ban đầu thì do em thích 1 bản cover trên mạng trước xong em thích quá nên em cover lại. Xong rồi đến bài Chạm đáy nỗi đau là em cover để đăng ký tham gia cover contest của anh Erik mà tiếc quá em không được vào. Nhưng chính sau bài đấy thì em lại nhận những hiệu ứng tốt từ cộng đồng mạng, em thấy rất vui nên thi thoảng em hay chọn những bài mọi người yêu cầu để cover tiếp.

Cô bạn 2k1 say sưa cover Chạm đáy nỗi đau trong giờ ra chơi với cây bút bi làm mic - Ảnh 3.

Tuy còn rất trẻ nhưng hiện nay, trên trang Facebook cá nhân của Ly có tới hơn 66 nghìn người theo dõi, trên kênh Youtobe cũng có tới gần 57 nghìn lượt subscribe, quả là 1 con số đáng nể. Hiện tại cô bé vẫn chưa có quyết định chính xác về dự định trong tương lai, em cảm thấy việc lựa chọn giữa theo đuổi đam mê và học đại học đến giữa năm lớp 12 quyết định vẫn chưa muộn.