Có bậc sinh thành nào tệ hơn mẹ Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): 10 năm vòi tiền vẫn mắng con là "đỉa hút máu"?

Ni, Theo Helino 13:09 18/10/2019

Mẹ ruột của Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) đích thị là bà mẹ vô nhân tính nhất thế gian này.

Trong các bộ phim khác, người xem phải ức chế vì những bà mẹ chồng quái thai thì trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, khán giả lại phải điên tiết vì mẹ đẻ của Khuê. Khi Khuê (Hồng Diễm) còn ở nhà chồng thì hết mẹ đến em trai bòn rút của cải. Tuy nhiên, vừa mới li hôn về quê vài ngày, bà mẹ đẻ này đã ngay lập tức xỉa xói, đay nghiến Khuê. Có lẽ bà này đang tự vả vào mặt mình, hơn ai hết mẹ Khuê mới chính là "đỉa hút máu".

1. 10 năm bòn rút tiền con gái

Đành rằng Khuê lấy Thái (Ngọc Quỳnh) thì được ăn sung, mặc sướng, không thiếu thốn về vật chất. Tuy nhiên, bà mẹ đẻ cứ thế mà nghĩ con rể là "cái mỏ vàng" để tha hồ đào.

Có bậc sinh thành nào tệ hơn mẹ Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): 10 năm vòi tiền vẫn mắng con là đỉa hút máu? - Ảnh 1.

Căn nhà đánh bài đem cầm cố, Thái cũng là người chuộc về. Cho đến chuyện lấp cái ao, dựng cái nhà hay cưới vợ cho Hưởng cũng một tay Thái lo liệu. Nói Thái không tốt nhưng chẳng có người mẹ vợ nào như mẹ vợ Thái. Khuê chịu khổ sở, nhục nhã với chồng cũng bắt đầu từ người mẹ này mà ra.

Có bậc sinh thành nào tệ hơn mẹ Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): 10 năm vòi tiền vẫn mắng con là đỉa hút máu? - Ảnh 2.

Mọi nỗi khổ có lẽ đều bắt nguồn từ người mẹ này mà ra!

2. Bắt con gái li hôn để có tiền cứu con trai

Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu, ấy vậy mà bà mẹ này lại có sự thiên vị khi bắt Khuê hi sinh hạnh phúc cả đời để mà cứu em trai. Đứng trước những ranh giới sự sống và cái chết của em mình, Khuê đành lựa chọn li hôn.

Có bậc sinh thành nào tệ hơn mẹ Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): 10 năm vòi tiền vẫn mắng con là đỉa hút máu? - Ảnh 3.

Bà mẹ này cũng chẳng vì thế mà trân trọng Khuê hơn. Có tiền thì bà nói ngon nói ngọt, cầu xin Khuê cứu em, nhưng khi cứu em trai xong, hạnh phúc của Khuê đổ vỡ, người mẹ này không quan tâm đến cảm xúc của con mà chỉ biết đến số tiền con nhận được sau hậu li hôn.

3. Con gái mới về nhà vài ngày đã đay nghiến, đuổi khéo!

Người ta thường nói, gia đình là bến đỗ bình yên nhất. Khi người ta gặp khó khăn, xã hội có thể ruồng bỏ nhưng người thân trong gia đình có lẽ không bao giờ bỏ rơi. Tuy nhiên, bà mẹ của Khuê lại hoàn toàn khác.

Có bậc sinh thành nào tệ hơn mẹ Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): 10 năm vòi tiền vẫn mắng con là đỉa hút máu? - Ảnh 4.

Con gái mới về được hai, ba ngày, bà đã đay nghiến: "Đỉa nó hút máu no còn biết nhả ra. Tôi không nuôi bá cô mẹ con cô mãi được đâu!". Trong khi 10 năm ròng rã, bà mới chính là người "hút máu" nhà con gái, để con gái bà bị người ta khinh thường rồi ruồng bỏ, chửi rủa. Thử hỏi liêm sỉ của người mẹ này bay đi đâu hết rồi? Tình thương con của một người mẹ bà để ở đâu?

Có bậc sinh thành nào tệ hơn mẹ Khuê (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): 10 năm vòi tiền vẫn mắng con là đỉa hút máu? - Ảnh 5.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái phát sóng 21h40 trên VTV3 vào thứ 4 và thứ 5 hàng tuần!

Thăm dò ý kiến

Đâu mới là kẻ "hút máu" ở đây?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.