Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử

Duy Vu, Theo Helino 19:00 05/08/2018

Đừng tưởng các cụ thời xưa không biết phối đồ nhé! 10 phong cách thời trang từ quá khứ dưới đây chắc hẳn sẽ làm bạn cảm thấy bất ngờ vì độ độc đáo cũng như… kì cục của nó.

Thời trang hiện đại đang được chứng kiến vô vàn các xu hướng khác nhau, từ việc xỏ khuyên kín cơ thể đến việc mặc đồ lót như quần áo. Thế kỉ 21 quả là một vùng đất màu mỡ cho những tín đồ thời trang thoả sức sáng tạo với gu ăn mặc của mình.

Tuy vậy, không chỉ ở thời hiện đại mới xuất hiện những phong cách ăn mặc độc đáo này, các cụ thời xưa cũng đã có nhiều cách phối đồ không kém phần "độc và lạ" để thể hiện bản thân. 10 xu hướng thời trang từ quá khứ dưới đây chính là minh chứng cho điều đó.

1. "Alexandra đi khập khiễng" – Xu hướng đi "chân thấp chân cao"

Trong những năm 1860, một xu hướng thời trang mới mang tên "Alexandra đi khập khiễng" đã trở nên khá phổ biến trên các đường phố của London. Vào lúc đó, mọi phụ nữ đều cố ý khập khiễng đi trên đường. Phong cách này bắt nguồn từ công chúa Đan Mạch Alexandra, cô dâu của Hoàng tử xứ Wales.

Alexandra là một biểu tượng thời trang của thế kỷ 19, phong cách của cô được sao chép bởi phụ nữ trên toàn nước Anh. Tất cả mọi thứ từ quần áo đến những sợi dây chuyền, hay chiếc vòng cổ mà cô đeo để che đi một vết sẹo, đều trở thành những tuyên ngôn thời trang của thế kỷ 19. Phong cách của cô đã thống trị thế giới thời trang trong suốt 50 năm.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Alexandra là một biểu tượng thời trang của thế kỷ 19, phong cách của cô được sao chép bởi phụ nữ trên toàn nước Anh.

Vào năm 1867, Alexandra hạ sinh đứa con thứ ba, nhưng cô lại mắc bệnh thấp khớp nguy hiểm đến cả tính mạng. Căn bệnh khiến cô bị gãy mất chân trái, dẫn đến việc đi khập khiễng. Nhưng có vẻ như cách đi này của công chúa đã nổi tiếng rộng rãi như một xu hướng thời trang mới. Mọi phụ nữ bắt đầu học theo nó bằng cách cố tình đi giày bên cao bên thấp.

2. "Váy độc" gây tử vong vào thế kỉ 19

Vào thời Victoria, mốt lúc đó là mặc váy màu xanh lá cây. Chiếc váy có màu xanh lá của ngọc lục bảo trông rất độc đáo được may bằng vải có chứa chất Asen. Lúc bấy giờ, không nhiều người biết rằng Asen là chất hoá học cực kỳ độc.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 2.

Chiếc váy có màu xanh lá của ngọc lục bảo trông rất độc đáo được may bằng vải có chứa chất cực độc là Asen.

Ngoài việc được sử dụng để tạo màu xanh lá bắt mắt của váy, nó cũng được sử dụng để làm mũ hoa. Theo một báo cáo ghi lại được, nhà sản xuất hoa nhân tạo Matilda Scheurer, 19 tuổi, đã mất mạng do ngộ độc Asen. Công việc của Matilda lúc đó là phủ bụi xanh chứa Asen lên những bông hoa nhân tạo mà cô làm ra.

Tạp chí Y học Anh cho biết những người phụ nữ mặc loại váy này sẽ bị viêm loét nặng trên da. Nhưng chính những công nhân sản xuất váy mới là người chịu hậu quả nặng nề nhất.

3. "Crakows" – Đôi giày có mũi cực dài nổi tiếng vào thế kỉ 14 và 15

Đôi giày này lần đầu tiên xuất hiện ở châu Âu vào thế kỉ 12, nhưng chỉ thực sự phổ biến vào thế kỉ 14. Và loại giày này đã du nhập đến Anh Quốc vào năm 1382.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Giày mũi dài "Crakows".

Phần mũi chân của đôi giày dài và nhọn đến mức người thường khó lòng đi nổi. Tuy vậy, đôi giày kì cục này được cho là nói lên địa vị xã hội của người sử dụng nó. Nhưng đôi giày vẫn phải chịu vô vàn sự chỉ trích từ nhiều người. Cuối cùng, đến năm 1368, Pháp đã cấm đôi giày này được nhập khẩu vào trong nước. Và Anh Quốc cũng ra nghị quyết cấm buôn bán đôi giày dài ngoằng này ở trong nước vào năm 1465.

4. "Váy Hobble" – Bó thít lại ở phần chân khiến cho việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn

Phần dưới của loại váy này được may vô cùng chặt khiến việc sải bước dài là điều gần như không thể.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Phần dưới của loại váy này được may vô cùng chặt khiến việc sải bước dài là điều gần như không thể.

Nhiều giả thiết cho rằng nguồn gốc của chiếc váy này bắt nguồn từ người phụ nữ đầu tiên được ngồi trên máy bay, bà Edith Berg. Khi anh em nhà Wright thử nghiệm máy bay, bà đã xung phong đi thử, và dùng sợi dây thừng buộc chân váy của mình lại suốt chuyến bay để tránh bị gió làm tốc váy. Sau đó, bà vẫn giữ nguyên cách buộc chân váy này khi xuống mặt đất, từ đó sinh ra phong cách thời trang kì lạ này.

Nhưng cuộc Thế chiến thứ Nhất đã khai tử cho chiếc váy này bởi sự bất tiện  mà nó tạo ra cho người sử dụng khi di chuyển.

5. "Cổ áo sát thủ" – Cổ áo cho nam giới thế kỉ 19 được làm cứng đến mức có thể cắt đứt mạch máu người sử dụng

Loại cổ áo cứng ngắc này là một trong những loại hình thời trang nổi bật nhất thời Victoria, nó được gia công để đạt đến độ cứng như bìa các-tông, có thể gây nghẹt thở cho người sử dụng.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 5.

Loại cổ áo cứng ngắc này được gia công để đạt đến độ cứng như bìa các-tông, có thể gây nghẹt thở cho người sử dụng.

Vào tháng 9 năm 1888, ông Jonh Cruetzi được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình. Ông Jonh được tin rằng đã uống rượu say rồi ngủ thiếp đi trên ghế xofa, trong tư thế ngửa cổ ra đằng sau. Không may chiếc cổ áo tai quái với độ cứng như "bê tông" đã chèn vào đường dẫn thở của ông, gây nên vụ tai nạn đáng tiếc.

6. Nhuộm răng đen để thể hiện sự giàu có

Đường trở thành một mặt hàng vô cùng được ưa chuộng trong thế kỷ 18. Ở Anh, mức tiêu thụ đã tăng gấp 5 lần vào năm 1770 so với năm 1710. Tương tự, ở châu Âu, đường đã vượt qua ngũ cốc và trở thành loại hàng hóa có giá trị nhất trong thương mại. Mọi người bắt đầu tiêu thụ mứt, trà, kẹo, cà phê, ca cao và các món ngọt khác nhiều hơn bao giờ hết.

Nhưng giống như các loại gia vị khác thời đó, đường rất đắt và chủ yếu được người giàu tiêu thụ. Răng sâu và đen từ đó trở nên phổ biến trong số những người giàu có. Vì vậy, thời đó đã hình thành suy nghĩ rằng nếu ai càng có nhiều răng sâu và đen thì người đó càng giàu. Người ta nói rằng Nữ hoàng Elizabeth ăn đường nhiều đến mức cả hàm răng của bà đều được nhuộm màu đen!

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 6.

Ai càng có nhiều răng sâu và đen thì người đó càng...giàu.

Hàm răng đen ngay lập tức trở thành dấu hiệu để phân biệt người giàu với người nghèo. Những người nghèo và ở tầng lớp trung lưu đã có thời điểm cố tình bôi đen răng họ để tạo ấn tượng rằng họ cũng giàu có.

7. "Chopines" – Giày đế cao tới nửa mét, càng cao càng thể hiện địa vị trong xã hội

"Chopines" là những đôi giày có đế siêu cao được ưa chuộng trong thế kỷ 15, 16 và 17. Đôi giày này đầu tiên được tạo ra như để bao bọc và bảo vệ đôi giày thực sự khỏi bùn đất hoặc bụi bẩn. Nhưng sau đó, mọi người bắt đầu nhìn nhận đôi giày này như một thứ để xác định vị thế trong xã hội của người đeo nó. Về cơ bản, đế giày của một người càng cao thì người đó càng được coi trọng trong xã hội.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 7.

"Chopines" là những đôi giày có đế siêu cao được ưa chuộng trong thế kỷ 15, 16 và 17.

Trong thời kỳ Phục hưng, những đôi giày này đã trở thành một tuyên bố thời trang của phụ nữ. Đế của đôi giày này thường có chiều cao vô lý, một số đôi còn có đế cao tới nửa mét. Nhìn thấy sự gia tăng chiều cao đế giày đến kệch cỡm này, một luật của Venice đã được đưa vào hiệu lực, trong đó chỉ cho phép chiều cao của các đôi giày lên đến 8 xăng-ti-mét. Và đương nhiên đạo luật này đã bị bãi bỏ ngay lập tức bởi người dân.

Nhìn vào chiều cao của đế giày, ta có thể thấy được rằng đi lại trong những đôi hài này quả là điều khó khăn. Thời đó, các nữ tu cần phải có người hầu xung quanh để trợ giúp mỗi khi muốn di chuyển trong đôi giày này.

 8. Phong cách "Macaroni" của thế kỉ 18  – Làm tóc xoăn, đeo kính râm và đội tóc giả cao vút, kèm với chiếc mũ nhỏ xíu trên đỉnh đầu

"Macaroni" trong thế kỷ 18 là một từ được sử dụng để mô tả những người có gu thời trang độc nhất trên thế giới. Về cơ bản, những người này đã "vượt quá giới hạn thời trang bình thường."

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 8.

"Macaroni" trong thế kỷ 18 là một từ được sử dụng để mô tả những người có gu thời trang độc nhất trên thế giới.

Xu hướng thời trang này được hình thành bởi những người đàn ông mặc quần áo thời trang với những đường viền và áo khoác với đường cong lên giống như chiếc đuôi ở phía sau. Họ uốn tóc thành lọn và đeo kính râm. Họ cũng đeo những bộ tóc giả dạng bột cao đến mức lố bịch với một chiếc mũ nhỏ ở phía trên được gọi là "chapeau" mà chỉ có thể chạm vào bằng đầu gươm.

9. Quần áo phình to để thể hiện chất quý tộc

Làm phình quần áo là một xu hướng thời trang phổ biến vào thời Victoria. Rất may là nó không kéo dài quá lâu. Quần áo sẽ được nhồi bông, len, lông đuôi ngựa hoặc mùn cưa để tạo ảo giác về một cơ thể cơ bắp của nam giới.

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 9.

Quần áo sẽ được nhồi bông, len, lông đuôi ngựa hoặc mùn cưa để tạo ảo giác về một cơ thể cơ bắp của nam giới.

Phần đệm lót này thường được thêm vào khu vực vai, ngực, bụng và kể cả chân của đàn ông để tạo cảm giác cơ bắp hơn, còn phụ nữ thì thường thêm đệm lót vào phần tay áo, ngực và hông.

10. Đội nón sáp thơm trên đỉnh đầu

Thời trang Ai Cập khá độc đáo với nhiều loại vải, phụ kiện trang trí và tóc giả khác nhau của họ. Tuy nhiên, vệ sinh cơ thể có tầm quan trọng sánh ngang với thời trang đối với người Ai Cập. Họ đã chăm sóc kĩ càng cơ thể của họ bằng cách tắm thường xuyên và áp dụng các loại tinh dầu cho làn da đẹp đẽ hơn.

Ngoài thói quen vệ sinh thông thường, người Ai Cập được biết đến với mũ nón thơm. Các nón được làm bằng sáp thơm và được đeo trên đỉnh đầu, và sẽ tan chảy khi theo thời gian và lan tỏa hương thơm tuyệt diệu xung quanh người đeo nón.  

Cổ áo sát thủ, giày đế cao nửa mét: 10 phong cách thời trang kì quặc nhất trong lịch sử - Ảnh 10.

Các nón được làm bằng sáp thơm và được đeo trên đỉnh đầu, và sẽ tan chảy khi theo thời gian và lan tỏa hương thơm tuyệt diệu xung quanh người đeo nón.

Theo UNB