Có ai ngờ Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, lại "tả tơi" thế này trong "Dazzling"

THUY LE, Theo Helino 07:57 19/02/2019

Tập 3 Dazzling vừa lên sóng đã chính thức "tặng" cho khán giả một Nam Joo Hyuk mới, diễn giỏi hơn và cũng "tả tơi" hơn.

Tiếp nối hai tập mở màn tuần trước, tập 3 của Dazzling (tên khác: The Light in your Eyes, tựa Việt: Đôi Mắt Rực Rỡ) tiếp tục mang đến loạt tình tiết không mấy tươi sáng trong cuộc đời của nữ chính Kim Hye Ja (Han Ji Min/ Kim Hye Ja) và nam chính Lee Joon Ha (Nam Joo Hyuk), tạo nên một tập phim giàu cảm xúc. Đáng chú ý nhất, đặc biệt với các khán giả đã từng theo dõi các tác phẩm trước của Nam Joo Hyuk, chính là hình tượng bơ phờ, rệu rã của anh xuyên suốt tập phim. Vốn đã quen với việc nhìn Nam Joo Hyuk đẹp rạng ngời đầy soái khí, tin rằng độ tơi tả của anh trong hình tượng mới sẽ khiến không ít khán giả ngạc nhiên.

Bà mất, cuộc sống rơi vào bế tắc, chỉ biết mượn rượu giải sầu

Tiếp nối tập trước, Lee Joon Ha đã mất đi người bà mà cậu yêu thương nhất, cũng chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh trong đời. Mất đi bà, Joon Ha dường như mất đi mục đích sống. Việc anh làm nhiều nhất lúc này là uống rượu và buồn bã. Ngay sau đám tang bà, Joon Ha đã chán đời ở ngoài đường vừa uống rượu vừa khóc. Sau khi xong việc ở chỗ làm, anh lại tiếp tục ghé quán rượu. Sự buồn bã thể hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt và hành động của nhân vật này.

Phân cảnh Nam Joo Hyuk và Kim Hye Ja cùng khóc nghẹn cho cuộc đời mình trong "Dazzling"

Trích đoạn Joon Ha (Nam Joo Hyuk) buồn bã uống rượu giải sầu trong "Dazzling"

Trước đây, Nam Joo Hyuk từng thể hiện một tình tiết tương tự trong Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng). Ở Moon Lovers, anh lần lượt mất đi cả hai người phụ nữ mình yêu nhất là phu nhân Hae (Park Si Eun) và công chúa vong quốc Woo Hee (Seohyun). Tuy nhiên tại thời điểm đó, diễn xuất của nam diễn viên vẫn còn khá hạn chế nên những phân cảnh thẫn thờ, đau khổ trông chưa thật thuyết phục. Đến Dazzling, mọi sự đã tiến triển tốt hơn, trông Nam Joo Hyuk thẫn thờ đã ra thẫn thờ, đau khổ đã ra đau khổ, nhìn chung chính là khả năng biểu đạt cảm xúc đã tốt hơn xưa nhiều.

So sánh giữa hai phân cảnh, có thể thấy hiện tại Nam Joo Hyuk đã chú tâm hơn đến biểu cảm bằng mắt, tạo cảm giác chân thật hơn.

Phải chịu cực khổ đi làm công nhân khuân vác

Mơ ước của Joon Ha là được trở thành một phóng viên, nhưng sự sụp đổ bất ngờ của gia đình đã đẩy cậu vào tình thế chán chường và quyết định xin đi làm công nhân khuân vác. Trong suốt quá trình làm việc, Joon Ha chỉ độc có biểu cảm chán nản, ủ dột, làm việc cũng không chú tâm mà làm theo kiểu cố tình hành hạ bản thân, cố ý vắt kiệt sức lực bản thân như để quên đi đau khổ. Chính vì kiểu làm việc đó mà anh suýt chút nữa đã làm hỏng hàng hóa và còn làm bị thương bản thân. Hình ảnh anh chàng trẻ tuổi với nụ cười tỏa nắng đã từng khiến Hye Ja (Han Ji Min) "rung rinh" ở hai tập đầu tiên nay chính thức không còn.

Đã quen với một Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, có ai ngờ anh chàng lại tả tơi thế này trong Dazzling - Ảnh 4.

Chán đời, Joon Ha đi làm khuân vác cho một nhà xưởng.

Đã quen với một Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, có ai ngờ anh chàng lại tả tơi thế này trong Dazzling - Ảnh 5.

Anh lúc nào cũng mệt mỏi, ủ dột, thậm chí đờ đẫn.

Đã quen với một Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, có ai ngờ anh chàng lại tả tơi thế này trong Dazzling - Ảnh 6.

Trong lúc các đồng nghiệp tại xưởng vui vẻ chè chén thì Joon Ha sẽ ngồi một góc buồn bã thế này.

Suốt ngày bơ phờ, lặng lẽ, không còn chút "soái khí"

Hình tượng Lee Joon Ha trong Dazzling hoàn toàn khác biệt với những nhân vật trong các tác phẩm truyền hình Nam Joo Hyuk từng đảm nhận. Trước nay, anh toàn làm hoàng tử, soái ca học đường, vận động viên tráng kiện rồi còn cả thủy thần sở hữu năng lực siêu nhiên. Đây là lần đầu tiên Nam Joo Hyuk hóa thân vào một vai diễn "tả tơi" đến vậy. Ngoại trừ hai tập đầu tiên, xuyên suốt tập thứ ba này, bắt bất cứ khung hình nào của nam diễn viên cũng không có lấy một nụ cười, chỉ toàn là biểu cảm buồn khổ, thẫn thờ, nhiều lúc cả rơi nước mắt.

Đã quen với một Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, có ai ngờ anh chàng lại tả tơi thế này trong Dazzling - Ảnh 7.
Đã quen với một Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, có ai ngờ anh chàng lại tả tơi thế này trong Dazzling - Ảnh 8.

Trọn một tập phim, mỗi lần xuất hiện Nam Joo Hyuk chỉ mang lại một cảm giác: buồn bã.

Với những khán giả đã từng theo dõi Nam Joo Hyuk, hẳn sẽ không khỏi cảm thấy chút ngạc nhiên khi anh chàng có thể rũ bỏ sạch "soái khí" để hóa thân vào một thanh niên rệu rã buồn chán như vậy, rệu rã từ sáng đến đêm, từ nhà đến chỗ làm, đến nỗi khi khoác lên người bộ vest đen bảnh bao cũng không khiến anh trông tươi sáng lên được. Nhìn theo góc độ tích cực, Nam Joo Hyuk đã dũng cảm chọn cho mình một hình tượng khác biệt với trước đây, cho thấy nam diễn viên trẻ đang nghiêm túc rèn luyện kĩ năng của bản thân thay vì chạy theo những hình tượng soái ca "có sắc mà ít tài".

Trước Dazzling, các hình tượng trên phim truyền hình của Nam Joo Hyuk đều rất "soái".

Đã quen với một Nam Joo Hyuk soái khí ngời ngời, có ai ngờ anh chàng lại tả tơi thế này trong Dazzling - Ảnh 10.

Nhưng với Dazzling thì không, dù mặc vest, Nam Joo Hyuk vẫn toát ra vẻ bơ phờ, bất cần.

Tạm kết

Nhìn chung, Dazzling đang được phát triển theo hướng phản ánh cuộc sống một cách chân thật nhất, thế nên mạch phim tương đối chậm rãi, tình tiết kịch tính cũng không nhiều, chỉ chủ yếu tập trung khắc họa hành trình trưởng thành trong nhận thức của nam nữ chính, đặc biệt là nam chính, một thanh niên còn đang bỡ ngỡ khi lần đầu va chạm với mất mát trong đời người. Hy vọng trong những tập tiếp theo Dazzling có thể cân bằng hơn giữa hiện thực và lãng mạn cũng như cho nam chính Joon Ha có chút khởi sắc, chứ nếu cứ "tả tơi" rệu rã thế này thì khán giả cũng sẽ "mệt" theo phim mất.

Preview tập 4 của "Dazzling"

Đón xem Dazzling mỗi thứ hai - thứ ba hàng tuần lúc 19:30 giờ Việt trên đài JTBC.