Clip: Xúc động người đàn ông độc thân ở Đồng Nai "nhặt" gần trăm đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng

Nam An - Thực hiện: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 07:11 04/11/2019

Gần 12 năm qua, người đàn ông độc thân vừa làm việc vừa cưu mang chăm sóc gần 100 đứa trẻ mồ côi với vô vàn hoàn cảnh khác nhau.

"Mẹ là ai, con chưa lần nào gặp mẹ nhưng tim này yêu mẹ lắm mẹ ơi", "Mẹ cho con cuộc sống rạng ngời. Cho tiếng khóc mới đầu đời rồi đi mất", "Cha ơi cha còn hay đã mất. Sao không về nơi đất mẹ tìm con. Hay con đây làm điều gì có lỗi. Để cho cha giận dỗi bỏ con đi", những dòng thơ xúc động được những đứa trẻ đọc vang khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, thương cảm. 

Qua những bài thơ này, ông Nguyễn Văn Lâm (mái ấm Phúc Lâm) muốn nhắn nhủ rằng, "Nếu một người phụ nữ hoặc một gia đình nào đó có những đứa con đã từng bỏ rơi, đã sai lầm trong lúc suy nghĩ nông cạn thì hãy nhớ đến bài thơ này để tìm lại những núm ruột mà mình đã tạo ra, cho cháu một cơ hội để cháu bước vào đời có cha có mẹ". 

Người cha nuôi 100 đứa trẻ mồ côi khiến nhiều người cảm động

Mặc dù thiếu vắng đi bóng dáng của những người mẹ, người cha, thế nhưng 12 năm nay trong căn nhà của mái ấm Phúc Lâm (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) luôn tràn ngập tiếng vui đùa của trẻ, tiếng bập bẹ gọi "cha ơi"... Người "cha" đã dành cả thanh xuân để mang niềm hạnh phúc cho 98 đứa con của mình. 

Clip: Xúc động người đàn ông độc thân ở Đồng Nai nhặt gần trăm đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng - Ảnh 2.

Thầy Lâm đang nuôi dưỡng gần 100 cháu bé mồ côi

Chia sẻ với PV, bé Nguyễn Hoàng Phúc Ý cho biết, "Ở đây con rất là vui, cha cho con ăn học, lo cho con từng li từng tí...  Cha chăm sóc tụi con rất là chu đáo, cho tụi con đến trường học để sau này giúp ích cho đời". 

Thầy Lâm cũng cho biết, "Trong mái ấm này, thầy phải đóng vai ba xuyên suốt. Vai thứ nhất là thầy phải đóng vai người mẹ để cho con đỡ cô đơn, đưa bờ vai để cho cháu đỡ thấy mồ côi, không còn cảm thấy trống vắng. Thứ 2, đóng vai người cha để khi con trưởng thành. Khi con lớn lên con phải bước ra đời một cách mạnh mẽ.

Khi cháu đi học về nói, cha ơi bạn nói con mồ côi không cho con chơi chung, khiến thầy thấy trái tim của thầy bị vỡ hết một nửa rồi". 

Những em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại mái ấm Phúc Lâm

Thầy Lâm không chỉ là một người cha mà còn phải là một người thầy của các con. "Đóng vai người cha xong thầy phải đóng vai một ông thầy để cho con biết rằng cái phước của con nó không giống như người ta, bây giờ con phải biết tạo phước cho bản thân của mình". 

Bà Nguyễn Thị Sửu (ở mái ấm Phúc Lâm) chia sẻ, "Đi làm thì thôi, mà về đến nhà thì thế nào cũng phải đảo một vòng để ngắm nghía con mình. Vào những đợt dịch bệnh thì ông ấy không ngủ đâu, suốt đêm nằm coi camera xem từng đứa thế nào".

Không những thế, bà Võ Thu Hồng, làm việc ở mái ấm cũng cho hay, "Cái gì cũng lo lắng cho các con hết trơn, cho mấy bà vú nữa, cần cái gì nói là thầy mua cho". 

Chẳng ngại khó bất kì công việc nào. Từ việc đẩy dù ngoài chợ, giữ xe, cho đến pha chế trong quán cà phê miễn là có thể kiếm tiền, ông đều làm được, thậm chí có thời điểm ông làm việc 20 tiếng/ngày.  

"7 năm đó, thầy cũng tưởng chết mấy lần chứ không phải chỉ áp lực nữa. Nhưng nhờ mẹ của thầy mà thầy tỉnh. Mẹ nói thầy bình tĩnh. Vì ngày xưa lúc mới nuôi 2 cháu là mẹ cản không cho thầy nuôi. Mà thầy giấu mẹ, thầy nuôi 10 cháu gửi ở nhà trọ, thầy nuôi được tới giờ phút này, thầy ngã gục mẹ không chịu. Sống hay không, thì thầy phải nhìn những đứa con mình lượm ở đâu, những hình ảnh các cháu như thế nào mà giờ mình lại như vậy. Thầy nghĩ vậy rồi tỉnh liền", thầy Lâm chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn.

Clip: Xúc động người đàn ông độc thân ở Đồng Nai nhặt gần trăm đứa trẻ mồ côi về nuôi nấng - Ảnh 5.

Hiện, ông Lâm đang làm chủ một công ty chuyên cung cấp dịch vụ Bảo vệ tại huyện Long Thành. Toàn bộ lợi nhuận của công ty được ông lấy ra để chăm lo cho các con, từ việc học hành, ăn uống, thuốc men,... Chi phí trung bình mỗi tháng cũng ngót nghét gần 300 triệu đồng.

Để đảm bảo cho các con được chăm sóc một cách vẹn toàn, ông thuê 14 cô bảo mẫu để hỗ trợ mình. Dẫu biết sẽ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chỉ cần thấy các con cười, các con có được bữa cơm no, có được quần áo ấm thì ông cũng cảm thấy vui lòng.

"Bất cứ các cháu nào mà thầy lượm được vào mái ấm Phúc Lâm thì đồng cam cộng khổ, cùng đi bán vé số, cùng đi xin chứ thầy không bỏ bất cứ đứa nào. Năm 2018, mười mấy cháu học từ lớp 1 đến lớp 7 về cầm cho thầy 8 cái bằng khen học sinh giỏi. Thầy hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn những cô bán rau ở chợ đã cho rau để thầy nuôi con thầy, cảm ơn những mạnh thường quân biết được chương trình gần đây đã đến chung tay với thầy, cảm ơn gia đình, anh chị em và mọi người đã chia sẻ với thầy".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày