Clip vui: Chiêu đối phó với chép phạt bá đạo nhất hệ mặt trời

Oeoe, Theo Trí Thức Trẻ 20:02 29/09/2016

Với ý tưởng sáng tạo này, chép phạt chắc chắn sẽ không còn đáng sợ như trước nữa.

Thời học sinh chắc hẳn ai cũng từng dăm ba lần làm phiền lòng thầy cô để bị phạt. Một trong những hình phạt quen thuộc nhất chính là chép phạt. Hình phạt này nghe thì có vẻ nhẹ nhàng và chẳng tốn tí công sức nào nhưng thật ra cũng "oải chè đậu" và "thấm" không kém. 

Cứ thử tưởng tượng bạn phải chép 200 lần một câu nào đó dài ngoằng đại loại như "Em xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc ghẹo các bạn gái trong lớp nữa" là cũng đã muốn gục ngã rồi. Tuy nhiên trong cái khó ló cái khôn, một đoạn clip chia sẻ ý tưởng bá đạo để đối phó với hình phạt này đã được cư dân mạng chia sẻ rần rần. 

Clip vui: Chiêu đối phó với chép phạt bá đạo nhất hệ mặt trời - Ảnh 2.

Clip vui: Chiêu đối phó với chép phạt bá đạo nhất hệ mặt trời - Ảnh 3.

Thao tác rất đơn giản và gọn gàng.

Trong đoạn clip dài hơn một phút này, đầu tiên bạn học sinh này lấy hai cây bút, xếp lại ngay ngắn rồi dùng băng kéo dán cố định lại với nhau ở cả phần trên lẫn phần dưới cho chắc chắn và làm tương tự cho cây bút thứ hai, thứ ba. Bạn có thể dùng bao nhiêu cây tùy ý, miễn là cầm vừa tay thì thôi. 

Clip vui: Chiêu đối phó với chép phạt bá đạo nhất hệ mặt trời - Ảnh 4.

Kẹp thêm nẹp gỗ nữa này!

Cho dễ viết hơn thì bạn nên gắn thêm hai miếng nẹp gỗ nhỏ ngay phần băng keo để khi viết tay không bị hụt. Ngoài ra nên chú ý chọn những cây bút có thân mảnh và khi gắn bút nên để chênh lệch một khoảng nhỏ giữa độ dài vì khi viết chúng ta thường nghiêng bút. 

Clip vui: Chiêu đối phó với chép phạt bá đạo nhất hệ mặt trời - Ảnh 5.

Hơi bị hiệu quả luôn nhé!

Nửa ngày sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã thu hút gần... 3 triệu lượt xem, 35k lượt like và đến tận hơn 41k lượt chia sẻ! Bên dưới là hàng dài hàng ngàn bình luận mà đa số đều là mọi người tag bạn bè mình vào để "học tập". 

Ngoài ra cũng có rất nhiều bình luận chia sẻ lại những kỉ niệm thú vị liên quan đến việc chép phạt. Một bạn tên L.Q.T.A chia sẻ: "Trò này tui làm năm lớp 9 rồi. Nhưng kết quả là thầy Hiệu Trưởng khen em thật nhanh trí và sau đó đã được chuyển lời cho Cô giáo và phải chẹp lại gấp 10 lần số ban đầu. Vẫn nhớ hoài khi đó phải chép phạt câu: "Em xin hứa sẽ không gọi nhầm tên bạn thành tên bố của bạn nữa." hay bạn T.H.H bình luận: "Trò này hồi cấp 2 mình cũng làm rồi, mà không có nghĩ ra cái nẹp để cho nó khỏi lung lay. Nhưng mình cũng biết là thầy cô sẽ phát hiện nên mình viết cực kỳ cẩu thả và xấu loằng ngoằng để không thể so sánh hàng này và hàng kia được.

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, cái gì cũng nghĩ ra được. Nhưng nói gì thì nói, chép phạt mệt thì có mệt thật nhưng sau này nghĩ lại đó vẫn mãi sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của đời học sinh, nhỉ! Ai làm học sinh mà chưa một lần nếm mùi toát mồ hôi hột vì chép phạt thì đúng là hơi thiếu sót đấy!