Tập 2 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" mang đến thử thách về sự tự tin cho các cô gái của vòng Bán kết. Các bài học về catwalk, kèm theo đó là đạo cụ, trang phục khác nhau phần nào đã phân loại được các thí sinh năm nay.
Trong phần catwalk với đạo cụ, Lê Thị Mỹ Hạnh đã cho khán giả và cố vấn chương trình những giây phút khá "thư giãn". Bốc thăm được dải lụa, Mỹ Hạnh lại thể hiện khá căng cứng, đôi mắt trợn tròn dáo dác, hoang mang, cách đi loạng choạng, hay ngó ngang ngó dọc.
Ánh mắt hoang mang
Dáo dác nhìn khắp nơi
Cố vấn Võ Hoàng Yến ngay khi thấy Mỹ Hạnh bước ra đã phải hô lên: "Trời sao đi ngang ngược vậy em?". Kết thúc buổi huấn luyện, Võ Hoàng Yến còn nhận định thí sinh này dùng dải khăn như... đi đấu bò tót.
Nhắc nhở không được...
... cả host và mentor đều phải bật cười