Clip: Nếu những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vẫn hoành hành thế này, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan!

Thu Hường - Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 26/09/2016

Hai vụ chết người liên tiếp mà thủ phạm là những chiếc xe chở tôn chở sắt cồng kềnh khiến ai cũng khiếp sợ. Nhưng thực tế cảnh tượng nghênh ngang ấy vẫn nhan nhản khắp nơi, như những kẻ hung thần trên đường phố.

3 ngày, 2 vụ tai nạn giao thông tương tự nhau liên tiếp xảy ra. Chiều ngày 25/9, trong lúc gia đình em Hoàng (nạn nhân bị tấm tôn trên chiếc xích lô cứa vào cổ gây tử vong) còn đang đau buồn tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng thì ở cách đó vài chục km, một cái chết đau lòng vì tôn sắt lại một lần nữa xảy ra.

Không phải một em nhỏ đang đi đường với tình trạng có chút bất cẩn, lần này, người phụ nữ 66 tuổi chỉ đang ngồi trên vỉa hè, chăm chú chờ đợi một chuyến xe buýt đưa mình về quê. Rất tiếc là xe buýt không thấy đến, chỉ thấy một chiếc xe chở hàng từ đâu vun vút lao tới.

Không ai có thể ngờ rằng, chuyến đi từ quê Hòa Bình lên Hà Nội thăm họ hàng lần này của bà Xuân lại là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời bà. Tai nạn thương tâm, chẳng chừa ai. Cho dù là khi chúng ta chỉ đang yên ổn ngồi ở một góc khiêm tốn trên vỉa hè.

 Clip xe chở hàng cồng kềnh - hung thần đáng sợ nhất trên đường phố Hà Nội. Thực hiện: Kiên Nguyễn

Câu chuyện của bà Xuân chắc chắn sẽ không ám ảnh đến vậy nếu nó không xảy ra đúng vào ngày đưa tang em Hoàng, một người cũng ra đi vì lý do giống với chính bà.

Sau vụ tai nạn đau lòng của em Hoàng, khi báo chí rầm rộ đưa tin và TP cũng đã ra quy định siết chặt quản lý các loại xe xích lô, xe ba gác... nhiều người cũng nghĩ rồi đây người dân mình sẽ có ý thức hơn, không bao giờ mang vác hàng hóa cồng kềnh khi tham gia giao thông. Nhưng không, có vẻ như mọi thứ đã không thay đổi quá nhiều. Một vụ tai nạn, hình như chưa đủ làm người ta phải dè chừng!

Clip: Nếu những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vẫn hoành hành thế này, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan! - Ảnh 2.

Liệu có ai nghĩ, chỉ một chút bất cẩn, người đàn ông tay cầm xe kéo có thể lơ đễnh tuột tay và mọi diễn biến tiếp theo ra sao? Liệu nó có trôi tuột, lao dốc và gây tai nạn thương tâm như vụ việc xảy ra chiều ngày 25/9?

Clip: Nếu những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vẫn hoành hành thế này, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan! - Ảnh 3.

Chiếc xe máy nhỏ như xe đạp đang phải "gồng mình" chở theo những ống nhựa vừa to vừa dài.

Clip: Nếu những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vẫn hoành hành thế này, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan! - Ảnh 4.

Và thiếu chút nữa, nó có thể xô ngã 4 mẹ con gia đình này.

Bằng chứng là chỉ trong một ngày ngồi trên xe máy, dạo quanh một vòng Hà Nội, chúng tôi đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh những chiếc xe máy, xe đạp chở theo giường tủ, ống nhựa, sắt thép vô tư phóng ầm ầm trên đường phố đông đúc.

Đó có thể là một chiếc xe máy tồi tàn, có vẻ ngoài xuống cấp như sắp "hết date" vẫn oằn mình gồng gánh thêm hàng tá đồ gỗ nặng đến nỗi bản thân chiếc xe như bị lún xuống. Mỗi nhịp di chuyển, chính chiếc xe máy này cũng rung lên bần bật... Vậy mà không hiểu sao, người cầm lái phía trước vẫn vững vàng như thế, mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước?

Clip: Nếu những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vẫn hoành hành thế này, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan! - Ảnh 5.

Đây phải chăng là cách người ta che chắn vật sắc nhọn?

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ tự hỏi, liệu trong giây phút lái xe ấy, họ có kịp nhìn vào gương chiếu hậu để biết là sau lưng mình đang chở theo thứ gì không? Họ đang gánh theo thần chết. Tôi chắc chắn! Chỉ một chút không may, số đồ gỗ kia có thể lật nhào ra đường. Không chỉ có người lái xe gặp nạn mà rất nhiều người phía sau không phanh kịp, cũng sẽ thành nạn nhân. Không phải chỉ bị trả giá bằng những vết trầy xước thông thường, cái giá mà chúng ta phải trả đôi khi là quá đắt. Đó là cả mạng sống của không chỉ một mà có thể là nhiều người.

Không chỉ chở đồ gỗ nặng, người ta còn vô tư chở sắt thép, đồ có móc kim loại nhọn nghênh ngang đi ngoài đường. Không cần phải đợi đến lúc hàng hóa văng ra, chỉ cần một thoáng tắc đường, ai đó vô tình đi sát chiếc xe chở sắt có móc nhọn như thế, cũng có thể lập tức gặp nạn.

Clip: Nếu những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vẫn hoành hành thế này, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan! - Ảnh 6.

Những chiếc móc sắt này có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào.

Ai cũng biết những người vận chuyển kia, họ cũng vì cuộc sống mưu sinh nên mới phải lặn lội vất vả. Nhưng thử hỏi nếu xảy ra tai nạn chết người, cho dù họ có thể bình yên về thể xác nhưng tâm hồn làm sao có thể nguôi ngoai nỗi dày vò, day dứt. Liệu đồng tiền kiếm được ngày hôm nay, có đủ bù đắp cho những cái giá quá đắt ấy?

Nhiều người vẫn nghĩ, di chuyển trên đường là việc của cá nhân mình. Rất tiếc họ lại không hiểu rằng thực ra đó chính là một mắt xích trong quá trình giao thông. Hành vi của một người, cũng có thể gây ảnh hưởng đến rất nhiều người đi phía trước, phía sau và bên cạnh mình. Đừng bắt người vô tội phải tự bảo vệ mình. Chúng ta sẽ phải bảo vệ bản thân thế nào đây khi giống như bà Xuân, chúng ta chỉ đang ngồi trên vỉa hè?

Vì tính mạng, an toàn của bản thân và những người xung quanh, xin hãy nêu cao tinh thần cảnh giác. Hãy nói không với việc chở theo hàng hóa cồng kềnh khi tham gia giao thông. Đừng tiếp tay cho nó. Không chỉ chờ đến lúc chính quyền ra quân dẹp nạn chở hàng hóa gây nguy hiểm mà ngay từ lúc này, khi bạn nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ này, xin hãy góp chung một tiếng nói, giúp người chở hàng hiểu rằng, thứ họ chở không phải hàng hóa, đó là hung thần, có thể cướp đi mạng sống của người khác bất cứ lúc nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày