Clip: Mẹ hết hơi đánh thức, còn dùng cả chị Google để gọi dậy đi học, "thanh niên" gần 2 tuổi vẫn co chăn rồi lăn lộn khắp giường

Kim Anh, Theo Helino 17:23 15/08/2018

Dù bà mẹ trẻ đã cố gắng đánh thức cậu con trai 2 tuổi thức giấc để kịp giờ đi học, tuy nhiên thay vì bật dậy như lò xo thì cậu bé lại liên tục co chăn, lăn lộn khắp giường để tiếp tục say giấc khiến nhiều người bật cười.

Dậy đúng giờ là thói quen tốt mà các bậc cha mẹ cần cố gắng rèn luyện cho con cái từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, do bận rộn với công việc khiến buổi sáng nào của cả gia đình cũng thức dậy gấp gáp và vội vã. 

Đặc biệt là với các bé còn nhỏ, mỗi buổi sáng đánh thức các cô các cậu rời giường đúng giờ là việc vô cùng khó khăn. Bà mẹ trẻ trong đoạn clip dưới đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. 

Clip: Mẹ hết hơi đánh thức, còn dùng cả chị Google để gọi dậy đi học, thanh niên gần 2 tuổi vẫn co chăn rồi lăn lộn khắp giường - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội của bà mẹ trẻ. Ảnh chụp màn hình

Dù đã dùng hết cách để đánh thức cậu con trai 2 tuổi của mình thức dậy nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Mỗi lần gọi "dậy đi con" là "thanh niên" này lại mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, sau đó là co chăn nằm ngủ tiếp. Mặc cho mẹ bên cạnh liên tục kêu gào. Cậu còn chẳng quên xoay bên này, lật mình sang bên kia để tìm tư thế thoải mái nhất để tiếp tục say giấc nồng. 

Theo chia sẻ của bà mẹ trẻ, chị đã dùng cả đến chị Google - cách của các vị phụ huynh khác để đánh thức thanh niên 2 tuổi này nhưng vẫn chẳng ăn thua. 

"Con tao chúng mày ạ. Mỗi lần gọi dậy đi học là như đi đánh giặc. Có cách nào giúp tao một phát gọi dậy luôn với", đoạn chia sẻ của bà mẹ A.P trên mạng xã hội. 

Clip: Bà mẹ trẻ bất lực mỗi khi gọi "thanh niên" 2 tuổi vẫn còn đóng bỉm dậy đi học như đi đánh giặc, khiến ai cũng nhớ đến tuổi thơ dữ dội của chính mình

Ngay sau khi đoạn clip về thanh niên 2 tuổi vẫn còn đóng bỉm và thích ngủ nướng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bật cười thích thú và nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình cũng từng được mẹ gọi dậy đi học như vậy. 

"Nhìn cậu bé cưng quá à. Con trai mình cũng thế mỗi lần gọi dậy là như đánh vật, chả hiểu sao có thể ngủ xuyên màn trưa. Có khi gọi dậy dắt đi đánh răng nhưng mắt vẫn nhắm, lên xe đi học rồi mà còn chưa mở được mắt cơ. Mẹ mình cứ bảo thì trước mẹ nó cũng lười dậy đi học như thế nên giờ nó theo gen. Nghe mà buồn cười nhưng đúng thế thật", tài khoản Hồng Phương chia sẻ. 

Clip: Mẹ hết hơi đánh thức, còn dùng cả chị Google để gọi dậy đi học, thanh niên gần 2 tuổi vẫn co chăn rồi lăn lộn khắp giường - Ảnh 3.

"Mình đây hẹn 5 cái báo thức mà vẫn ngủ nướng lại. Mà mỗi người 1 ý thức, nhà có 3 đứa cháu. Có đứa chỉ cần gọi "ọp ơi dậy đi con" là nó không bao giờ lăn lộn thêm giây phút nào trên giường, còn 2 đứa kia mang roi tận nơi mới dậy. Hồi nhỏ mẹ mình chỉ cần "dậy, có dậy không?" là phải bật như lò xo rồi. Thi thoảng mẹ đổi chiêu, bình thường hôm nào cũng hét cho tỉnh ngủ. Mà có hôm "nào, ngoan nào, dậy đi con, nó giỏi lắm đấy, kiểu gì cũng tự dậy không để mẹ nhắc nhở cho xem". Mình sợ quá, cũng giật thót mà dậy. Nhưng cũng có hôm vẽ ra đủ lí do, "con đau đầu, con ốm rồi, con mệt lắm", nhưng sao qua được mắt mẹ, rồi vẫm phải lết khỏi giường thôi", một bạn khác nhớ lại tuổi thơ của mình. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày