Clip: Mất một bàn tay nhưng bác cổ động viên ở Hà Nội vẫn nhún nhảy hò reo nhiệt tình mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Lê Kim Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 07:16 21/01/2018

"Việt Nam vô địch!", niềm vui và sự tự hào thể hiện rõ rệt trong lời nói, gương mặt, cử chỉ của bác cổ động viên lớn tuổi. Dù mất một bàn tay nhưng đêm lịch sử 20/1, bác vẫn nhiệt tình hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

"Các bạn ơiii"

"Ơiii"

"Việt Nam..."

"Vô địch! Vô địch! Vô địch!"

Bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên đầy tự hào giữa niềm vui hân hoan, rạo rực của hàng triệu con tim. Ngay giữa trung tâm Thủ đô nơi người dân đang ùa ra vui chung niềm vui lớn, có những người cổ động viên hết sức đặc biệt. Giữa dòng người, bác trai dù mất một bàn tay nhưng vẫn nhiệt tình cùng mọi người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Clip: Bác cổ động viên hết mình hòa vào không khí hân hoan. Thực hiện: Lê Kim Hưng.

Clip: Mất một bàn tay nhưng bác cổ động viên ở Hà Nội vẫn nhún nhảy hò reo nhiệt tình mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 2.

"Việt Nam vô địch!".

Dù trước đó đã có những pha "mệt tim" vì trận đấu quá gay cấn và cảm xúc, nhưng mọi thứ chực vỡ òa đúng giây phút mọi người cùng ùa ra những quảng trường lớn. Khi đó chỉ tồn tại duy nhất niềm vui của sự chiến thắng và vinh quang.

Và đêm 20/1 đã chính thức đi vào lịch sử, nơi những lá cờ đỏ sao vàng cùng "hòa tấu" trong những điệu nhạc mừng vui, hân hoan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày