Clip: Lời xin lỗi mẹ của người con bị câm điếc khiến cư dân mạng xúc động

Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 06/01/2017

Dù không thể nghe, không thể nói nhưng lời xin lỗi chân thật từ đáy lòng chàng trai Đoàn Phạm Khiêm dành cho người mẹ yêu dấu của mình khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Đó là câu chuyện của chàng trai Đoàn Phạm Khiêm (SN 1982) và người mẹ đã bên anh suốt 34 năm cuộc đời. Sinh ra là một cậu bé khỏe mạnh, nhưng năm 2 tuổi, Khiêm bị tiêu chảy nặng, ảnh hưởng từ thuốc kháng sinh trong quá trình chữa trị khiến anh bị điếc. Không còn khả năng nghe khiến anh không thể bắt chước phát âm, dẫn đến bị câm.

Mẹ anh, bà Phạm Cao Phương Thảo chia sẻ trong ngậm ngùi: "Tôi cũng như những người phụ nữ khác, mơ một mái ấm gia đình và sinh ra một hai cháu bụ bẫm, khỏe mạnh. Trước khi bị bệnh, lúc cháu ngủ làm gì lớn tiếng là cháu giật mình, nhưng sau này rớt cái ly mà cháu không giật mình thì có lẽ là cháu điếc thật rồi".

Clip: Lời xin lỗi mẹ của người con bị câm điếc khiến cư dân mạng xúc động. Nguồn: Chương trình "Lời xin lỗi" số 8 do VTV9 thực hiện.

"Không còn hy vọng gì rồi, mình chỉ còn biết hy vọng vào niềm tin. Tôi đã được hưởng mọi thứ, nghe đủ thứ trên đời rồi, tôi mong trời cho tôi điếc câm để thay cho cháu. Tôi thấy các đứa trẻ khác cứ trêu chọc con tôi. Đôi khi nó nói hoặc nó sai gì đó mà cháu không làm thì nó nói là ngu. Sau này cháu biết, cháu chỉ chơi lủi thủi một mình, chơi chán cháu lại vẽ, mà toàn vẽ mẹ thôi", bà Thảo khóc.

Thế nhưng, vượt qua bao khó khăn vất vả cùng sự dìu dắt tận tình từ người mẹ, anh Khiêm đã trở thành người câm điếc đầu tiên của Việt Nam thi đỗ đại học chính quy: khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Hiện anh là Chủ tịch Tổ chức cộng đồng Điếc câm (DCOH) TP.HCM.

Clip: Lời xin lỗi mẹ của người con bị câm điếc khiến cư dân mạng xúc động - Ảnh 2.

Bà Thảo khóc khi nhớ lại những đau buồn đã xảy ra với con trai của mình. Ảnh cắt từ clip

"Khiêm bị điếc từ năm 2 tuổi. Mẹ đã khóc rất nhiều vì Khiêm. Lúc đó Khiêm muốn an ủi mẹ nhưng không biết làm gì. Chỉ biết yêu và ôm mẹ thật nhiều. Và cố gắng thật ngoan, học giỏi cho mẹ vui", anh Khiêm dùng ngôn ngữ ký hiệu nói.

Và với nỗ lực của hai mẹ con, năm 2009, Tổ chức cộng đồng Điếc câm TP.HCM (DCOH) ra đời do anh và mẹ của mình sáng lập.

Clip: Lời xin lỗi mẹ của người con bị câm điếc khiến cư dân mạng xúc động - Ảnh 3.

Lời xin lỗi được Khiêm gửi tặng cho mẹ. Ảnh cắt từ clip

"Mẹ đã hy sinh rất nhiều để tôi học xong đại học. Bây giờ, mẹ cùng tôi mở CLB Điếc câm để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh như tôi học tập và hòa nhập với xã hội. Tôi đã trải qua 34 năm ở bên mẹ, và suốt 34 năm đó, tôi luôn nợ mẹ một lời xin lỗi", Khiêm chia sẻ.

Trong dịp đầu năm mới, với sự hỗ trợ từ chương trình "Lời xin lỗi" và các học viên của Tổ chức cộng đồng Điếc câm TP.HCM, Khiêm đã gửi lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành nhất tới người mẹ: "Con cảm ơn mẹ đã cho con tất cả. Và con xin lỗi mẹ vì những lúc làm mẹ buồn. Con yêu và cảm ơn mẹ rất nhiều".

Clip: Lời xin lỗi mẹ của người con bị câm điếc khiến cư dân mạng xúc động - Ảnh 4.

Cái hôn ấm áp mà anh Khiêm dành cho mẹ kính yêu của mình. Ảnh cắt từ clip

Hai mẹ con ôm nhau xúc động trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc mà cả đời bà Thảo không bao giờ quên được...