Clip: Không có sân chơi, trẻ em vùng cao Tri Lễ hồn nhiên chơi cầu tuột trên mỏm đá

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 13/12/2018

Mặc dù không có những sân chơi rộng lớn với nhiều trò chơi hiện đại, nhưng trẻ em ở vùng cao Tri Lễ vẫn rất hồn nhiên với những trò chơi tự sáng chế của mình.

Chia sẻ của thầy giáo trẻ Vi Thanh Đào (giáo viên ở điểm trường Huồi Xái 1, trường tiểu học Tri Lễ 4) về trò chơi của các em học sinh đã khiến không ít người chợt mỉm cười trước những niềm vui giản đơn của trẻ nhỏ, nhưng cũng vô cùng cảm động vì những thiếu thốn của các em.

Trẻ em Tri Lễ hồn nhiên với trò chơi của mình.

Cách đây không lâu, một lần đến bản Huồi Xái 1 để vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường học, thầy Đào đã vô tình bắt gặp những đứa trẻ đang chơi rất vui vẻ trên một mỏm đá cao. Thầy chia sẻ: "Đây là trò chơi của trẻ em vùng cao, một hòn đá với một cái dốc trượt, như vậy cũng đủ trở thành một niềm vui của các em".

Clip: Không có sân chơi, trẻ em vùng cao Tri Lễ hồn nhiên chơi cầu tuột trên mỏm đá - Ảnh 2.

Những đứa trẻ hồn nhiên với cuộc sống của mình như cây cỏ.

Điều kiện kinh tế ở Tri Lễ còn gặp nhiều khó khăn, trước đây cuộc sống của những bản làng người Mông ở vùng núi cao gần như tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài, vì vậy niềm vui của trẻ nhỏ cũng gói gọn trong mấy trò chơi giản đơn. 

Các em - đứa sớm phải phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy, đứa phải ở nhà chăm em, lo cơm nước cho gia đình, thế nên chẳng có nhiều thời gian để vui chơi.

Clip: Không có sân chơi, trẻ em vùng cao Tri Lễ hồn nhiên chơi cầu tuột trên mỏm đá - Ảnh 3.

Cuộc sống thiếu thốn nên niềm vui của tụi nhỏ cũng vô cùng giản đơn.

Những năm gần đây các thầy giáo đến từng bản để vận động đưa trẻ đến trường, trẻ em người Mông được đến trường học tập như bạn bè đồng trang lứa, được biết con chữ để phát triển tương lai, nhưng vì điều kiện của trường còn gặp nhiều hạn chế nên việc học tập lẫn vui chơi đều thiếu thốn.

Clip: Không có sân chơi, trẻ em vùng cao Tri Lễ hồn nhiên chơi cầu tuột trên mỏm đá - Ảnh 4.

Các em nhỏ được đến trường học chữ vài năm gần đây.

Trẻ con đứa nào chẳng thích những chiếc xích đu, cầu tuột nhiều màu sắc, muốn được vui chơi thoả thích với những trò chơi mới lạ. Dẫu vậy nhưng trẻ em ở nơi này luôn hồn nhiên và vui vẻ với những gì mình có, những trò chơi dẫu giản đơn, dung dị nhưng lại đem đến những tiếng cười giòn tan. Cũng chính vì sự trong trẻo của tụi nhỏ đã níu chân các thầy giáo miền xuôi ở lại với vùng đất này với mong muốn đem đến cho các em một tương lai tươi sáng hơn.

WeChoice Awards 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ chính Công ty Điện tử Samsung Vina đã đồng hành cùng chúng tôi trong dự án "Mặt trời mơ ước" của WeDo.

WeChoice Awards 2018 là một giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh những con người, kể những câu chuyện đầy cảm hứng, lan tỏa và hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

WeChoice Awards hi vọng rằng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi ở những mùa giải tiếp theo.

Clip: Không có sân chơi, trẻ em vùng cao Tri Lễ hồn nhiên chơi cầu tuột trên mỏm đá - Ảnh 6.