Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:42 23/04/2016

Giám khảo Hoài Linh đã có nhiều chia sẻ cảm động trong đêm thi "Sân khấu cuộc đời" của "Ngôi sao phương Nam 2016".

Tập thứ 8 của chương trình "Ngôi sao phương Nam 2016" có chủ đề "Sân khấu cuộc đời" vừa phát sóng vào tối qua, ngày 22/4 đã mang đến cho khán giả những lát cắt đầy cảm xúc về cuộc đời của người nghệ sĩ lắm thăng trầm, đầy cám dỗ và cả những thị phi.

Đặc biệt, Giám khảo – NSƯT Hoài Linh đã không ít lần rơi lệ khi đồng cảm với các tiểu phẩm về tình yêu sân khấu. Lần đầu tiên trên sóng truyền hình, anh đã chia sẻ những nỗi đau của mình về mặt trái của showbiz, sự sâu xé của những người cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và cả những tin đồn ác ý nhắm vào anh trong thời gian qua. Anh nói thỉnh thoảng mình cũng buồn khi nghe những tin đồn anh bị xe đụng, bị bệnh chết nhưng khi đã làm nghệ sĩ, chấp nhận những thị phi thì anh vui vẻ và xem đó là điều bình thường. Bởi, trên sân khấu hay những lúc quay phim, vì vai diễn, người nghệ sĩ cũng không ít lần bị "giết" trên sân khấu, cũng bị để hình trên bàn thờ và nhìn mọi người thắp nhang cho mình. Anh xem đó cũng là một niềm vui bởi nếu mình chết thật thì sẽ không nhìn thấy được những điều đó. Khi đã chọn nghiệp "làm dâu trăm họ" này thì khen hay chê, anh cũng đều cảm ơn.

Ở tiểu phẩm của đội Duyên Quê, Hoài Linh cho rằng Hoàng Châu cần phải thể hiện sâu hơn về những ganh tị, đố kỵ của những người cùng nghề với nhau. Anh nói "Có thể điều đó là vạch áo cho người xem lưng nhưng hơn ai hết, anh em mình làm trong nghề này mình hiểu điều đó hơn ai hết. Đó cũng là điều làm tôi cảm thấy đau lòng nhất. Ông bà mình thường nói "thừa trong nhà mới ra ngoài đường", anh em trong nhà không yêu thương nhau thì ai yêu chúng ta bây giờ? Cũng may là cái nghiệp chúng ta còn có khán giả xung quanh mình. Anh em mình có lúc yêu thương nhau dữ lắm, chia sẻ nhau dữ lắm nhưng cũng có lúc mổ xẻ nhau dữ lắm. Hễ 1 đứa bị là 4-5 đứa xúm nhau mổ, xúm nhau xẻ. Đó là cái tôi cảm thấy đau lắm. Ăn cùng chén cơm của tổ mà lại...! Bởi vậy nhiều khi tôi nghĩ mình nằm ở nhà cho khỏe, không dám đụng chạm tới ai".

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 2.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 3.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 4.

 Nghệ sĩ Hoài Linh giản dị ở hậu trường

Giành được 50 điểm tuyệt đối trong đêm thi tối qua là đội Hương Phù Sa với 4 thành viên gồm ca sĩ Diệu Hiền, ca sĩ Lê Minh Trung, MC Hoài Hương và biên đạo múa Lê Hải. Tiết mục "Người Cáo" của nhóm lồng ghép tích Hồ Nguyệt Cô hóa cáo với câu chuyện về anh chàng nghệ sĩ của đoàn hát bội Lê Minh Trung đã chạy theo cám dỗ vật chất và vinh hoa phù phiếm mà bỏ nghề, bỏ cả gia đình để rồi nhận lấy thất bại đắng cay.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 5.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 6.

Đứng vị trí thứ 2 với số điểm 49,5 là đội Sắc Màu gồm ca sĩ Uyên Trang, ca sĩ Vân Quang Long, MC Đào Duy và biên đạo múa Khoa Nguyễn. Tiết mục nói về những khó khăn của những nghệ sĩ trẻ trong việc theo đuổi nghệ thuật cải lương với thông điệp kêu gọi bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị nghệ thuật độc đáo của nghệ thuật sân khấu cải lương. Tiết mục đã khiến cho NSƯT Hoài Linh nhiều lần rơi nước mắt. Đặc biệt, ở đoạn kết của tiểu phẩm khi MC Đào Duy nói rằng tiểu phẩm này đội anh muốn dành tặng cho những ai xem sân khấu và nghệ thuật là nghiệp của mình thì NSƯT Hoài Linh đã lấy giấy che mặt và bật khóc nức nở. Anh chia sẻ rằng mình biết rất nhiều bạn trẻ khi bước vào nghề đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng một khi đã bưng chén cơm tổ ăn thì suốt đời cũng không bỏ được.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 7.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 8.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 9.

Đứng vị trị thứ 3 với 49 điểm là đội Hồn Việt của ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Vi Thảo, MC Anh Thơ và biên đạo múa Lê Việt. Tiết mục của đội nói về những trăn trở của nữ biên kịch Anh Thơ khi viết về chân dung của người lãnh đạo tài ba: cố thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 10.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 11.

Đứng vị trí thứ 4 với 48,75 điểm là đội Duyên Quê gồm ca sĩ Hoàng Châu, ca sĩ Randy, MC Phan Phúc Thắng và biên đạo múa Ngọc Xuân. Tiết mục của Duyên Quê nói về mặt trái của nghề ca hát với những ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 12.

Clip: Hoài Linh đau đớn nói về tin đồn qua đời, sự đố kỵ trong nghề - Ảnh 13.

Đêm thi thứ 8 của "Ngôi sao phương Nam" vẫn chưa có đội bị loại. Số điểm sẽ được cộng dồn đến đêm thi thứ 10 để quyết định đội đầu tiên phải dừng cuộc thi.