Clip hài Tết nhưng Huỳnh Lập lại khiến MXH cảm động thế này đây!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/01/2018

Trở lại bất ngờ vào đầu năm với một clip hài Tết, Huỳnh Lập không còn khiến cho chúng ta cười hả họng vì một “Em gái Mưa” phiên bản lỗi, mà thay vào đó là những nụ cười xen lẫn chút chua cay trong hình ảnh của một anh trai cảm được nỗi lòng em gái qua bài văn kể chuyện Tết gia đình.

“Cơn bão” bài tập làm văn gây sốt của cậu bé 10x được cộng đồng mạng share tới tấp những ngày qua chưa kịp hạ nhiệt thì Huỳnh Lập đã bắt được trend đó và làm nên hẳn một clip hài Tết về những rắc rối gia đình qua tâm sự của cô em gái nhỏ.

“Ngay khi từ khi được share và trở nên nổi tiếng, Lập đã chú ý đến bài văn của cậu bé và tự hỏi bài văn này có gì đặc biệt mà lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Thế là Lập bắt đầu đọc và hiểu có một câu chuyện về văn hóa ăn Tết có chiều sâu hơn đằng sau bài văn này. Vậy là mình và ekip cùng bắt tay thực hiện!” - Huỳnh Lập chia sẻ ý tưởng ban đầu cho clip mà anh thực hiện vừa ra mắt tối ngày 8/1 qua.

“Tết Như Vậy Chưa Đủ Đẹp Sao Má” – mang đầy đủ dư âm dư vị của một cái Tết hài hước, sâu sắc và gợi mở cho chúng ta thông điệp về gia đình đầy ý nghĩa “Chẳng cần thật hoàn hảo, vẫn trọn vẹn Tết vui”. Đây cũng là thông điệp của nhãn hàng OMO Tết 2018.

Ngay khi nhá hàng clip trên Facebook, Huỳnh Lập đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Sẵn đây đã là vấn đề nóng trên Facebook những ngày qua nên clip của anh lại càng tăng độ hot khi được remake lại bằng một góc nhìn hài hước, dễ thương.

Clip bắt đầu bằng cảnh quay anh hai Lập vô tình đọc được bài văn của bé Như khi giục bé đi ngủ. Giọng đọc nhẹ nhàng, truyền cảm ấy đã đưa khán giả vào mạch cảm xúc về câu chuyện nhỏ của Lập cũng như là câu chuyện lớn của mỗi chúng ta. Ai cũng đóng một vai nhỏ trong gia đình và bắt tay thực hiện những công việc chuẩn bị Tết cùng gia đình. Song “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, việc chuẩn bị Tết của mỗi gia đình đều có những cảm xúc khác nhau dựa trên những tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra. Và clip mà Huỳnh Lập mang đến, cuối cùng cũng để chúng ta tự vấn mình là thuộc team Tết hoàn hảo hay team Tết vui trọn vẹn trong Tết này?

Xuyên suốt clip, Huỳnh Lập kể cho chúng ta nghe câu chuyện của một gia đình như bao gia đình Việt Nam khác. Cũng bận rộn, “đầu tắt mặt tối” với những list công việc phải làm ngày Tết.

Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi Tết tới…

Mẹ bận bịu lau dọn như một cỗ máy, không bỏ sót bất cứ vật nào, không chừa lại bất cứ ngóc ngách nào thậm chí là lau luôn cả bé Như vì muốn bất cứ ai, thứ gì cũng sạch đẹp, tươm tất.


Từ nay phải gọi mẹ em là Mrs. Hoàn Hảo vì mẹ sống theo chủ nghĩa Tết phải thật hoàn hảo.


Bình thường ba là người nghiêm khắc nhất nhà nhưng mỗi khi Tết đến mẹ em mới là “bá chủ” khiến ba cũng phải e dè - Bạn có thấy cảnh này quen không nào?


Bé Như thích dọn dẹp phụ mẹ ngày Tết, mà mẹ cũng bắt trend nói một tràng khiến Như buồn ơi là buồn: “Út Như là ai, mẹ không biết, con đi ra đi”.


Và thế là từ đó ngày nào cũng vậy, ba cha con bị mẹ cách ly không cho phụ việc nhà đón Tết vì sợ đổ bể và vì mẹ luôn cầu toàn Tết lúc nào cũng phải thật hoàn hảo…


Em biết mẹ lúc nào cũng muốn mọi thứ thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo để đón một cái Tết sung túc. Nhưng đối với ba cha con em, Tết trọn vẹn nhất là được ở bên cạnh nhau để chia sẻ tất cả mọi điều. Và cả nhà đều rất thương mẹ - Tâm sự của bé Như gần cuối clip dường như đã làm thức tỉnh rất nhiều người lớn chúng ta. Chúng ta chạy theo một cái Tết hoàn hảo, làm việc một cách quần quật, chỉn chu tỉ mỉ, sắm sửa không thiếu thứ gì rốt cuộc để làm gì vậy khi tâm trạng cả nhà ai cũng lo lắng, mệt nhọc? Ừ, một cái Tết hoàn hảo có lẽ đã làm quá nhiều người lớn chúng ta mệt nhưng lại tỏ ra “không sao cả”...

Clip khép lại với cảnh bé Như đã gởi tâm sự mà cô bé muốn nói trong chiếc bánh chưng khi cả nhà cùng nấu bánh, cũng từ những dòng chữ của Như, Mẹ cũng hiểu ra và bật cười vì ý nghĩa của cái “Tết vui trọn vẹn” là khi cả nhà cùng bên nhau, rắc rối nhỏ có là gì...


Anh hai Huỳnh Lập hậu đậu làm đổ nếp, những tưởng mẹ sẽ lại la ba cha con.


Nhưng đáp lại là nụ cười “thả ga” của mẹ rồi đến cả nhà đã khép lại câu chuyện kể về Tết của bé Như mà ở đó một happy ending đã diễn ra.


... Tết vui trọn vẹn là lúc nào cũng được quay quần ở bên nhau cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, bày biện ngày Tết. Khi ấy những lỗi nhỏ cũng trở thành những kỷ niệm dễ thương, những rắc rối sẽ tạo nên những tiếng cười.


Nụ cười hả họng cuối clip chính là điểm nhấn rằng chúng ta chỉ thật sự có những cảm xúc vui chân thật nhất bằng những tràng cười sảng khoái. Nụ cười trọn vẹn ấy chính là cảm xúc thật, là một nụ cười mà Lập muốn nó luôn nở trên môi tất cả mọi người vào ngày Tết!

Clip hài Tết nhưng Huỳnh Lập lại khiến MXH cảm động thế này đây! - Ảnh 2.

Clip hài Tết nhưng Huỳnh Lập lại khiến MXH cảm động thế này đây! - Ảnh 3.

Nút thắt đã được mở ra bởi chính những người thân trong gia đình khi chúng ta biết chia sẻ thẳng thắn với nhau về những gì khó nghĩ trong lòng. Vậy nên nếu bạn đang thật sự có tâm sự về một cái Tết mà mình mong muốn thì năm nay hãy nói lên suy nghĩ của mình cho cả nhà để cùng tạo nên một cái Tết vui trọn vẹn hơn năm trước.

Tết hoàn hảo hay Tết vui trọn vẹn tại sao cứ phải chọn một trong hai khi chúng ta có thể cùng kết hợp lại như thông điệp từ nụ cười trên môi của gia đình Huỳnh Lập cuối clip? Chúng ta hãy cùng ăn một cái Tết hoàn hảo theo cách vui trọn vẹn nhất với sự tỏ bày những mong muốn đến những người thân yêu mùa Tết năm nay!

“Tết Như Vậy Chưa Đủ Đẹp Sao Má” là clip Tết mà Huỳnh Lập kết hợp với nhãn hàng OMO mang đến cho mỗi gia đình Tết nay. Từ thông điệp “Chẳng cần thật hoàn hảo, vẫn trọn vẹn Tết vui” OMO muốn biến những vết bẩn, những rắc rối, những lỗi nhỏ ngày Tết trở thành những kỷ niệm vui để chúng ta có thể nhớ về mỗi mùa Tết đến.

Hoàn hảo hay vui trọn vẹn là sự lựa chọn của mỗi người, vì vậy Tết này hãy để OMO gởi đến bạn những nụ cười trọn vẹn truyền cảm hứng cho mỗi gia đình bớt đi biết bao bộn bề và nhân đôi cảm xúc!