Clip: Chú chó nghiêm chỉnh xếp hàng để chờ được... ăn kem

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 14/05/2016

Rõ ràng ở cái văn hóa xếp hàng, thì chó là một giống loài thật đáng nể!

Ngày xưa mỗi khi có xe kem đến bóp còi pin pin là cả đám trẻ sẽ ùa ra, đứa xin tiền mẹ, đứa vòi bà, đứa lại chực ăn ké, chẳng đứa nào có thể cưỡng nổi hương vị ngọt ngào của kem.

Trẻ con thích kem là thế, cũng là điều dễ hiểu.

Mà lũ chó, cũng như đám trẻ con mà thôi, thế nên nó cũng thích kem nốt.

Reggie là một con chó thích kem như vậy. Cậu mới có 3 năm tuổi, là giống Bull Terrier Staffordshire màu đen.

Clip: Chú chó nghiêm chỉnh xếp hàng để chờ được... ăn kem - Ảnh 1.

Đã là cái giống Bull Terrier, người ta chỉ nghĩ đến mấy con chó cuồn cuộn cơ bắp, mồm cả rổ răng, sẵn sàng lao vào đánh nhau đến cùng với kẻ mà nó chẳng hề ưa.

Nhưng mà không phải lúc nào vẻ bề ngoài xù xì gai góc cũng đi đôi với một tâm hồn sắt đá. Đôi khi có những sinh vật như quả sầu riêng vậy. Xù xì gai góc bên ngoài nhưng nhão nhũn bên trong.

Chắc cũng bởi vậy mới sinh ra ông chó Reggie, hùng dũng oai phong là thế, vậy mà lại thích ăn kem...

Một khi xe kem bắt đầu tiến đến khu vực nơi Reggie sinh sống, chú chó có bề ngoài đen hôi hung dữ sẽ bắt đầu nhặng lên. Không phải chú ta muốn tấn công cái vật thể 4 bánh phát ra âm thanh trên đường kia. Chú muốn ăn kem!

Như chỉ chờ một câu từ chủ nhân, đến lúc ông chủ đồng ý, Reggie ngay lập tức sẽ chạy như bay ra phía xe kem với vẻ mặt thòm thèm háo hức. Và bất ngờ thay, Reggie đứng xếp hàng cạnh 2 đứa trẻ, cái đuôi vẫn vẫy liên tục, nôn nóng được thưởng thức món tráng miệng ngọt mát.

Cái chính là, Reggie biết xếp hàng, lại còn ngay ngắn bài bản, giống như đã được đào tạo quy chuẩn vậy.

Chú chó đen cứ ngồi xếp hàng đằng sau 2 đứa trẻ. Người bán kem thì cứ làm công việc của mình. Từng cây kem phát cho đám trẻ dường như tan chảy trong con mắt của Reggie. Đảm bảo, nếu không được huấn luyện kỹ càng, hai cây kem trên tay bọn trẻ sẽ biến ngay thành chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

Con người còn chen nhau đến nghẹt miệng còn không ai thèm quan tâm, nữa là bầy chó. Thế mà Reggie làm được.

Cậu bé cứ chờ chờ chực chực đến lượt mình. Rồi sự kiên nhẫn của Reggie đã được đền đáp bằng cục kem ngon lành mát lạnh.

Và Reggie không phải trường hợp duy nhất biết xếp hành ở thế giới động vật. Trước đó từng có câu chuyện về hàng trăm chú chó ngồi xếp hàng để được ăn tại trung tâm huấn luyện chó xin ăn, rồi cả câu chuyện đám chó xếp hàng trước cửa để rửa chân trước khi vào nhà. Rõ ràng ở cái văn hoá xếp hàng này, thì đây là một giống loài thật đáng nể!

Clip: Chú chó nghiêm chỉnh xếp hàng để chờ được... ăn kem - Ảnh 3.

 Một nhóm chó đứng ngay ngắn xếp hàng chờ ăn.