Clip: Bạn sẽ bất ngờ vì những điều giản dị bố thật sự ước mong được dành tặng

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 23/05/2016

Có "Ngày của Mẹ", tất nhiên là sẽ có "Ngày của Bố", nhưng dường như chúng ta thường chỉ để ý đến việc bộc lộ tình cảm với mẹ mà quên đi việc nói lời yêu thương với bố, vì trong ấn tượng của chúng ta, bố đóng vai một cây đại thụ che trời, sừng sững mà xù xì, khô khan và luôn mạnh mẽ.

"Bác đã nhận được món quà gì vào Ngày của Bố?" "Con tôi chẳng tặng gì đâu." "Chúng nó chỉ tặng mẹ chúng nó thôi, có tặng gì tôi đâu." "Chỉ cần là con tôi tặng, cái gì tôi cũng thích."

"Bác có muốn nói gì với các con bác không?" "Giữ gìn sức khỏe." "Chăm chỉ làm việc." "Về thăm nhà nhiều hơn"

Và còn rất nhiều câu hỏi, câu trả lời khác trong clip thực tế dưới đây cho chúng ta thấy trong mắt những ông bố Ngày dành cho bản thân là ngày như thế nào.

Chúng ta thường rất tình cảm với mẹ, chúng ta có thể dễ dàng nói ra những câu yêu mẹ, ngay cả Ngày của Mẹ chúng ta cũng chuẩn bị rất kĩ những lời chúc, những món quà, nhưng dường như không mấy người trong chúng ta nhớ được Ngày của Bố là ngày nào, chứ đừng nói đến việc chúc mừng bố. Có lẽ bởi trong ấn tượng của mỗi đứa con, người bố luôn đóng vai trò trầm lặng, nghiêm khắc, một bóng dáng cao lớn, xù xì, vậy nên việc bộc lộ tình cảm với bố cũng trở nên khó khăn hơn.

 Xem xong clip, bạn sẽ thấy khi được hỏi về Ngày của Bố, không ít người bố đã phải thốt lên câu: "Ngày của Bố à? Là ngày nào vậy? Tôi không biết", bạn sẽ thấy được những nét buồn khi được hỏi con cái có tặng gì họ nhân Ngày của Bố không và cả những yêu thương khi mong muốn các con bình an, mạnh khỏe. Ước muốn của những người cha ấy thật đơn giản, chỉ là một bữa cơm, một lần về thăm nhà, một cuộc điện thoại... Vậy mà nhiều người con vẫn lấy cái cớ "bận rộn" để khước từ nó. 

Các bạn ạ, Ngày của Bố cũng không còn xa nữa, hãy đừng để nó trôi qua như bao ngày khác nhé, bộc lộ tình yêu với những người thương bạn nhất không có gì đáng để ngượng ngùng cả! Hãy yêu thương khi chưa quá muộn!