Zookeeper - Khi "bổn cũ soạn lại" không tới nơi tới chốn

Splendid River, Theo 16:00 23/09/2011

Nhưng để cười "qua loa" thì cũng chấp nhận được.

Thời gian gần đây, ở Hollywood thường xuyên xuất hiện những bộ phim có nội dung na ná nhau liên tiếp "chào đời". Điển hình như 3 phim tình cảm Love and Other Drugs, No Strings AttachedFriends with Benefits, Zookeeper dường như cũng nằm trong trào lưu có phần không hay ho gì cho lắm này của kinh đô điện ảnh thế giới. Bởi nó có câu chuyện không khác là bao so với siêu phẩm Night at the museum của tài tử Ben Stiller vào năm 2006.



Anh chàng bảo vệ hậu đậu Griffin (Kevin James) rất được các loài động vật trong vườn thú yêu quý vì sự tận tụy của mình. Nhưng để giành lại tình cảm từ cô nàng đỏng đảnh Stephanie (Leslie Bibb), anh có thể sẽ phải chia tay những người bạn của mình ở đây. Chính lúc này, các loài động vật trong vườn thú đã quyết định phá vỡ sự im lặng và cất tiếng nói y như con người. Chúng trở thành những "chuyên viên tư vấn tình cảm" cho Griffin, giúp anh nhận ra hạnh phúc thật sự của đời mình.



Có quá nhiều dấu hiệu trong Zookeeper cho thấy một nỗ lực "ăn theo" những thành công mà 2 phần của Night at the Museum đã gặt hái được. Từ những loài động vật "bỗng dưng biết nói" cho tới hình ảnh anh chàng bảo vệ "cù lần" và tất nhiên, không thiếu các tình huống dở khóc dở cười mà chàng béo gặp phải khi làm theo mọi lời khuyên tình cảm "hổng giống ai" từ những người bạn lông lá của mình. Tuy vậy, vẫn có những cố gắng để trở nên khác biệt được thể hiện trong phim, dù chúng vẫn chưa đủ "độ chín" để thành công được như bậc đàn anh tới từ viện bảo tàng.


Những tình huống gây cười chủ yếu bám vào việc các loài vật nói năng, trò chuyện, thậm chí pha trò chẳng khác nào con người. Tai hại ở chỗ, hầu hết tình tiết kiểu này đều không thực sự hài hước, thậm chí đôi khi còn trở nên lố bịch và... chẳng ăn nhập gì với câu chuyện. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng không có gì nổi bật, khiến cho việc "chọc cười" khán giả của phim trở nên thất bại nghiêm trọng. Đáng tiếc thay, gây cười lại chính là điểm quan trọng nhất trong một phim hài.



Cốt truyện và thậm chí cả khâu biên tập, cắt cảnh cũng chưa được đầu tư đúng mức, chưa kể là có phần còn cẩu thả. Rất nhiều đoạn bị chuyển cảnh đột ngột tới mức khó hiểu, góp phần khiến cho các tình huống của phim đã lộn xộn, nay càng trở nên thiếu hấp dẫn với khán giả. Hầu hết các hành động của nhân vật đều có động cơ không rõ ràng, thiếu logic và phi thực tế quá mức. Thành ra, bộ phim thay vì "buồn cười" thì đôi lúc lại trở thành "nực cười".


May thay, bằng cách nào đó Zookeeper vẫn truyền tải được một thông điệp "không mới cho lắm": Đôi khi chúng ta quá chú tâm theo đuổi những điều phù phiếm mà quên mất rằng, hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mình thôi. Hoặc đơn giản hơn thì có thể là: Đừng quá dại gái! 



Điểm gỡ gạc của phim có lẽ chính là những con thú với tính cách vô cùng đa dạng, hài hước, cùng bề ngoài hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu. Những màn "huấn luyện" tuyệt chiêu "cưa gái" cho Griffin do từng loài thú thay nhau "chủ trì" có lẽ là những đoạn hiếm hoi khiến khán giả có thể mỉm cười đôi chút.



Sử dụng công thức truyền thống của dòng phim tình cảm hài, nhưng dường như Zookeeper hơi quá "nhẹ nhàng", khiến cho bộ phim không để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, thông điệp cuối phim hay các loài vật "chém gió" như con người vẫn đủ để đây trở thành một lựa chọn không quá nặng nề của các cặp đôi vào dịp cuối tuần.

Đạo diễn: Frank Coraci
Diễn viên: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb
Thể loại: Hài hước
Đánh giá
Phân loại