Đang là “thần tiên tỷ tỷ” thuần khiết với sắc áo trắng tinh khôi của Thiên long bát bộ 2012, người đẹp trẻ tuổi Trương Mông đã lột xác, trở thành nàng thiên nga đen quyến rũ trong Mỹ nhân vô lệ.
Nhân vật Hải Lan Châu của Trương Mông sẽ đối địch gay gắt với cô em gái cùng cha khác mẹ Đại Ngọc Nhi (Viên San San). Mẹ Ngọc Nhi đã giết mẹ Hải Lan Châu và sau đó lại cố tình làm cho Ngọc Nhi hiểu lầm rằng Hải Lan Châu là hung thủ sát hại mình.
Hải Lan Châu sẽ dần chuyển biến từ một cô gái thuần hậu trở thành người sắc sảo, lắm mưu nhiều kế. Cô sẵn sàng quyến rũ Hoàng Thái Cực (Lưu Khải Uy) - dù biết rõ đây là người mà em gái mình hết lòng yêu thương.
Quyến rũ Hoàng Thái Cực chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Hải Lan Châu. Nhờ tình ý sẵn có mà Hoàng Thái Cực dành cho mình, cô nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của ông, được phong làm phi và tiếp tục đấu đá với Ngọc Nhi ở chốn hậu cung.
Mặc dù là vai diễn có màu sắc phản diện, song Hải Lan Châu vẫn nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Cô có số phận rất đáng thương - sinh ra đã mang phận nô tì do là con của tì thiếp, là người mà Hoàng Thái Cực yêu thương nhất nhưng cũng chịu nhiều cay đắng từ mối tình này.
Mỹ nhân vô lệ là phần 3 trong Mỹ nhân tam bộ khúc của biên kịch Vu Chính. Phim có sự tham gia của Lưu Khải Uy, Trương Mông, Viên San San, Hàn Đống, Thái Thiếu Phân.