"Vừa ăn, vừa khóc" - Trào lưu thú vị của drama Hàn

Phi Long (tổng hợp), Theo 00:01 06/09/2010

Drama Hàn không chỉ có những cảnh quay lãng mạn mà còn có những cảnh rất "trần tục" nữa.<img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Hiện tượng "vừa ăn vừa khóc” xuất hiện trong hầu hết các drama Hàn với đủ thể loại. Cảnh quay này nhằm miêu tả, làm nổi bật lên sự đau khổ mà nhân vật đang chịu đựng. Hai hành động trái ngược: "ăn" là sự hưởng thụ và "khóc" là sự chịu đựng đau khổ cùng xảy ra một lúc thể hiện nhân vật đang cố gắng tiếp tục sống, tiếp tục tiến lên cho dù đang chịu đựng nỗi đau lớn. Mặc dù đã cố chịu đựng, nhưng cảm xúc mãnh liệt không thể kiểm soát được khiến nước mắt trào ra - một sự kết hợp hoàn hảo để gây tác động mạnh đến cảm xúc của người xem, giúp khán giả thấu hiểu phần nào tâm trạng của nhân vật.


So Ji Sub khóc lúc ăn cơm trong Road No 1

Chính vì vậy, trong những drama tình cảm ướt át, bi kịch thì những cảnh quay này lại càng lấy lòng được khán giả. Ngoài ra, dù các nhân vật có thể mang tính cách khác nhau nhưng khi “vừa ăn vừa khóc”, khán giả cùng chung một sự cảm thương, có thể nói chi tiết này phù hợp với tất cả tuýp nhân vật.


Một cảnh "vừa ăn vừa khóc" cảm động trong Pasta

Trong drama buồn I'm Sorry, I Love You (2004), nhân vật Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) luôn chịu đau khổ khi chứng kiến người mẹ của mình Deul Hee (Lee Hye Young) đối xử ân cần yêu thương người em trai mà không hề hay biết hai đứa con trước của bà vẫn còn sống. Khán giả vẫn còn nhớ mãi cảnh Moo Hyuk ăn bát mỳ do chính tay mẹ nấu, trong khi đó bà vẫn chưa biết rằng đó chính là con trai mình. Xuyên suốt bộ phim là những nỗi đau giằng xé Cha Moo Hyuk, anh luôn phải chịu đựng nỗi đau mà không ai thấu hiểu, cảnh quay này chỉ là một trong số đó.



Sang đến drama gần đây nhất của So Ji SubRoad No.1 cũng xuất hiện cảnh này với nhân vật Jang Woo. Trong bữa cơm, ngồi trước bàn ăn, đối diện là bức tranh vẽ chân dung người yêu, Jang Woo nhớ Soo Yeon (Kim Ha Neul) vô cùng và anh bắt đầu khóc trong bữa cơm.



Drama Bad Guy kết thúc cách đây không lâu cũng có những cảnh quay hai nhân vật nam chính Gun Wook (Kim Nam Gil)Tae Sung (Kim Jae Wook) “mếu máo” trong bữa ăn. Ở tập 6, khi Tae Sung và cô nàng vật chất Jae In (Han Ga In) đến một tiệm ăn mỳ Tae Sung vừa cúi gầm mặt, vừa nghẹn ngào với ánh mắt đau khổ. Anh tránh cái nhìn của bà chủ quán xinh đẹp chính là người mẹ đã nuôi nấng anh từ bé. Cảm xúc dồn nén, Tae Sung chạy ra ngoài và nôn hết chỗ thức ăn ra khiến Jae In tưởng rằng anh không khỏe.



Trong khi đó ở tập 10, “bad guy” Gun Wook rưng rưng nước mắt trước bàn ăn một mình. Jae In đã đến nấu một bữa thịnh soạn cho anh, một bữa cơm là mơ ước bấy lâu nay của Gun Wook. Hành động này của Jae In đã khiến anh cảm động, nhưng sau đó, cô lại phải đến với Tae Sung, bỏ lại Gun Wook ăn cơm một mình trong tâm trạng buồn bã, mắt đỏ hoe anh cố gắng giữ cho nước mắt không rơi.



Drama Chuno, một trong những drama cổ trang ăn khách năm nay của đài KBS, cũng nói về cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật chính Dae Gil (Jang Hyuk) làm nghề thợ săn nô lệ để đi tìm người yêu. Cùng rong ruổi trong hành trình với Dae Gil là hai người anh em trung thành Wang Son (Kim Ji Suk) và “tướng quân” Choi (Han Jung Soo). Đồng cam cộng khổ nhiều năm, Dae Gil có ước mơ kiếm thật nhiều tiền để ba anh em có thể mua đất về sống cùng. Nhưng mong muốn đó mãi mãi không trở thành hiện thực khi Wang Son và “tướng quân” Choi đều bị sát hại. Nhớ đến hai người anh em, Dae Gil đã không thể cầm được nước mắt.



Drama có rating cao nhất hiện nay King of Baking, Kim Tak Goo khiến người xem cảm động cho số phận của nhân vật Kim Tak Goo (Yoon Shi Yoon). Thông minh, ngoan ngoãn, chính trực nhưng Kim Tak Goo phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ. Trong tập 8, Tak Goo phát hiện ra người đàn ông có cánh tay xăm hình cối xay gió chính là người đã bắt cóc mẹ anh cách đây 12 năm. Đau khổ khi biết mẹ không còn, Kim Tak Goo tâm sự với “sư phụ” làm bánh Pal Bong. Vừa ăn bánh, vừa nghe những lời khuyên của “sư phụ” khiến Tak Goo nghẹn ngào nhớ lại nhớ lại những gì mẹ anh khuyên bảo hồi nhỏ.



Sang đến những drama lãng mạn tình cảm hài hước, các drama này cũng không thiếu những cảnh quay “vừa măm măm vừa rưng rưng nước mắt”. Trong drama Pasta, khán giả không chỉ được mãn nhãn với những món ăn ngon mà còn chứng kiến quá trình học hỏi, trưởng thành của cô nàng “cá vàng” Yoo Kyung (Gong Hyo Jin) đam mê nấu ăn. Khi đang nhớ lại lần đầu tiên ăn pasta cùng với mẹ, Yoo Kyung cũng rưng rưng nước mắt. Trong tập phim khác, cô nàng lủi thủi ngồi trong bếp ăn một mình, buồn bã vì thất bại trong việc khiến sếp công nhận nỗ lực của mình.


Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên cô nàng công tố viên hồn nhiên Hye Ri (Kim So Yeon) vừa thưởng thức bữa trưa lẻ loi một mình trong nhà hàng, vô tình cô nàng nghe được các đồng nghiệp đàn anh ngồi phòng bên cạnh đang bàn tán những lời không hay về mình. Quá tủi thân, Hye Ri đã khóc đến mức mọi người đều nghe thấy. Chi tiết này cũng giúp Hye Ri có được sự cảm thông của khán giả, bộ phim là bước ngoặt về diễn xuất của Kim So Yeon.