"Vì Sao Đưa Anh Tới" bị tố phá hỏng đồ tài trợ, quịt tiền bồi thường

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 13/06/2014

Chưa kịp giải quyết vụ kiện đạo ý tưởng, "Man from the Stars" (Vì Sao Đưa Anh Tới) lại bị tố phá hỏng đạo cụ và quịt tiền bồi thường cho nhà thiết kế những chiếc đèn trong phim.

Thành công và scandal của drama Hàn ăn khách Man from the Stars (Vì Sao Đưa Anh Tới) có vẻ tỷ lệ thuận với nhau. Chưa kịp giải quyết dứt điểm vụ kiện ăn cắp ý tưởng liên quan đến họa sĩ Kang Kyung Ok hồi cuối tháng 5, nhà sản xuất bộ phim lại đối mặt với chỉ trích từ một nhân vật tự xưng là nhà thiết kế mẫu đèn treo trong Vì Sao Đưa Anh Tới.


Vừa vướng phải vụ kiện 300 triệu won (tương đương 6,2 tỷ đồng) với họa sĩ Kang Kyung Ok 

Theo bài đăng trên mạng xã hội, nhà thiết kế độc lập này thất vọng cho biết, ban đầu bên họ nhận được đề nghị tài trợ đèn cho căn nhà của cụ giáo 400 tuổi Do Min Joon (Kim Soo Hyun). Và chúng sẽ được trả lại sau khi việc quay phim hoàn thành. Tuy nhiên rắc rối cũng nảy sinh từ đây.


"Man from the Stars" (Vì Sao Đưa Anh Tới) lại bị đòi bồi thường vì làm hỏng số đèn thủ công được tài trợ

"Tất cả số đèn đều đã bị phá hỏng khi tôi nhận chúng về. Các nhân viên đoàn phim đã gửi bộ đèn qua đường bưu điện mà không dùng bất cứ cách thông thường nào để bảo vệ chúng. Đó đều là những chiếc đèn làm bằng giấy truyền thống của Hàn Quốc, bởi thế nếu bạn không bọc cẩn thận thì sẽ tan tành hết. Khi tôi mở ra, số đèn đó đã rách tơi tả hết cả".


Rồi người này thêm vào: “Vậy mà khi tôi yêu cầu phía SBS bồi thường thì họ liền tuyên bố rằng chỉ trả 50% thiệt hại. SBS cũng nói luôn là hiện họ còn đang nợ lương nhân viên, thế nên tôi phải gắng mà đợi thôi".


Chưa hết, nhà thiết kế xui xẻo này cũng bày tỏ sự bực dọc về triển lãm đặc biệt của Vì Sao Đưa Anh Tới: "Phía sản xuất còn muốn trưng bày sản phẩm của tôi nhưng rõ ràng là tôi không thể vì đã có quá nhiều thiệt hại rồi. Tôi phải nói thẳng là không muốn thấy thứ gì na ná thiết kế của mình ở cái chỗ trưng bày ấy nhưng họ vẫn giải thích là sẽ thay thế bằng một số mẫu khác tương tự. Và rồi khi thấy loạt ảnh về triển lãm đó thì sao, tôi đã thấy 1 mớ đèn y hệt của mình. Đây rõ ràng là vi phạm bản quyền, họ đã ăn cắp công sức sáng tạo của tôi".

Đối mặt với những cáo buộc trên, SBS mới đây đã phải đứng ra phân trần: "Chúng tôi đã có cuộc gặp mặt và dàn xếp ngay sau khi bài viết trên được đăng tải. Trên thực tế, những chiếc đèn được trưng bày hoàn toàn khác với thiết kế trong phim. Nhưng vì phía họ không đồng ý nên chúng tôi đã gỡ bỏ dàn đèn ra khỏi triển lãm. Còn khoản tiền bồi thường thì chưa tới 1 triệu won (khoảng 20,8 triệu VND) và chúng tôi đã trả đủ rồi".